Cử nhân đốt bằng ĐH là sự việc gây xôn xao dư luận từ hôm qua tới giờ. Bên cạnh những người ủng hộ thì đa phần chàng trai này nhận được vô vàn gạch đá. Cử nhân đốt bằng ĐH...

Cử nhân đốt bằng ĐH là sự việc gây xôn xao dư luận từ hôm qua tới giờ. Bên cạnh những người ủng hộ thì đa phần chàng trai này nhận được vô vàn gạch đá.

Cử nhân đốt bằng ĐH được biết đến là Hoàng Xuân Hiến. Ngày hôm qua, tỏ ra khá bức xúc với bộ giáo dục nên anh chàng này đã viết một bức "tâm thư" thể hiện quan điểm của mình. Bên cạnh đó, anh chàng này muốn thông qua câu chuyện Cử nhân đốt bằng ĐH của mình để cảnh tỉnh những bậc phụ huynh, những học sinh, sinh viên đang quá phụ thuộc vào tấm bằng đại học của mình.

Ngay sau khi sự việc Cử nhân đốt bằng ĐH xảy ra cũng như dòng chia sẻ của chàng cử nhân Hoàng Xuân Hiến được cư dân mạng lan truyền một cách nhanh chóng thì bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng có rất nhiều ý kiếm "ném đá" anh chàng này.

Cử nhân đốt bằng ĐH

Cử nhân đốt bằng ĐH được biết đến là Hoàng Xuân Hiến

Bạn Vũ Hạnh cho rằng "Tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu công sức của cha mẹ nuôi ăn đại học. Bằng đại học vứt một góc cuối cùng làm công nhân".

Hay như bạn Lương Hoàng Cương chia sẻ "Thử hỏi nếu không có tấm bằng đại học thì có viết lên những điều này không? Tuy cái bằng không phải là tất cả nhưng ở Việt Nam nó là bước khởi đầu".

Cử nhân đốt bằng ĐH

Sự việc Cử nhân đốt bằng ĐH khiến cho nhiều người cảm thấy khá buồn cười và bức xúc

Sự việc Cử nhân đốt bằng ĐH khiến cho nhiều người cảm thấy khá buồn cười và bức xúc, nhiều bạn còn cho rằng "Nếu không cần tấm bằng đại học thì đi học, cố thi đỗ lấy bằng làm gì, đi bán nước ngay từ đầu đi đỡ tốn tiền học".

Không thể phủ nhận rằng, có nhiều bạn thí sinh đăng kí theo học những ngành nghề mà mình không yêu thích, cũng có những người lấy được tấm bằng đại học rồi lại làm ngành nghề khác. Tuy nhiên, cũng có những người nhờ có tấm bằng đại học mà có được một công việc tốt, có thể ổn định cuộc sống và giúp đỡ gia đình.

Cử nhân đốt bằng ĐH

Cử nhân đốt bằng ĐH đã nhận được vô vàn gạch đá từ cư dân mạng

Cử nhân đốt bằng ĐH là sự việc khiến cho nhiều người cho rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân và mang tính chất phiến diện. Không thể mang suy nghĩ cá nhân để áp đặt cho người khác được. Có bạn cho rằng "Dù anh này có đốt đến 10 tấm bằng đại học thì cùng chảng thay đổi được gì. Anh ta có phải người đầu tiên đốt bằng đại học đâu. Ai thích đốt thì đốt, ai thích làm gì thì làm, cuộc đời ai người đó quyết định, mỗi người có một cuộc sống và ước nguyện riêng. Chỉ cần giúp đỡ cho ba mẹ mà phải làm trái ngành trái nghề thì cũng nên chấp nhận, chả có gì là xấu hổ cả".

Việc Hoàng Xuân Hiến - cử nhân đốt bằng đại học không phải là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam. Trước đó, cùng từng có một du học sinh đốt tấm bằng cử nhân lấy được bên Nhật. Tuy nhiên, sau đó hành động của chàng du học sinh này cũng nhận được không ít ý kiến "ném đá" cho rằng "vì nhà giàu có nhiều quan hệ nên mới dám dốt bằng thôi".

Hoàng Xuân Hiến cử nhân ở Hải Dương muốn đốt bằng ĐH là ai
Chân dung người muốn đốt bằng đại học Hoàng Xuân Hiến