LGBT
06/09/2018 08:35Cộng đồng LGBT: Sao không phải là hạnh phúc, vui vẻ mà lúc nào cũng là bất hạnh, khổ đau?
LGBT là viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender).
Đồng tính trên Thế Giới đã không còn là chuyện lạ lẫm gì nhưng ở Việt Nam thì có lẽ khái niệm cũng như nhận thức về "đồng tính" vẫn còn rất mới mẻ và mơ hồ, đặc biệt là các gia đình ở vùng nông thôn. Đồng tính trong mắt họ lại là một cái gì đó xấu xa, bệnh hoạn.
Ngày 1/9 vừa qua cộng đồng LGBT Tiền Giang đã có cho mình một ngày để tỏa sáng, khẳng định bản thân với chương trình Vietpride tại Tiền Giang. Khi được đề cập đến những khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, trưởng nhóm Cộng đồng LGBT Tiền Giang - Lạc Thiên chia sẻ:
- "Tại sao cứ nhắc đến chúng tôi là các bạn lại luôn nghĩ đến những điều tiêu cực, đau khổ hay bất hạnh vậy? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được là chính mình. Được yêu, được vui, được buồn với những cảm xúc thật trong chính con người tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận khi chia sẻ rằng tôi là người đồng tính."
Trần Thảo My - chàng trai đến từ Cộng đồng LGBT Tiền Giang với khao khát được yêu thương, được làm đẹp, được mặc trên người những chiếc váy xinh đẹp, mang một đôi giày cao gót, trở thành một cô công chúa bước lên cổ xe ngựa bí ngô. Thảo My chia sẻ: "Tôi luôn tự hào về chính mình. Dù có một chút buồn khi mọi người chưa thể hiểu mình. Nhưng tôi lại không hề để tâm bởi cho dù có chấp nhận hay không thì chúng tôi cũng vẫn tồn tại và vẫn là một phần của Thế Giới này."
Đã từng dằn vặt, từng oán trách khi ba mẹ không thể hiểu được nỗi lòng của mình. Hồ Thái - chàng trai đến từ LGBT Tiền Giang thỏ thẻ: "Ba mẹ thật sự không thể chấp nhận khi biết rằng đứa con trai mà họ trông chờ sẽ lấy vợ, sinh con làm rạng danh gia đình lại là một đứa ẻo lả và chỉ thích con trai. Họ một mực cho rằng tôi điên loạn và còn muốn đem tôi vào trại điều trị tâm thần. Lúc đầu có ray rứt một chút nhưng về sau tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi trút được nỗi lòng của mình."
Yêu đơn giản là yêu thôi. Không cần biết là nam hay là nữ, là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai và cũng chẳng cần có lý do.
Bảo Trâm đến từ Cộng đồng LGBT Tiền Giang, cô gái có thân hình gầy, nhỏ nhưng trong cô lại chứa đựng một sức mạnh, một khát khao to lớn. Cô yêu một cô gái. Cô muốn che chở bảo bọc cho người con gái cô yêu. Thế là họ bảo cô điên. Bảo Trâm mỉm cười bộc bạch: "Các bạn đừng nghĩ cuộc sống của bọn mình đều là màu đen bởi tụi mình sẽ không vì sự không đồng tình của các bạn mà khiến bọn mình phải buồn bã, tiêu cực. Chúng tôi luôn sống tốt và luôn cảm thấy hạnh phúc."
Đồng tính có thực sự đáng trách, thực sự đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ? Nhiều người đồng tính đang rất thành công và sống thực sự có ích cho xã hội.
Ca sĩ Hương Giang idol đang là đại diện cho cộng đồng LGBT trên Thế Giới khi cô đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Chuyển Giới Thế Giới năm 2018. Hương Giang đang nổ lực dùng quyền năng có được để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người đồng tính, chuyển giới.
Ca sĩ Lâm Khánh Chi hiện đã kết hôn và đang sống rất hạnh phúc, cuộc sống của cô ngập tràn những tiếng cười. Cô đang hoạt động nghệ thuật tích cực để cống hiến cho xã hội.
Đồng tính, chuyển giới đang dần được xã hội đón nhận. Điều chúng ta cần làm không phải là thương hại họ với những lời sáo rỗng mà là cùng họ sống, cùng họ yêu thương bởi họ cũng là một người bình thường như bao người và chẳng có gì là bất hạnh cả. Bạn hạnh phúc họ cũng có quyền hạnh phúc. Yêu là yêu, cảm xúc là cảm xúc chẳng cần đúng hay là sai.