Giải trí
02/01/2022 07:00Con trai nuôi cố ca sĩ Phi Nhung ẩn ý 'luật nhân quả sẽ không chừa một ai'
Con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đăng bài đầy ẩn ý
Đã 100 ngày kể từ sau khi ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, mới đây, con trai nuôi giọng ca Bông điên điển vừa có bài đăng cảm động nhắc nhớ về người mẹ quá cố. Phạm Đức Hiếu chia sẻ lại ước nguyện của giọng ca gốc Gia Lai lúc sinh thời. Theo đó, nữ ca sĩ mong muốn không có sự phân biệt giữa con nuôi và con ruột. Suốt khoảng thời gian được mẹ nuôi dìu dắt, Phạm Đức Hiếu muốn gửi lời cảm ơn tới Phi Nhung dù khẳng định nữ ca sĩ luôn là một người mẹ tuyệt vời với các con. Cuối bài đăng, Đức Hiếu còn nhắn nhủ đầy ẩn ý “mẹ yên tâm nhé, luật nhân quả sẽ không chừa một ai nếu sống tốt họ sẽ không cảm thấy tội lỗi”.
Phạm Đức Hiếu
Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và cả những giọng ca trẻ yêu thích dòng nhạc dân ca, trữ tình.
Trong số đó, Phạm Đức Hiếu không theo đuổi đam mê ca hát như: Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung... nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.Được biết cậu bé thuộc thế hệ 10x này mồ côi cha sớm, mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi. Để chống chọi với tuổi thơ không may mắn, Đức Hiếu phải đi lang thang, ai cho đi ăn đó.
Trong một chuyến thiện nguyện, Phi Nhung và một sư cô đã gặp được cậu bé và quyết định đưa về chăm sóc. Có thời gian, Đức Hiếu được sinh sống và tu tại chùa. Đến độ tuổi khôn lớn, cậu bé được đi học và sống gần giọng ca "Bông điên điển".