Thời sự
16/04/2021 14:48Cộng đồng xúc động vì ông Đoàn Ngọc Hải muốn cưu mang 2 mẹ con người phụ nữ mù ở Nghệ An
Hai mẹ con chị Tâm ở Nghệ An được ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi giúp đỡ, chữa trị mắt.
Hoàn cảnh đáng thương được đề cập trong câu chuyện là 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1988, trú thôn Ngọc Liên, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và cháu Nguyễn Công Vinh (15 tuổi).
Theo Chủ tịch UBND xã Kim Thành Nguyễn Văn Quân - cho biết: Chị Tâm bị mù bẩm sinh, mắc chứng bệnh suy vỏ thượng thận và u não. Riêng cháu Vinh bị bệnh đục thủy tinh thể, thị lực kém và có nguy cơ mù vĩnh viễn.
"Chị này bị mù bẩm sinh và có một người con nhưng không có chồng. Hiện 2 mẹ con đang ở nhà riêng. Căn nhà này cũng sụp sệ và rách nát lắm. Cạnh bên là nhà bà ngoại. Thỉnh thoảng cuộc sống 2 mẹ con cũng có bà ngoại đỡ đần thêm. Nhưng tội nghiệp vì người mẹ thì mù lại còn bị u não, hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh. Cháu bé đang đi học nhưng mắt lại kém nữa", Chủ tịch UBND xã Kim Thành chia sẻ.
Thông qua Facebook, ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ mong muốn 2 mẹ con người phụ nữ khẩn trương lên máy bay vào trong TP HCM ở căn nhà mà ông xây để từ thiện cho người nghèo ở, đồng thời để cứu đôi mắt của con trai chị.
Dòng kêu gọi của ông Đoàn Ngọc Hải.
"Xin chào các bạn trẻ Nghệ An, bạn nào giúp tôi xác minh kỹ càng và đưa ngay trường hợp 2 mẹ con cô này vào căn nhà của phụ nữ mù ở Quận 12 của tôi. Tôi và một số anh em sẽ nuôi, chữa mắt cho cháu bé và tìm việc làm cho họ.
Bạn nào làm được nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trả lời. Nhớ cho họ đi máy bay nhé. Tôi cần sự khẩn trương để cứu đôi mắt của cháu", ông Đoàn Ngọc Hải viết.
Dòng chia sẻ và tâm ý tốt đẹp của ông Đoàn Ngọc Hải khiến nhiều người xúc động, bày tỏ sự khâm phục trước tấm lòng và việc làm của ông Hải. Đồng thời, mong muốn mẹ con người phụ nữ sẽ tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chia sẻ sau khi hay thông tin được ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị giúp đỡ, chị Tâm cho biết: Chị có nhận được nhiều cuộc điện thoại của một số người giới thiệu là người thân của ông Đoàn Ngọc Hải và muốn giúp đỡ đưa 2 mẹ con chị vào miền Nam để chăm sóc.
Chị Tâm cho biết, chị chưa quyết định đi hay ở vì còn liên quan đến việc chữa bệnh cho chị, chữa bệnh cho con và còn chuyện học hành của con nữa.
Căn nhà dột nát hai mẹ con
"Hiện tôi đang chữa bệnh ở bệnh viện, bà ngoại thì sáng vào bệnh viện chăm tôi rồi chiều lại bắt xe về quê chăm cháu. Ít hôm nữa tôi xin về nhà rồi mẹ tôi đưa cháu ra Hà Nội khám mắt. Đợt trước các bác sỹ bảo bệnh của cháu phải mổ sớm nếu không sẽ bị mù. Giờ tôi muốn đưa ra khám nếu mổ được thì sẽ xin mổ để mong con không bị mù như mẹ", chị Tâm chia sẻ.
Chị Tâm gửi lời cảm ơn tấm lòng của ông Đoàn Ngọc Hải và cho biết, chị sẽ xem kết quả khám cho con trai thế nào rồi mới có quyết định có đi vào ở trong căn nhà từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải hay không?