Công Phượng và đồng đội bị thầy mắng trong phòng thay đồ
HLV Chung Hae-seong đã có những chia sẻ sau khi TP HCM thua trận trước Bình Dương tại vòng 8 V.League 2020.
- Đình Trọng cà khịa 'Anh đeo băng đội trưởng đá bẩn vừa thôi' và câu trả lời bất ngờ của Bùi Tiến Dũng
- Nhận định HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 17h00 ngày 6/7
- Ngoại binh Hà Nội định ăn mừng cà khịa Viettel... và cái kết khiến trọng tài phải bật cười
- Cha con bầu Hiển động viên nhà vô địch V.League, gặp riêng trưởng ban trọng tài sau trận hòa Viettel
"Tôi muốn chia sẻ về chuyện trong phòng thay đồ. Tôi không nói về cách xử lý cầu thủ và thay đổi bầu không khí của đội như thế nào. Sau hiệp 1, tôi la nhiều. Hiệp 1 không phải chúng tôi chơi không tốt nhưng vì tinh thần và sự tự tin không có", HLV Chung Hae-seong chia sẻ sau trận thua trước Bình Dương.
Vị cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink, tiết lộ trong hiệp 2 ông cũng rất nóng, ông luôn nhắc cầu thủ là còn 45 phút nữa, sao phải sợ, sao bỏ trận đấu.
"Khi ra sân ai bảo vệ cầu thủ của tôi, chỉ có tôi thôi. CLB TP HCM đã đá tốt hơn. Mất vị trí dẫn đầu, mất điểm nhưng hiệp 2 là sự nỗ lực đáng ghi nhận, đó là tập thể, là CLB TP HCM", cựu trợ lý Guus Hiddink chia sẻ.
Ngoài ra, ông Chung cũng nhận toàn bộ lỗi lầm, trách nhiệm khi các cầu thủ đã không thực hiện đúng ý đồ của mình. Và Bình Dương chiến thắng là do học trò của ông mắc lỗi trong hiệp 1.
Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn các cầu thủ của mình đã chơi hay. Ông không muốn đề cập về cách điều khiển của trọng tài chính Trần Đình Thịnh. Sau khi ghi được 2 bàn, Bình Dương lui về phòng ngự và phá bóng chờ phản công. Họ bị dồn ép gần hết hiệp 2.
Sau trận này, cả CLB TP HCM và Bình Dương đều có cùng 14 điểm sau 8 vòng đấu.