Xã hội
31/03/2016 10:10Đại ca giang hồ Trương Ghi Ta ở Đồng Hới Quảng Bình tự giao nộp 4 khẩu súng
Đại ca giang hồ Trương Ghi Ta ở Đồng Hới Quảng Bình tự giao nộp 4 khẩu súng và mong muốn được hướng thiện. Bên cạnh 4 khẩu súng thì Trương Ghi Ta còn giao nộp cho lực lượng công an một quả lựu đạn, một băng tiếp đạn K54, 2 băng tiếp đạn AK, 58 viên đạn súng AK, 81 viên đạn đại liên và 7 viên đạn súng K54.
Đại ca giang hồ Trương Ghi Ta ở Đồng Hới Quảng Bình tự giao nộp 4 khẩu súng
Mới đây Trưởng công an phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Thiếu tá Nguyễn Thanh Liệu cũng đã xác nhận thông tin Trương Ghi Ta, 34 tuổi, trú tại phường Nam Lý giao nộp cho anh nhiều vũ khí nóng.
Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 27/3, đại ca giang hồ này đã gọi điện cho trực ban Công an phường Nam Lý đòi gặp riêng Thiếu tá Nguyễn Thanh Liệu. Và khi Thiếu tá Liệu nghe máy thì Ghi Ta trình bày mong muốn hướng thiện và xin giao nộp nhiều vũ khí nóng.
Vì vậy Thiếu tá Liệu đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và quyết định gặp Trương Ghi Ta ngay tại phòng làm việc. Tại đây, tên đại giang hồ đã giao nộp cho Trưởng công an phường Nam Lý 4 khẩu súng, trong đó có một khẩu K54, 2 khẩu AK và một khẩu CKC cùng một băng tiếp đạn K54, 2 băng tiếp đạn AK, 81 viên đạn đại liên, 7 viên đạn súng K54, một quả lựu đạn và 58 viên đạn súng AK.

Đại ca giang hồ Trương Ghi Ta ở Đồng Hới Quảng Bình tự giao nộp 4 khẩu súng
Và cũng tại đây, Trương Ghi Ta đã kể lại quãng thời gian mình xưng vương xưng bá trong giới giang hồ. Cái tên Trương Ghi Ta cũng luôn là nỗi khiếp đảm từ lâu của giới giang hồ ở miền Trung, ai nhắc đến hắn cũng phải ít nhiều kiêng nể và lo sợ. Suốt thời gian phiêu bạt, đại ca giang hồ này đã sống đúng bản chất của tay anh chị có số má, liều mạng và bất chấp vì vậy hắn có "tiền án nhiều hơn tiền mặt".
Tuy nhiên trong thâm tâm Trương Ghi Ta, hắn cũng biết đó là những ngày tháng hắn chọn sai con đường. Bắt đầu từ hút chích rồi dần dần không có tiền mới dẫn đến gây án, rồi cái vòng luẩn quẩn vào tù ra tội suốt hơn chục năm qua đã dần khiến Ghi Ta thức tỉnh.

Chán cảnh vào tù ra tội, đại ca giang hồ Trương Ghi Ta ở Đồng Hới Quảng Bình tự giao nộp 4 khẩu súng
Khi được hỏi về lý do quyết định giao nộp toàn bộ vũ khí nóng, những món được cho là "hàng quý" đối với các tay "anh chị" thì Trương Ghi Ta cho hay hắn muốn rút chân ra khỏi con đường sai trái khi nhìn người mẹ già cả đời tần tảo và 2 con nhỏ. Đó là những động lực để giúp đại giang hồ thay đổi.
Những chia sẻ thật lòng của Ghi Ta cũng khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ: "Tôi chỉ muốn xé nát hồ sơ cuộc đời mình khi mỗi lần thấy các con vây quanh, leo lên người ba mà bi bô hỏi ba đi đâu và làm gì. Giờ đây tôi quyết định đoạn tuyệt với những việc làm sai trái trước đó".
"Tôi mong được làm việc thiện, quay đầu là bờ. Hàng ngày, tôi phụ mẹ, phụ vợ công việc bán hàng tạp hóa cũng như đưa đón các con đến trường, đây thực sự là niềm hạnh phúc", Trương Ghi Ta chia sẻ thêm.

Đại ca giang hồ Trương Ghi Ta ở Đồng Hới Quảng Bình tự giao nộp 4 khẩu súng sau khi mắc quá nhiều tiền án tiền sự
Một trong những tiền án của Trương Ghi Ta gây xôn xao dư luận đó là việc đối tượng này từng ngáo đá rồi phóng xe ô tô mang biển kiểm soát 73A - 03260 bạt mạng trên quốc lộ 1.
Sau khi khám xét chiếc ô tô mà Ghi Ta cầm lái thì lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng thể thao bắn đạn chì cùng rất nhiều gói bột được nghi là ma túy.
Trước đó vào tháng 5 năm 2014, lực lượng công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng đã ập vào bắt Ghi Ta tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Lúc bị bắt, Ghi Ta cũng trong tình trạng phê thuốc và tàng trữ một ít ma túy.
-
Tử hình giang hồ Tuấn Em vụ bắn chết 2 người ở Phú Quốc
-
Vụ giang hồ thanh toán nhau đâm chết người ở đường Lê Đình Thám, Đà Nẵng