Xã hội
23/12/2015 13:14Con trai chém mẹ tật nguyền 73 tuổi ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Con trai chém mẹ tật nguyền 73 tuổi ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc rồi sau đó châm lửa đốt nhà, nghịch tử đó chính là Tô Văn L, 40 tuổi. Trước đó L còn từng cầm dao đòi chém chết con trai mình.
Con trai chém mẹ tật nguyền 73 tuổi ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Câu chuyện đau lòng trên đang gây xôn xao khu tổ dân phố Lai Sơn thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Người mẹ tật nguyền đáng thương trên là bà Nguyễn Thị Q, 73 tuổi còn đứa con nghịch tử của bà là Tô Văn L, trú cùng nhà.
Theo lời một số người dân sinh sống quanh đây thì vào tối ngày 21/12, L đi uống rượu say về và đã quát mắng vợ con. Sau khi quát mắng chưa hả hê thì đối tượng này còn mang dao để rượt đuổi, đòi chém chết chính con trai mình.
Khi đó bà Q thấy cháu trai bị đuổi chém thì đã cố gắng tìm cách can ngăn mặc dù bà bị tật nguyền. Và không may trong lúc can ngăn thì bà đã bị con trai mình chém trọng thương. Ngay khi xảy ra vụ việc, người thân và hàng xóm đã đưa bà Q đi cấp cứu tại bệnh viện trong đêm.

Ngôi nhà xảy ra vụ con trai chém mẹ tật nguyền 73 tuổi ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Không chỉ vậy, nghịch tử Tô Văn L vẫn chưa tỉnh ngộ mà vào sáng ngày hôm sau 22/12, đối tượng này còn châm lửa đốt nhà khiến vợ con cùng bà con hàng xóm bị phen hoảng loạn, thu vén đồ đạc chạy đi.
Khi tìm hiểu về đối tượng L thì được biết trước đây L vốn là một thanh niên hư hỏng, đối tượng cần chú ý tại địa phương khi suốt ngày tụ tập đán đúm bạn bè, rượu chè nhậu nhẹt. Cách đây 10 năm, L cũng từng gây gổ đánh nhau và phải vướng vào lao lý.

Con trai chém mẹ tật nguyền 73 tuổi ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc khiến mọi người bức xúc
Những tưởng rằng sau khi ra tù và lấy vợ thì Tô Văn L sẽ tu chí làm ăn, thay đổi tính nết nhưng ngờ đâu dù đã 40 tuổi mà đối tượng này vẫn suốt ngày nhậu nhẹt, lấy rượu làm bạn, đánh đập vợ con và còn nhiều lần đuổi bố mẹ ra khỏi nhà trong khi bà Q thì bị tật nguyền, đôi chân bị teo và chỉ di chuyển quanh nhà bằng tay.
Còn về phía Trưởng khu phố Lai Sơn, phường Đồng Tâm, ông Nguyễn Phương Chăm thì cho hay khi ông tới nhà L thì cũng suýt bị L chém. Và trong nhà lúc đó chỉ có L và cụ Q nên khi thấy cụ Q kêu cứu thì mọi người đứng bên ngoài phải chờ cơ hội để vào cứu cụ vì L lúc đó đang rất manh động, tay lăm lăm con dao.

Con trai chém mẹ tật nguyền 73 tuổi ở Lai Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc qua lời kể của trường khu phố
Và khi mọi người cứu được cụ Q thì cụ đã bị chém vào đầu nhưng vết thương không quá sâu. Còn vào sáng hôm sau khi tên nghịch tử Tô Văn L đốt nhà thì không một ai dám vào dập lửa vì y luôn cầm trên tay con dao. Vụ cháy chỉ được dập tắt khi đội cảnh sát cứu hỏa thành phố Vĩnh Yên kịp thời tới nên không có thiệt hại nặng về tài sản.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an phường Đồng Tâm phối hợp với cơ quan công an Vĩnh Yên điều tra làm rõ.
-
Bố giết 2 con rồi tự tử chết ở Yên Bái
-
Xác hai mẹ con buộc với nhau dưới cống ở Văn Điển Thanh Trì Hà Nội
-
Tử hình hung thủ thảm sát Yên Bái
-
Cha 80 tuổi đâm chết con trai vì suốt ngày uống rượu ở Quảng Xương Thanh Hóa
-
Con dâu giết cháu trả thù mẹ chồng ở Vũng Liêm có tình tiết mới