Khi nhắc đến gia đình đông con nhất Hà Nội, người dân Thạch Đàn, Mê Linh không thể không biết đến gia đình ông Phan Văn Hiển (SN...

Khi nhắc đến gia đình đông con nhất Hà Nội, người dân Thạch Đàn, Mê Linh không thể không biết đến gia đình ông Phan Văn Hiển (SN 1948) và vợ là bà Tạ Thị Nguyệt.

Qua 40 năm lên nghĩa vợ chồng, ông bà đã sinh tất cả 14 người con, 6 trai, 8 gái. Với suy nghĩ “con cái là của trời cho” nên hiện tại dù đã lớn tuổi nhưng ông bà vẫn phải nai lưng ra kiếm sống từng ngày để lo cho cuộc sống của 14 người con.

Gia đình đông con nhất Hà Nội và nỗi lo cơm áo gạo tiền

Ông Hiển bà Nguyệt đang ở cái tuổi mà đáng lẽ được nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già thì ông bà lại đều đều hàng ngày chạy ăn từng bữa, rồi cái ăn cái mặc, việc học hành của con khiến cho gia đình nhỏ tại thủ đô này ngày càng chìm dần vào nghèo đói.

Từ ngày cưới nhau, cứ đều đều hai năm ông bà lại sinh một đứa bất chấp lời can ngăn từ cán bộ địa phương, bất chấp nỗi khổ cực phải đè nặng lên vai hai ông bà già. Vẫn mang ý nghĩ “trời sinh voi, trời sinh cỏ” hay “con đàn cháu đống là nhà có phúc” mà vợ chồng ông cứ quyết sinh con hết năm này qua năm khác. Ông Hiển cho biết rằng ông bà cưới nhau từ 1975 và một năm sau đó cô con gái đầu lòng ra đời, niềm vui chăm con nhỏ đã khiến ông bà khao khát sinh thêm. Rồi từ đó đến năm 2003, cứ hai năm ông bà lại lo lắng bồng bế nhau đón đứa con chào đời và dần dần trở thành gia đình đông con nhất Hà Nội.

                               gia dinh dong con nhat ha noi mot

Gia đình đông con nhất Hà Nội đang ngày ngày lo ăn từng bữa

 Thời gian son trẻ của bà Nguyệt cũng dần dần mất đi bởi phần lớn đời sống vợ chồng của bà đều dành cho việc sinh đẻ, chăm con còn ông Hiển cũng vẫn ngày ngày kiếm từng bữa cơm cho những đứa con trẻ thơ dại, chưa biết giúp gì cho bố mẹ.

Hiện tại, cả gia đình đông con nhất Hà Nội này sống trong căn nhà 2 tầng sơn dang dở, đây là căn nhà ông cùng các cậu con trai lớn tích cóp từng viên gạch mới xây được chỗ ra vào cho lũ nhỏ.

Còn khi nhắc đến bữa ăn, người dân hàng xóm cũng thương xót cho gia đình 14 người con này khi họa hoằn lắm mấy đứa trẻ mới được ăn thịt, cải thiện bữa ăn. Rồi vào ngày Tết thì các đoàn thể địa phương cũng tạo điều kiện để gia đình có bữa cơm no ấm.

Hiện tại khi đã đến tuổi cần nghỉ ngơi, ông Hiển mới suy nghĩ cho cuộc đời của mình: “Chúng tôi lạc hậu nên mới đẻ nhiều thế chứ, bây giờ tụi trẻ cho tiền cũng không dám đẻ nhiều như thế nữa”. Ông cũng ngậm ngùi kể về nỗi khó khăn của gia đình mình: “Tôi là thương binh xuất ngũ hạng 4/4 với đôi tay trái không duỗi thẳng được nên làm cũng không được nhiều, số tiền có được cũng như gió vào nhà trống. Cuộc sống đã khó khăn, vì đông con lại càng khó khăn hơn.”

Bi hài chuyện sinh đẻ và làm giấy khai sinh của gia đình đông con nhất Hà Nội

Rồi cái sự đông con đó cũng kéo theo hàng loạt những rắc rối từ chuyện khai sinh, sổ hộ khẩu rồi đến giấy tờ khi các con đến tuổi đi con.

Bi hài ở chỗ vì quá đông con nên ông Hiển bà Nguyệt không dám sinh ở trạm y tế xã mà toàn liều lĩnh sinh con ở nhà với dụng cụ là một cái kéo, ít bông băng và thuốc kháng sinh rồi dùng dây chỉ rịt lại. Rồi ông bà cũng không dám làm giấy khai sinh cho các con cũng như thêm tên vào sổ hộ khẩu vì sợ chính quyền nhắc nhở. Chỉ đến khi các cháu đi học ông bà mới lên xã xin giấy xác nhận.

Thậm chí vì đông quá mà bố mẹ còn không nhớ nổi hết tên các con, mỗi khi đi ăn cơm hay đi ngủ, cả gia đình 14 người con đều ngồi tăm tắp và đúng chỗ của mình. Trước mỗi buổi tối ông bà cũng phải kiểm tra chân xem đủ người không.