Công Phượng có hành động đẹp sau khi sút tung lưới SLNA

Thứ ba, 23/06/2020, 19:02 PM

Các CĐV SLNA chắc chắn sẽ không có lý do gì để giận Công Phượng dù chân sút sinh năm 1995 quê Đô Lương sút tung lưới đội bóng quê nhà chiều 23/6.

Công Phượng không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương.

Công Phượng không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương.

Chiều 23/6, CLB TP.HCM làm khách SLNA trên sân Vinh ở vòng 6 V-League 2020. Trước vòng đấu này, đội bóng xứ Nghệ bất bại, đứng đầu bảng xếp hang với 11 điểm sau 5 trận và đặc biệt, chưa để lọt lưới bàn nào.

Nhưng trước TP.HCM với Công Phượng đang hồi sinh mạnh mẽ và vừa khai hỏa ở đấu trường V-League, SLNA đã phải liên tiếp nhận những bàn thua. Chính Công Phượng, một người con của Nghệ An đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở phút 57 với một pha băng lên dũng mãnh trước khi hạ Văn Hoàng.

Công Phượng có vui không? Chắc chắn là có, bởi hai trận đấu liên tiếp Phương đều "nở hoa". Mặc dù vậy, Công Phượng đã giơ hai tay lên trời sau khi ghi bàn vào lưới SLNA, thể hiện rõ anh không ăn mừng vì xé lưới đội bóng quê nhà.

Công Phượng sinh ra tại làng quê nghèo Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Chân sút sinh năm 1995 được HAGL đào tạo từ nhỏ, chưa từng một ngày khoác áo SLNA. Mặc dù vậy, Công Phượng vẫn dành tình cảm sâu nặng cho đội bóng quê nhà.

Kết thúc 90 phút trên sân Vinh, TP.HCM có chiến thắng 3-1 trước SLNA để vượt lên trên chính đội bóng xứ Nghệ tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Bài liên quan