Cuốn vào vòng xoáy lô đề, thôn nữ vùng cao thành kẻ vận chuyển ma tuý ân hận sau song sắt

Thứ hai, 04/02/2019, 07:57 AM

Khi “cơn lốc” lô đề đi qua bản vùng cao Tây Bắc, cô “thôn nữ” đã bị cuốn vào “vòng xoáy” và nợ nần hàng chục triệu đồng. Trong lúc suy nghĩ thiếu chính chắn, cô “thôn nữ” đã “nhắm mắt làm liều” xách ma túy để trả nợ và giờ đây cô lăn những giọt nước mắt hối hận sau song sắt cánh cửa nhà tù.

cuon-vao-vong-xoay-lo-de-co-thon-nu-vung-cao-an-han-sau-song-sat
Cái giá phải trả cho cuộc đời lầm lỗi, khiến Lương Thị Thắm phải trả là bản án chung thân không hẹn ngày về.

Năm 2005, là một thôn nữ vùng cao đang công tác tại Ban dân tộc tôn giáo tỉnh Cao Bằng, Lương Thị Thắm (SN 1974) có chơi với rất nhiều người bạn và thấy họ tiêu tiền rủng rỉnh nên cũng đã lân la rò hỏi.

Sau nhiều lần nói chuyện, Thắm được biết các bạn cùng trang lứa “giàu lên nhanh chóng” là nhờ chơi số lô, số đề. Nhìn lại số đồng lương cán bộ công chức ít ỏi, với khát vọng làm giàu hòng thay đổi số phận bằng con đường làm ăn phi pháp nên Thắm đã bị cuốn vào “vòng xoáy” của lô đề không thể dứt ra được. Chỉ đến khi con số nợ lên đến hàng chục triệu đồng và không còn khả năng chi trả Thắm mới ngồi ngẫm nghĩ lại và ân hận thì cũng đã muộn màng.

Đến gần cuối năm 2005, khi các “chủ nợ” liên tục gọi điện hối thúc trả nợ Thắm lúc này sợ bị ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và gia đình nên Thắm nghe theo những lời “xúi giục” của nhiều người nên đành “tặc lưỡi” đi xách ma túy thuê để lấy tiền trả nợ.

Lần đầu vận chuyển trót lọt, Thắm được trả công hậu hĩnh và có tiền trang trải nợ nần nên Thắm quyết định bỏ dở công việc là nhân viên hành chính chạy theo ma lực của đồng tiền để chở thành kẻ mua bán trái phép chất ma túy. Cái giá phải trả cho cuộc đời lầm lỗi, khiến Thắm phải trả là bản án chung thân không hẹn ngày về.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, Thắm bỗng nhiên nấc nghẹn, thời điểm trước khi bị bắt bố của Thắm đã mất được 10 năm còn mẹ thì cũng đã mất được 5 năm. Gia đình chỉ còn Thắm và một người em trai.

Kể từ khi mẹ mất, Thắm trở thành trụ cột chính của gia đình. Sau khi tổ chức hôn lễ cho em trai xong thì Thắm rơi vào vòng lao lý nên sau bản án chung thân, ngày 13/06/2006 Thắm được chuyển về trại giam Xuân Nguyên cải tạo.

Dịp Tết nguyên đán cận kề, khi nhìn qua song sắt nhà tù, Thắm thấy người thân của các phạm nhân khác đến thăm gặp và tiếp tế khiến Thắm tủi thân và chùm chăn khóc nức nở.

Tuy nhiên, thấy hoàn cảnh của các phạm nhân khó khăn cùng chính sách khoan hồng của pháp luật, Ban Giám thị trại giam Xuân Nguyên cũng đã có những phần quà, gặp gỡ, động viên và khuyên khích các phạm nhân tiếp tục cải tạo.

Khi vào trại giam, Thắm được học tập nội quy, quy định của trại giam và được học rất nhiều ngành nghề thủ công. Đến thời điểm hiện tại, Thắm đang được học may trong Đội 17, phân trại số 01.

Cũng theo lời Thắm, khi vào trại em trai của Thắm cũng có đến thăm 2 lần nhưng từ năm 2008 đến nay, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đường xá xa xôi nên em trai của Thắm cũng không đến thăm nữa.

Trong suốt quá trình cải tạo, Thắm đã học được rất nhiều điều và đưa ra phương châm cho cuộc đời mình là: “không nhìn – không nghe – không thấy – không tham”.

Nhân dịp Tết Kỷ hợi 2019, Thắm gửi lời biết ơn sâu sắc và chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ Trại giam Xuân Nguyên và mong muốn em trai Thắm – người thân duy nhất có một sức khỏe dồi dào, và luôn làm ăn phát đạt.

“Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chị ở trong này vẫn ổn” – Thắm lăn dài những giọt nước mắt ân hận trên má.

cuon-vao-vong-xoay-lo-de-co-thon-nu-vung-cao-an-han-sau-song-sat
Thượng tá Nguyễn Văn Kiều – Phó Giám thị trại giam Xuân Nguyên.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Kiều – Phó Giám thị trại giam Xuân Nguyên cho biết, trong năm 2018, theo quy định của pháp luật, tổng số phạm nhân được TAND TP Hải Phòng quyết định giảm án trong trại giam Xuân Nguyên là 2.339 phạm nhân. Trong đó có 66 phạm nhân được giảm từ án Chung thân xuống án 30 năm tù, 472 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Đầu năm 2019 giảm 998 phạm nhân, trong đó có 38 phạm nhân được giảm từ án chung thân xuống 30 năm tù và 230 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

Nói về trường hợp của phạm nhân Thắm, Thượng tá Kiều cho biết sau nhiều cái Tết trong trại giam và thấm nhuần những nội quy, quy định và giáo dục của cán bộ quản giáo, phạm nhân Thắm hiện đang được giao trách nhiệm Đội trưởng đội phạm nhân số 17, là thành viên hội đồng tự quản phân trại số 01, kể từ khi thụ án đến nay phạm nhân Thắm luôn cải tạo tốt đạt loại khá, chưa năm nào xếp loại Trung bình. Ngày 30/4/2017, phạm nhân Thắm được giảm án tù từ chung thân xuống án tù 30 năm và ngày 30/4/2018 vừa qua thì phạm nhân Thắm được giảm thêm 9 tháng tù.

Khi chúng tôi ra về, từng câu hát dặt dìu vang lên từ chiếc loa trại giam níu bước chân: “Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi/ Đàn em thơ khoe áo mới/ Chạy tung tăng vui pháo hoa/ Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi/ Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam/ Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình…”.

Chắc hẳn nghe những lời ca này, những phạm nhân đang cải tạo trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng sẽ không khỏi bồi hồi, xao xuyến, xen lẫn những bâng khuâng, mong nhớ gia đình.

Những nỗi niềm nhớ nhà, nhớ người thân của các phạm nhân giúp họ hiểu và thấm thía giá trị của tự do, của tình thân, từ đó nuôi dưỡng ngọn lửa khát vọng hoàn lương cố gắng cải tạo thật tốt để sớm quay trở lại cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng. Mùa xuân sẽ tiếp thêm cho họ sức mạnh và lòng kiên trì để tìm đường về nẻo thiện.

 

Hồ sơ về một cuộc giải cứu con tin (Kỳ 4)

Giao nhiệm vụ cho Thanh Hùng và Việt Chức tiêu diệt tên cướp. Mặc dù bên ngoài thì nói cứng, nhưng trong lòng Đại tá Nguyễn Đức Nhanh cũng vô cùng lo lắng.

 

Nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Mỹ Đình bị bắt

Năm nay sau khi sát hại tài xế taxi, nghi phạm 20 tuổi, quê Nghệ An, bị bắt khi đang chơi tại tiệm Internet ở Hòa Bình.

 

Nữ giúp việc trộm 145 triệu trong lợn đất của chủ

Ngày 3/2, cơ quan chức năng tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị My My trú tại phường Mỹ Phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.