Bé trai 12 tuổi nghi bị đánh chấn thương sọ não vì chiếc vợt cầu lông ở Ciputra

Thứ năm, 12/12/2019, 17:36 PM

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang vào cuộc điều tra, xác minh thông tin người đàn ông bị "tố" đánh bé trai 12 tuổi đến chấn thương sọ não ở Khu đô thị Ciputra.

Ông Trần Đức Hà, người bị tố cáo có hành vi hành hung cháu bé 12 tuổi ở khu đô thị Ciputra. (Ảnh: VietNamNet).
Ông Trần Đức Hà, người bị tố cáo có hành vi hành hung cháu bé 12 tuổi ở khu đô thị Ciputra. (Ảnh: VietNamNet).

Ngày 12/12, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) xác nhận đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một bé trai ở Khu đô thị cao cấp Ciputra nghi bị người hàng xóm hành hung.

Nạn nhân được xác định là cháu N.A (12 tuổi). Theo đơn phản ánh của chị Trịnh Thị H.Y. (mẹ cháu N.A).

khoảng 17h ngày 6/11, cháu N.A đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại nhà L2, khu đô thị cao cấp Ciputra, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tại sân bóng, khu vui chơi chung giữa tòa nhà P và L..

Nhìn thấy N.A cầm vợt cầu lông của con mình, ông Hà nghi ngờ cháu lấy vợt cầu lông của con nên đã túm cổ cháu N.A, đấm thẳng vào thái dương trái, phải, ngực và đá vào chân cháu.

Sự việc có sự chứng kiến của ông Đỗ Xuân Chung (bảo vệ khu vui chơi). Ngay sau đó, chị đã đề nghị bảo vệ trích xuất camera, lập biên bản sự việc.

Gia đình bé N.A. sau đó đã trình báo sự việc lên Công an phường Xuân Đỉnh. Công an đã lấy lời khai của các bên liên quan và yêu cầu gia đình đưa cháu N.A đi giám định.

Qua chụp X-quang và thăm khám, bệnh viện kết luận cháu N.A bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực…

Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/12, ông Trần Đức Hà, người bị tố cáo có hành vi hành hung cháu bé nói trên phân trần, sự việc đã qua lâu rồi tôi không muốn nhắc lại làm căng thẳng tình hình.

Theo ông Hà hiện bản thân cũng đang nhờ người khả năng sáng mai gặp gia đình người thân để xin lỗi.

“Giờ tôi thanh minh gì cũng không hay, tôi cũng không có ý định đánh cháu và giết cháu. Tôi cũng thấy ngại với hàng xóm, sự việc của trẻ con nhưng do lỗi của người lớn nên nó bị đi quá xa như thế này”, ông Hà nói.

Trưởng Công an phường Xuân Đỉnh xác nhận vụ việc và cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên quận Bắc Từ Liêm điều tra xử lý.

 

Kẻ sát hại gia đình em trai ruột tại Đan Phượng bật khóc khi nghe tòa đọc cáo trạng

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Đông trả lời rành rọt những câu hỏi mà HĐXX đưa ra với khuôn mặt lạnh lùng như những ngày đầu bị bắt giữ tại cơ quan CSĐT. Tuy nhiên bị cáo đã bật khóc khi nghe đại diện VKS đọc cáo trạng luận tội.

 

Mất cả tiền lẫn tình, gã đàn ông câm điếc vượt biên từ Trung sang Việt trả thù cả nhà 'vợ hờ'

Mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc, người đàn ông câm điếc sinh năm 1990 đến từ Trung Quốc đã sang tận Việt Nam gây án.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/be-trai-12-tuoi-nghi-bi-danh-chan-thuong-so-nao-vi-chiec-vot-cau-long-o-ciputra-145202.html