Chiều 28/2, đông đảo người dân, du khách đã đổ về làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) để tham dự lễ hội xuân vàhòa mình vào không khí đầy vui nhộn của trò chơi bắt vịt dưới ao.
Chiều ngày 28/2, đông đảo người dân, du khách đã tập trung tại hồ nước trước đình làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) để tham dự, theo dõi phần thi bắt vịt. Đây là năm thứ 3 trò chơi này được đoàn thanh niên của phường Vạn Phúc tổ chức Người tập trung từ rất sớm để theo dõi trò chơi bắt vịt dưới hồ. Trò chơi rất đơn giản, người dân sẽ đăng kí với ban tổ chức, sau đó nhảy xuống hồ để bắt 7 con vịt đã được thả dưới ao từ trước. Khi nào bắt hết 7 chú vịt, trò chơi sẽ kết thúc. Giải thưởng của trò chơi này sẽ là 500 nghìn đồng cho người nào bắt được chú vịt đầu tiên hoặc chú vịt cuối cùng. Ngoài ra, những chú vịt còn lại sẽ được thưởng cho chủ nhân bắt được nó dưới hồ. Đây là phần thi đòi hỏi người chơi phải biết bơi, nhanh nhẹn và tinh tế. Vì những chú vịt bơi lội rất giỏi dưới nước. Chỉ một chút sơ xuất nhỏ, những chú vịt sẽ vỗ cánh hoặc lặn mất trước sự vây bắt của người dân. Sau nhiều lần vây bắt, chú vịt đầu tiên đã bị bắt lên. Sau đó, liên tiếp những chú vịt khác cũng được bắt lên trong niềm vui sướng của cả người bắt và người xem. Người dân ngụp lặn để đuổi theo chú vịt. Ngoài ra, để bắt được những chú vịt này còn đòi hỏi sự kết hợp an ý của những người bắt. Họ từ từ lùa những chú vịt này vào góc rồi mới bắt đầu chộp lấy chúng. Thậm chí, có người còn ngâm mình để không tạo ra tiếng động nước rồi cố gắng tiếp cận những con vịt. Người dân trên bờ liên tục hò reo, cổ vũ cho các chàng trai. Anh Nguyễn Văn Đồ thuộc tổ dân phố 10, phường Vạn Phúc (người bắt được chú vịt đầu tiên) cho biết: "Tôi rất sung sướng và hạnh phúc khi bắt được chú vịt đầu tiên, đây là năm thứ 2 tôi tham dự trò chơi này, năm ngoái do không may mắn nên tôi không bắt được chú vịt nào". Cùng chung niềm vui với anh Đồ là anh Nguyễn Chí Thành (giành giải thưởng bắt được chú vịt cuối cùng), trò chuyện với PV anh Thành cho biết: Đây cũng là năm thứ 2 anh tham gia phần thi bắt vịt, hai năm tham gia anh cũng đều may mắn bắt được 2 con. Chia sẻ về kinh nghiệm bắt vịt, anh Thành cho hay: "Để bắt được những chú vịt này người bắt cần phải biết bơi, khéo léo..., một phần cũng là do may mắn nữa". Hai chàng trai vui vẻ nhận thưởng mỗi người 500.000 đồng từ ban tổ chức sau khi kết thúc trò chơi. Là một trong những lễ hội nổi tiếng tại huyện Đông Anh, lễ hội đền Sái năm nay được tổ chức một cách trang trọng nhưng bị ngắt quãng bởi loạt pháo nổ vang trời.
Nam thanh niên ngã cây chuối trong lễ hội Lồng Tồng thuộc xã Hà Vị (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) chỉ bị giãn dây chằng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Đình Huy