Cựu tuyển thủ Thái Lan bị giang hồ truy sát hiện vẫn an toàn

Thứ ba, 14/04/2020, 12:50 PM

Tung tích của Sarawut Masuk đã được hé lộ chỉ một ngày sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lên tiếng giúp đỡ cầu thủ chạy cánh nổi tiếng một thời.

Cựu tuyển thủ Thái Lan Sarawut Masuk bị giang hồ truy sát hiện vẫn an toàn.

Cựu tuyển thủ Thái Lan Sarawut Masuk bị giang hồ truy sát hiện vẫn an toàn.

Sarawut Masuk sinh năm 1990, từng là cầu thủ chạy cánh nổi tiếng của bóng đá Thái Lan. Sarawut Masuk từng là thành viên của Thái Lan giành HC vàng SEA Games 2013, vô địch AFF Cup 2014, 2016 và lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, sự nghiệp của Sarawut Masuk xuống dốc không phanh bởi tiền đạo cánh 30 tuổi này nghiện cờ bạc. Giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Sarawut Masuk đã phải bỏ trốn vì bị giang hồ dọa giết.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hoàn toàn không biết sự việc này cho đến khi đội bóng hạng Hai Nongbua Pitchaya tuyên bố hủy hợp đồng của Sarawut Masuk bởi không thể liên lạc được với cựu tuyển thủ Thái Lan trong suốt một tháng qua.

FAT rất thất vọng với trường hợp của Sarawut Masuk, nhưng vẫn cố gắng giúp cầu thủ chạy cánh nổi tiếng một thời này. Ngay khi biết thông tin, FAT đã thông tin, liên hệ với những người liên quan với Sarawut Masuk để tìm tung tích, cũng như tìm phương án giải quyết cho cầu thủ này.

Sarawut Masuk (số 14) từng là cầu thủ rất được yêu thích của tuyển Thái Lan thời Kiatisak.

Sarawut Masuk (số 14) từng là cầu thủ rất được yêu thích của tuyển Thái Lan thời Kiatisak.

Theo Siamsport, Sarawut Masuk hiện vẫn còn sống và an toàn. Sarawut Masuk đã đến ở nhờ một gia đình ở huyện Wang Chan, tỉnh Rayong và cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Gần đây, cầu thủ này mới gọi điện cho chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang nhờ ông giải cứu.

Sarawut Masuk luôn là cầu thủ được trả lương cao nhất ở những đội bóng anh từng khoác áo. Theo tính toán, Sarawut Masuk lẽ ra phải tích cóp được ít nhất 20 triệu baht (14 tỷ đồng) trong những năm qua, nhưng anh lại sa đà vào cờ bạc.

Không những trắng tay, Sarawut Masuk còn nợ "xã hội đen" một khoản tiền rất lớn, để rồi rơi vào cảnh bị dọa giết và phải trốn chui, trốn lủi.

Bài liên quan