Xã hội
26/05/2016 17:25Cụ ông 64 tuổi đâm chết em ruột ở Cái Bè, Tiền Giang
Cụ ông 64 tuổi đâm chết em ruột ở Cái Bè, Tiền Giang vào trưa ngày hôm qua 25/5 đã bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được xác định do cụ ông này nghi ngờ em trai bẻ trộm chuối nên đã lấy dao đâm em trai tử vong.
Cụ ông 64 tuổi đâm chết em ruột ở Cái Bè, Tiền Giang
Nghi can trong vụ việc trên là ông Trần Văn Vân, 64 tuổi, ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang còn nạn nhân chính là em trai ông Vân, ông Trần Văn Út, 43 tuổi.
Theo thông tin nhận được từ phía lực lượng công an tỉnh Tiền Giang thì vào trưa ngày hôm qua 25/5, sau khi kiểm tra buồng chuối ở nhà mình thấy mất mấy trái nên ông Vân nghi ngờ em trai đã bẻ trộm. Vì vậy cụ ông này đã lập tức sang nhà ông Út hỏi rõ mọi chuyện.

Cụ ông 64 tuổi đâm chết em ruột ở Cái Bè, Tiền Giang (hình ảnh minh họa)
Đúng lúc này thì ông Út đang ngồi nhậu với bạn nên rất tức giận vì vậy hai anh em ông Út đã xảy ra cự cãi. Sau khi được mọi người khuyên can thì ông Vân đã về nhà nhưng một lúc sau cụ ông này đã trở lại và mang theo con dao đâm em trai tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện Cái Bè đã vào cuộc điều tra và bắt giữ khẩn cấp ông Trần Văn Vân để điều tra về hành vi giết người.
Hiện tại, ông Vân đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra.
Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/11, tại tổ dân phố 7, thuộc thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra vụ việc thương tâm, anh trai đâm chết em ruột.

Cụ ông 64 tuổi đâm chết em ruột ở Cái Bè, Tiền Giang và vụ việc tương tự
Nạn nhân là ông Trương Thế Hùng, 47 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 7 còn nghi phạm chính là anh trai ông Hùng, ông Trương Thanh Hoàng, 49 tuổi.
Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8/11, hai anh em ông Hùng có tổ chức buổi nhậu tại nhà. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, do cả hai đã ngà ngà rượu nên đã xảy ra xô xát. Đỉnh điểm của vụ việc là ông Hoàng đã dùng dao đâm thẳng vào vùng cổ của em trai mình khiến nạn nhân gục trong vũng máu. Ngay sau khi gây án thì ông Hoàng đã chạy sang nhờ hàng xóm là chị Nguyễn Thái Phúc Uyên đưa ông Hùng đi cấp cứu. Tuy nhiên khi chị Uyên sang thì ông Hùng đã tử vong do đứt động mạch cổ.
-
Vụ đâm chết em ruột ở Di Linh Lâm Đồng
-
Cha 80 tuổi đâm chết con trai vì suốt ngày uống rượu ở Quảng Xương Thanh Hóa
-
Thanh niên ngáo đá giết chết mẹ đẻ tại Thanh Trì Hà Nội
-
Vụ giết cậu vì không được uống bia ở Thủy Nguyên Hải Phòng