Xã hội
18/08/2015 21:19Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn đã trở thành tấm gương sáng về đức tính tiết kiệm chắt chiu. Chỉ với hai bàn tay trắng cùng gánh xôi vỉa hè đã trở thành thương hiệu Sài Gòn mà cụ bà đã mua được một căn nhà bạc tỉ mặt phố.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn là tin được truyền tai nhau rộng rãi khắp đất Sài thành. Bởi người dân ở đây từ già đến trẻ, từ những chị lao công, anh bán vé số cho đến những Việt kiều về nước đi trên những chiếc ô tô sang trọng đều không thể không biết đến gánh xôi vỉa hè của cụ bà Nguyễn Thị Kiệm nằm góc đường Pasteur giao với đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn với gánh xôi hương vị thôn quê
Người dân ở đây đều đã quen thuộc với hình ảnh mỗi sáng có bà cụ tóc bạc trắng, dáng người ốm yếu nhưng đôi bàn tay luôn thoăn thoắt gói từng nắm xôi trong miếng lá chuối xanh óng ánh và trao tận tay cho từng thực khách.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn với gánh xôi hương vị thôn quê
Xôi của cụ từ bao giờ đã sớm trở thành món quà quê mang thương hiệu dân dã. Thậm chí có nhiều người còn không ngại ngần đi hàng tiếng đồng hồ, bỏ nửa ngày chỉ cốt mua được gói xôi thơm lừng gói trong miếng lá chuối xanh của cụ. Cũng từng có nhiều kiều bào nước ngoài, trước khi sang nước bạn đều vội đã đến mua hàng chục ký xôi để mang theo hương vị quê nhà, để dù phải tha hương vẫn có thể cảm nhận được hồn quê nồng ấm.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn, những năm tháng lập nghiệp vất vả
Được biệt cụ bà Nguyễn Thị Kiệm năm nay đã 83 tuổi nhưng không quản mưa gió, xã hội đổi thay, 60 năm qua bà vẫn đều đều lặng lẽ ngồi tại góc phố này cùng gánh xôi quen thuộc. Theo lời cụ Kiệm kể thì cụ là người Hải Phòng và hai vợ chồng đã Nam tiến kiếm kế mưu sinh từ năm 1954.
Vào đây, cụ đã quyết định mang theo gánh xôi hương vị Bắc và nhanh chóng được lòng các thực khách Sài Gòn không kể giàu nghèo.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn, những năm tháng lập nghiệp vất vả
Và mùi vị của gánh xôi ngày nào vẫn còn nguyên vẹn cũng như làm ấm lòng bao người dân nơi đây từ ngày nó có giá 2 hào một gói và đến nay đã lên đến 10000 đồng.
Tuy nhiên, để giữ được gánh xôi mưu sinh, cụ cũng đã trải qua bao vất vả, từ những ngày phải chạy vì bom rơi pháo đạn trong thời kỳ loạn lạc đến ngày hôm nay, ngày nào cụ cũng phải nhanh nhanh chóng chóng gánh xôi ra bán để giữ vị thơm ngon, nóng hổi cho thực khách của mình.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn, thành quả xứng đáng
Những gì cụ đã vất vả mưu sinh thì ngày nay đã có được thành quả xứng đáng. Chỉ từ một gánh xôi nhỏ mà giờ đây cụ đã mua được một miếng đất rộng và xây ngôi nhà bạc tỷ giữa khu phố náo nhiệt Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhắc tới ngôi nhà của cụ Kiệm thì ai ai cũng phải nể phục.
Cụ bà bán xôi dạo mua nhà mặt phố Sài Gòn, thành quả xứng đáng
Cụ nhớ lại những ngày mới lập nghiệp mà dưng dưng nước mắt: “Ngày đó, hai vợ chồng tôi vào nam với hai bàn tay trắng chỉ mong kiếm được bữa cơm bữa cháo hàng ngày, chẳng dám mơ ước cao sang. Rồi dần dần cũng kiếm được chút ít bỏ vào ống heo rồi lớn hơn thì đem gửi ngân hàng”.
Cũng từ gánh xôi ngày nào mà 10 người con của cụ đều được học hành đàng hoàng và thành công, có người làm quân đội, rồi y tế nhưng tất cả đều không quên gánh xôi của mẹ.


