Đại gia Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng lò vôi) cho rằng, việc ông Võ Hoàng Yên tung ghi âm lên mạng là để làm "kế ly gián" tình cảm của vợ chồng ông.
lovoi2

Vụ ồn ào vợ chồng đại gia Dũng lò vôi (ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng) tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện, dàn cảnh chữa bệnh lừa người dân, tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận.

Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip hội thoại ghi âm, tin nhắn giữa giọng nữ và giọng nam được cho là giống giọng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, gây xôn xao.

Đại gia Dũng lò vôi nói vợ thay đổi tính tình sau khi uống thuốc của ông Võ Hoàng Yên

Trước những diễn biến trên, vào trưa 2/4, vợ chồng đại gia Dũng lò vôi đã tổ chức thông tin với mọi người về những lùm xùm liên quan.

Theo ông Dũng lò vôi, người đăng clip ghi âm lên nhằm mục đích để 2 vợ chồng ông chia cắt, nhụt chí dẫn đến lãng quên vụ tố cáo giữa vợ chồng ông và ông Võ Hoàng Yên.

"Ông Võ Hoàng Yên gài để ghi âm rồi bây giờ tung lên mạng để làm 'kế ly gián', đánh lạc hướng dư luận", ông chủ Đại Nam nói và cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng vợ mình chỉ là nạn nhân của các đối tượng có ý định hãm hại.

Đại gia Dũng lò vôi cho hay: Thuốc mà ông Yên đưa cho, ông Dũng đã bỏ trong thùng rác chứ không uống. Tuy nhiên, ông không ngờ vợ mình lại uống khá nhiều thuốc ông Yên đưa cho.

Đặc biệt, ông phát hiện ra người làm ở nhà nói chuyện, thuốc mà ông Yên cho vợ ông uống thì tính tình bà Hằng có những thay đổi khác thường, không kiểm soát được cảm xúc của mình sống hàng ngày.

Ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định tất cả bạn bè, gia đình và anh em trong Đại Nam đều thấy sự thay đổi này ở vợ mình. "Cuối 2019, khi bắt đầu uống thuốc là không kiểm soát được hành động. Có ngày nóng tính bất thường, có khi gây gổ", ông Dũng lò vôi chia sẻ về những bất thường trong tính khí của vợ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng vợ đại gia Dũng lò vôi trước đó cũng nói rằng sau khi thân thiện với gia đình bà, ông Yên bắt đầu cho bà uống thuốc mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều và sau khi uống thuốc thì bà có dấu hiệu bất ổn.

"Khi tôi uống thuốc vô một thời gian, thì tôi điên loạn. Tôi cuồn cuộn cuồn cuộn như một con điên", bà Hằng nói trong buổi chia sẻ. Thậm chí, bà Phương Hằng mang cả tính mạng của mình ra để thề.

Bà Hằng còn cho hay: Có nhiều khi ông Võ Hoàng Yên đã tâm sự với bà Hằng về những biến cố xảy ra trong đời mình khiến bà cảm thấy quý mến, thương cảm cho hoàn cảnh của vị "lương y hiền lành".

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng chia sẻ với mọi người giữa bà và ông Dũng cũng từng có thời gian mâu thuẫn và bà còn đã 2 lần đề nghị ly hôn với ông Huỳnh Uy Dũng trước khi gặp quen ông Võ Hoàng Yên.

Ông Dũng lò vôi bất ngờ gọi Võ Hoàng Yên là cháu xưng chú

Trong buổi chia sẻ trưa ngày 2/4 ông Huỳnh Uy Dũng khiến nhiều người bất ngờ khi gọi ông Võ Hoàng Yên là cháu bởi trước đó vợ chồng ông Dũng lò vôi và bà Nguyễn Phương Hằng từng coi ông Võ Hoàng Yên là người thân trong nhà. Thậm chí theo chia sẻ, vợ chồng ông từng cho con nhận Võ Hoàng Yên là cha nuôi.

Ông Dũng (trái) và ông Yên thời còn 'mặn nồng'. (Ảnh: Người lao động).

Ông Dũng (trái) và ông Yên thời còn "mặn nồng". (Ảnh: Người lao động).

Theo vị đại gia này cho rằng ông Yên đã dùng "liên hoàn kế", cho vợ chồng ông uống thuốc để không làm chủ được lý trí bởi "cái mà ông Võ Hoàng Yên muốn là cả tài sản của Đại Nam... ".

Sau khi phân tích về những bất thường trong cách cư xử của ông Yên tại thời điểm mối quan hệ vẫn tốt như ông Yên chủ động chụp ảnh, ghi âm, quay clip khi nói chuyện với vợ chồng ông, ông chủ Đại Nam nhắn gửi đến ông Võ Hoàng Yên:

"Yên ơi, con còn dại lắm. Tài sản của chú, chú đã làm giấy tờ hết rồi... Nếu lỡ có chuyện gì thì chỉ có họ Huỳnh thôi chứ không có họ Võ đâu".

Đại gia Dũng lò vôi chia sẻ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tài sản của ông cũng là để làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo chứ quyết không để một đồng vào tay người xấu.

Kể từ khi đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội, phía lương y Võ Hoàng Yên vẫn im lặng không có phản hồi gì về những cáo buộc từ phía vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng.