LGBT
16/10/2017 12:51Cùng ngắm phụ nữ chuyển giới thập niên 60
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những khái niệm thuộc giới tính thứ 3 ngày càng trở nên phổ biến. Đồng thời, cộng đồng LGBT cũng đang nhận được sự quan tâm của xã hội với rất nhiều những hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, vào những năm của thập niên 60, đây vẫn còn là một điều “úp mở”, đặc biệt là với những người phụ nữ chuyển giới.
Những hình ảnh về cuộc sống của phụ nữ chuyển giới vào thời điểm ấy được ghi lại một cách tài tình. Nhiếp ảnh gia Christer Strömholm, sinh năm 1918, là một trong những người đi đầu hiếm hoi ở thời bấy giờ, đã chụp những tấm hình miêu tả những người phụ nữ chuyển giới. Những bức hình của Strömholm thường là chân dung đen trắng, có sức mạnh lột tả đời thực khá sâu sắc và độc đáo.
Khi đặt chân tới thủ đô Paris (Pháp) vào cuối những năm 1950, đầu thập niên 60, ông đã được kết bạn với những người phụ nữ chuyển giới. Và may mắn thay, họ đã sẵn lòng để nhiếp ảnh gia này được ghi lại những hình ảnh của họ ở những nơi mà họ thường qua lại, cũng như tại chính nhà của những người phụ nữ chuyển giới này.
Những tác phẩm của Strömholm được đặt trong bộ sưu tập của cuốn sách Les Amies de Place Blanche. Những nhân vật mà ông đã chụp hầu hết là những cô gái bán dâm, họ đã chuyển giới từ đàn ông sang phụ nữ khi đủ sức lực và điều kiện. Và nếu bạn có thể mở rộng lòng mình để ngắm họ ở một góc tĩnh tại hơn, bao dung hơn với cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng, họ đã luôn thật mạnh mẽ để dám sống là mình thời bấy giờ.
Cuốn sách được xuất bản năm 1983, cho đến nay, nó vẫn được cho là một sự khám phá hiếm có, ngay cả khi cuốn sách đã được tái bản một vài lần. Dưới đây là những hình ảnh còn lại của bộ sưu tập: