Kiến thức
11/08/2015 15:57Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới. Xin đừng nhầm Đại gia Lê Ân với người cùng tên cũng rất nổi tiếng là Ông Lê Ân (tên đầy đủ Lê Thành Ân) - Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh (người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam năm 2010). Vậy Đại gia Lê Ân được nhắc đến trong bài này là ai?
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới
Ông Lê Ân được coi là lão đại gia của Việt Nam không chỉ bởi tuổi tác (đến 2015 ông tròn 77 tuổi đã quá tuổi thất thập) mà còn là “độ chơi ngông” cùng những phát ngôn kinh điển gây sốc của mình.
Nhiều người cho rằng ông còn “hot” hơn ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Hiếm hoi có đại gia nào từng hai lần bóc lịch trong nhà đá, có 6 vợ và trước đó là 5 lần bỏ vợ, tạc tượng kể tội vợ cũ, mua siêu giường 6 tỉ đồng…, có lẽ trong tất cả đại gia sau khi ra tù, hiếm ai làm và làm được nhiều chuyện khác người như ông Lê Ân.
Không chỉ nổi danh trong giới kinh doanh, Lê Ân còn được nhiều người biết đến khi ông được giới điện ảnh mời tham gia 2 bộ phim “Chàng ngốc gặp hên” và “Tứ quái Sài Gòn”.
Đại gia Lê Ân từng chia sẻ: “Tôi có đi thầy lấy lá số tử vi và được phán rằng số nhiều của cải, nhưng gặp nhiều sóng gió, gia đạo rối ren”. Với những gì người ta được biết về cuộc đời hơn 70 năm của Lê Ân thì lá số này đã vận rất đúng vào cuộc đời lẫn sự nghiệp của ông.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: khởi đầu gian khổ
Đại gia Lê Ân sinh năm 1938, cầm tinh con hổ - Mậu Dần (mệnh Lô trung hỏa tức lửa trong lò). Lê Ân là người con thứ 5 trong một gia đình nghèo, đông con ở tỉnh Quảng Nam.
Cậu bé Lê Ân cũng giống như những đứa trẻ cùng quê có một tuổi thơ nghèo khó, túng thiếu. Năm 1958 đánh dấu biến cố đầu tiên của cuộc đời đại gia Lê Ân khi chàng thanh niên trẻ bỏ nhà đào thoát vào thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước) để trốn quân dịch dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Ở An Lộc, Lê Ân mưu sinh bằng cách mượn một chiếc máy may hiệu Singer đã cũ, loại máy sử dụng bàn đạp bằng chân, rồi đặt trên vỉa hè.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: người thợ may tài hoa
Thật kỳ lạ khách đông đến nỗi có những khi chàng trai trẻ Lê Ân lại phải may cuống cuồng để kịp có đồ cho khách. Và chỉ hơn một năm sau, Lê Ân đã có đủ tiền để trở thành chủ sở hữu chiếc máy may đi mượn. Đồng thời, Ông mua thêm 2 cái máy may khác và thuê thợ làm cho mình.
Cơ duyên đặc biệt xuất hiện khi một lần Lê Ân tiếp vị khách lạ quý mến Ông. Vị khách bảo "Thấy ông khéo tay, lại cần mẫn làm ăn. Nếu muốn học may áo vest thì tôi sẽ truyền cho". Nhận thấy chân trời rộng mở, Lê Ân nhanh chóng nhận lời và trở thành đệ tử của người khách lạ ấy.
Sau khi học hết nghề, với một tấm giấy hoãn quân dịch giả mua của một sĩ quan ở An Lộc, Lê Ân gom hết vốn liếng, tiến về nơi phồn hoa Sài Gòn, thuê một căn nhà trên đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần) rồi mở một tiệm chuyên may đồ vest với tên gọi Chiến's Tailor.
Và cũng chỉ một thời gian ngắn, Chiến's Tailor trở thành một trong những tiệm may đồ vest hàng đầu của Sài Gòn, với phương châm: Tốt, đẹp, rẻ và đúng hẹn. Tiền vào nhà ông như nước nên chẳng bao lâu sau, Chiến's Tailor trở thành Trung tâm Âu phục thời trang Chiến's Tailor. Ông nói: “Để quảng cáo cho mình, cứ hễ bước ra đường là tôi mặc đồ vest và là đồ do chính tay tôi may". Lê Ân vẫn còn giữ mãi thói quen này tới bây giờ và nó như một thương hiệu riêng của Ông: vest trắng tinh khôi, sang trọng và lịch sự. Ở Việt Nam chưa có đại gia nào có phong cách tương tự.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: thành công
Có tiền từ nhà may Chiến's Tailor, Lê Ân bắt đầu mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác, như thành lập xưởng sản xuất giày dép da hiệu Italy, kinh doanh xe lam, xe buýt chạy tuyến đường Sài Gòn - Bảy Hiền - Bà Chiểu, thành lập công ty kinh doanh địa ốc, mua trái phiếu của người cày có ruộng, công khố phiếu quốc gia…
Lê Ân kể: sau ngày giải phóng, tui thấy bom đạn bằng đồng, sắt, inox… vương vãi khắp nơi nên tôi đã nghĩ tới việc thu gom. Tui bắt đầu mua loại phế liệu từ chiến tranh này, bán lại kiếm lời. Thời gian sau, tui không bán nữa mà nghĩ cách chế chúng thành sườn xe đạp để bán ở chợ Đầm, Nha Trang. Thời đó, người dân mình còn khổ, đi xe đạp thôi, hiếm có ai có xe máy như bây giờ. Làm ăn phát đạt, tui nghĩ đến ngành kinh doanh khác…”
Thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa cao, sẵn có ít vốn, ông Lê Ân đã mua hàng chục chiếc xe lam về cho thuê. Đại gia tự hào kể: “Hàng ngày, không còn chiếc xe nào trống, người ta thuê hết. Tiền thu vô phát ham. Cuối ngày, tui đếm cả mấy bao tải tiền”; “Hồi xưa tui làm ra tiền lắm. Một ngày tui kiếm cả hai, ba chục lượng vàng”.
Sẵn máu kinh doanh, Ông vẫn không chịu ngồi yên, vào những năm thập kỷ 80, vàng là kim loại được giao dịch phổ biến, Lê Ân chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng này dần dần, ông chuyển sang đúc vàng miếng để bán.
Thời chế độ Sài Gòn, ông giành được mối thầu cung cấp thực phẩm cho biệt kích Mỹ ở căn cứ Lộc Ninh, Bình Long ngày trước. Trong thời gian này, ông cũng mua mở rộng loại hình kinh doanh đổi ngoại tệ để kiếm lời mưu đồ lập ngân hàng.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: thắng lợi rực rỡ
“Số tui được trời cho nên buôn bán mặt hàng nào, cũng đều phất lên như diều gặp gió. Lúc đó, tui nhìn ở đâu cũng thấy tiền, nghĩ đến việc kiếm tiền…”, Lê Ân sảng khoái cho biết.
“Trong giai đoạn từ thập niên 80-90, nhu cầu vay vốn làm ăn của người dân tăng cao. Tui quyết làm liều, xin chính quyền thành phố cho mở quỹ tín dụng Con gà Hòa Hưng. Với mức lãi suất gửi cao, cách làm ăn có uy tín, người dân kéo đến gửi tiền vô quỹ tín dụng của tui rất đông. Giai đoạn đó, gần như quỹ tín dụng Con gà Hòa Hưng trở thành vô địch, không có đối thủ” – ông Lê Ân tự hào.
“Đang làm ăn khấm khá, hàng loạt quỹ tín dụng làm ăn tắc trách khác bể nợ, gây ảnh hưởng đến tui. Họ cho dân gửi tiền với lãi suất quá cao nên đã không trả nổi… Các đại gia thời đó như Huỳnh Là, Nguyễn Văn Mười Hai lần lượt ngồi tù. Tui cũng bị mấy ông chính quyền mời lên, mời xuống làm việc nhiều lần. Trong cuộc họp với mấy ổng, tui nói dõng dạc: Tui làm ăn đàng hoàng. Đến giờ này quỹ tín dụng của tui vẫn ổn định về tài chính, sinh lời.
Tui thề trước mấy ông, tui không để xảy ra tình trạng thiếu hay quỵt một đồng xu cắc bạc nào của người dân! Mấy ổng nghe tui nói chắc nên yên tâm, để quỹ tín dụng Hòa Hưng tiếp tục hoạt động, cho tới ngày tui xin nâng cấp lên thành ngân hàng” – ông Lê Ân nhớ lại thời khủng hoảng.
“Sau giải phóng, tui buôn lậu vải. Hồi đó, người Bắc rất thích vải vóc từ trong Nam. Do đó, bên cạnh việc điều hành đội xe đò, tui còn buôn vải từ Nam ra Bắc. Mỗi ngày tui kiếm được vài chục lượng vàng. Rồi sau đó tui lập cơ sở gia công vàng bạc, nhưng thực chất tui sản xuất lậu vàng miếng nhãn hiệu Kim Thành để cung cấp cho dân vượt biên”. Và đến khi mô hình hợp tác xã tín dụng rộ lên hồi cuối thập niên 1980, Lê Ân chính thức đặt chân vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Cho đến ngày 10/1/2000 định mệnh…
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới
Trong các câu chuyện kinh doanh của ông Lê Ân, có thể nói câu chuyện mở chuỗi hệ thống nhà thuốc Tây của ông là… ly kỳ, như “xi-nê” nhất. Ông kể: “Khoảng năm 81-82, tui đi làm ăn xa. Sau đó bị ở tù. Thời gian nằm trong tù, tui ngẫm nghĩ ra sự đời, ngộ ra nhiều thứ. Mình là dân kinh doanh, đi tới đi lui quen rồi, giờ nằm một xó, rất khó chịu. Hàng đêm, tui nằm ngủ trước mấy ông bạn tù, thiêp thiếp, tui nghe mấy ổng bàn tán chuyện nghề nghiệp. Té ra, mấy ổng đều là dân trí thức, là bác sĩ, y sĩ….
Trong đầu tui nghĩ ngay đến chuyện kinh doanh thuốc Tây, kiếm lời. Nhân một lần tui bệnh nặng, quản trại chuyển tui lên bệnh viện điều trị. Đây cũng là dịp tui khéo léo kết nối và gặp lại một ông chủ của một nhà thuốc tây, đang muốn bán lại nhà thuốc tây này để đi định cư nước ngoài. Tui quyết định mua lại, giao cho một người bạn đứng tên. Xong xuôi đâu vào đó, tui quay lại bệnh viện, rồi vào tù thụ án tiếp. Sau khi ra tù, tui gom hết mấy ông bạn tù là bác sĩ, y sĩ về làm việc cho mình… Nghĩ cũng mắc cười, lúc ở tù mà tui cũng làm kinh doanh, kiếm tiền. Chuyện y chang trong xi-nê”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: thăng trầm trong kinh doanh vào tù ra khám, đối diện án tử
Năm 2000, Lê Ân cùng 6 thành viên trong ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB) bị bắt nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Sau đó, ông bị tuyên phạt 20 năm tù giam với tội danh “Cố ý làm trái”, án phạt chung thân với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và án tử hình với tội danh “Lập ngân hàng huy động vốn để lừa đảo”. Tổng cộng hình phạt là tử hình.
Lê Ân làm đơn kháng cáo và giao nộp toàn bộ các chứng từ của VCSB cho cơ quan điều tra để chứng minh mình vô tội. Hành trình khiếu nại tiếp theo cùng với những thông số về tài chính cho thấy VCSB vẫn không mất cân đối, cộng với nỗ lực khắc phục hậu quả đã giúp ông từ từ được giảm án, xuống còn 20 năm tù, rồi còn 12 năm. Trong thời gian thụ án, do cải tạo tốt nên Lê Ân được cho ra ở nhà ngoài và đặc xá ra tù trước thời hạn. Ông thụ án được 5 năm, 6 tháng, 17 ngày.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: kỷ lục 6 đời vợ tình duyên lận đận và khổ ải
Cuộc đời kinh doanh nhiều thăng trầm và nếm trải không ít cay đắng và đường tình duyên của Lê Ân cũng rất trắc trở. Đến nay Lão đại gia 77 tuổi đã có đến 6 người vợ, người vợ hiện nay thua ông hơn 50 tuổi. Trong đó không ít lần ông phải ra tòa vì dính tới kiện tụng đòi nợ với vợ cũ.
Người vợ đầu tiên tên Lê Ngọc Lan (năm nay đã 70 tuổi), có với nhau 5 mặt con. Năm 1980, ông đưa các con vượt biên nhưng bị bắt tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Các con được về sớm, riêng ông phải ở tù cho đến năm 1984. Khi vừa được thả thì vợ lại đâm đơn đòi ly hôn. Trong phiên tòa này Lê Ân đã không chứng minh được tài sản là của mình nên ông thành người trắng tay. Bản án sơ thẩm đã giao hết tài sản cho bà Lan, với lý do ông ra tù mới về.
Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu, Lê Ân vẫn ấp ủ ước mơ ra nước ngoài lập nghiệp nên ông cưới người vợ thứ 2 là một cô gái mang 2 dòng máu Việt – Mỹ. Thế nhưng khi người vợ này bồng con ra nước ngoài đã quên mất lời hứa bảo lãnh chồng, một lần nữa Lê Ân lại thất bại…
Người vợ thứ ba tên Th., xinh đẹp, có học thức, người gốc Bắc. Tuy nhiên, cưới nhau chưa đầy 6 tháng, cô này đã ôm toàn bộ tiền vàng của ông bỏ trốn.
Ông lấy người vợ thứ tư tên K. Giai đoạn này, ông là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Vũng Tàu (VCSB), sau đó thành lập Làng cô nhi Nghĩa Ân và Công ty TNHH Lê Hoàng. Vì tin tưởng vợ, ông đưa bà lên làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng. Tháng 1-2000, ông bị kết án 12 năm tù về tội cố ý làm trái, gây thiệt hại cho VSCB. Thụ án hơn 5 năm tù, ông được thả tự do trước thời hạn. Oái ăm thay, lúc ông Ân rơi vào cảnh tù tội, bà K. đã âm thầm chuyển giao toàn bộ tài sản của ông cho mình. Và cuộc hôn nhân của họ cũng kết thúc tại tòa.
Ông Lê Ân kể bà K. nộp đơn ly dị vì tưởng rằng ông trắng tay. Tuy nhiên, khi cấp sơ thẩm thuận tình ly hôn, bà này kháng cáo, muốn níu kéo lại hôn nhân vì nghe tin Lê Ân đăng báo tìm chủ nợ để trả tiền và mua siêu xe hơn 1,5 triệu USD. Cho rằng người vợ này có ý thôn tính tài sản, cuối năm 2009, Lê Ân mời nhiều cô gái bán vé số về nhà để nhờ họ giả làm vợ ông trong 3 tháng. Phương án này được đại gia cho là vẹn toàn, tránh kéo dài vụ kiện ly hôn.
“Sắp đến ngày xử phúc thẩm vụ án ly hôn, thư ký cũ của tôi – cũng tên là Th. – đến thăm. Nghe tôi kể chuyện đang đàm phán với những người bán vé số về chuyện nhờ họ làm “vợ giả”, Th. có ý muốn giúp. Tôi bảo nếu Th. làm “vợ giả” 3 tháng mà hai bên có tình cảm thật sự thì làm vợ chồng với nhau đến cuối đời. Và cô ấy trở thành người vợ thứ 5” – ông Lê Ân nhớ lại.
Cuối năm 2010, Th. nộp đơn ly dị sau hơn 6 tháng làm vợ. Sự rạn nứt này bắt nguồn từ những tin nhắn qua lại của Th. với người tình cũ, bị Lê Ân phát hiện. Lúc này, người tình của Th. nhiều lần quanh quẩn trước KDL Chí Linh với ý đồ dằn mặt gia chủ.
“Nhiều lần, vợ tôi nhắn tin bàn với người tình tìm cách chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Lê Hoàng nhưng tin nhắn lại chạy vào điện thoại tôi. Khi biết mưu kế bị bại lộ, cô ấy chủ động gửi đơn ly dị đến tòa mà không đòi hỏi thứ gì” – Lê Ân kể.
Năm 2012, dù đã 74 tuổi, đại gia Lê Ân vẫn khiến người dân Vũng Tàu và cả nước xôn xao khi tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 mới 19 tuổi, sau 5 đời vợ và 5 lần ly dị.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: kiện tụng nhà đất với vợ cả
Sau nhiều năm theo kiện đòi lại căn nhà 408, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận Tân Bình, ngày 5.2.2013, Ủy Ban Nhân dân Quận Tân Bình đã ban hành quyết định số 32/QĐ UBND hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số H00077/26968 ký ngày 14/8/2005 mà UBND Quận Tân Bình đã cấp cho bà Lê Ngọc Lan đối với căn nhà 408, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận Tân Bình. Quyết định này đã được Phó chủ tịch Quận Tân Bình, ông Đinh Khắc Huy ký.
Lê Ân khẳng định “Tui kiện không phải vì tui thiếu tiền hay bần tiện. Bà này có với tui 5 mặt con rồi. Nhưng khi tui đi tù, bả làm đủ thứ chuyện như muốn tui chết luôn chứ không bao giờ được tự do trở lại. Tui nói chừng nào bả quỳ trước mặt tui xin lỗi thì tui sẽ cho, không kiện nữa”.
Theo thông tin sau đó, người vợ cả Lê Ngọc Lan (đã ly dị) và con trai đầu Lê Đa Ni Ên của đại gia Lê Ân đã gửi đơn kiện lên toà án Quận Tân Bình, TP.HCM về việc ra quyết định số 32/QĐUBND vào ngày 5/2/2013, buộc hai người này trả lại căn nhà số 408 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Tân Bình cho ông, sau gần 25 năm kiện cáo.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: nhân duyên với người vợ trẻ thứ 6
Chuyện kể như cổ tích hiện đại: trong một lần công ty tổ chức tuyển người, tình cờ, ông ghé qua phòng nhân sự, ánh mắt ông Lê Ân dừng lại ở một cô gái mảnh dẻ.
Nửa tháng sau, cô dự tuyển viên rụt rè bước vào căn phòng làm việc của ông chủ Chí Linh. Lặng đi một hồi lâu. Lê Ân không cười hướng ánh mắt về phía cô gái với lời thẳng thắn em lấy tôi làm chồng không? Cô dự tuyển viên giật mình thảng thốt đánh rơi cái sắc nhỏ. Nhưng cô không hoảng hốt vùng chạy mà sau một hồi lúng túng đã nhỏ nhẹ “Để em suy nghĩ”. Lúc đầu, Mai cứ tưởng “chú Ân” nói đùa nhưng khi biết đại gia thật lòng, cô đã đồng ý lên xe hoa.
Lê Ân ngay lập tức thực hiện lời dạy các cụ ngày xưa “cưới vợ là cưới liền tay”. Nhưng cái khó cho ông là song thân của người đẹp không đồng ý. Người phản đối nhiều nhất là mẹ vợ tương lai vừa tròn bốn chục. Gạt phăng những ý kiến bàn lùi, ông gọi tài xế đánh chiếc Rolls Royce Phantom 25 tỷ, đưa ông về huyện Đất Đỏ. Cha mẹ của thiếu nữ tuổi đôi mươi quá bất ngờ trước chàng rể tương lai trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Không ai biết ông đã nói gì, bàn gì nhưng chỉ ít phút sau, thái độ của
gia đình đằng gái dành cho ông đã khác.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới:
Lê Ân kể lại rành rọt:
“Lần đầu tiên tui gặp bả, khi ấy còn là sinh viên đến thực tập. Tui hỏi: “Em có chịu làm vợ tui không?”. Bả sững người, lúng túng, nhưng một hồi cũng trả lời: “Chuyện này chú để cháu có thời gian suy nghĩ. Cháu phải xin ý kiến cha mẹ”. Tôi đồng ý vì như vậy là phải, áo mặc sao qua khỏi đầu. Tui mới đưa cho bả cuốn album của tui, nói “em cứ cầm về cho cha mẹ xem, tuần sau trả lời tui”.”
“Trời ơi, anh biết không! Khi nghe con gái nói là tui cầu hôn, má bả đóng cửa phòng khóc một tuần lễ. Bả chạy lại nói cho tui hay, tui nói “Vậy em có đưa cuốn album cho má coi chưa”, “Trời ơi, sao không đưa!”.”
Cuốn album có tác dụng tức thì. Đó là cuốn album lưu lại những hoạt động của Lê Ân bên cạnh một số quan chức chính phủ, cho thấy “tầm vóc” của một tỷ phú.
“Tới lúc này ba má vợ tui, thiệt ra tui chỉ kêu là cậu mợ vì nhỏ tuổi hơn tui, lại hối cưới. Tui nói cứ từ từ vì phải coi ngày giờ đàng hoàng chớ không có làm ẩu được. Tui lấy vợ nhiều lần rồi, nhưng lần này có nhiều linh cảm báo cho tui biết đây mới đúng là người thực sự cùng tui chia sẻ cuộc sống”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: Đám cưới xa hoa, sính lễ “khủng” và hoành tráng nhất
Lễ đính hôn, việc mà nhiều người phải chuẩn bị cả năm trời, đã được ông giải quyết trong chưa đầy 30 phút. Ông chủ trương làm tiết kiệm, vì thời điểm đó kinh tế còn khó khăn.
Tuy nhiên, cách giờ khởi hành 15 phút, ông vẫy tay gọi hai đệ tử vào phòng riêng. Dù nằm chung trong khu biệt thự vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc của mình nhưng căn phòng này luôn biệt lập với những căn phòng khác và chỉ có ông cùng một hai tâm phúc mới được đặt chân vào.
Sau khi cửa phòng khép lại, ông tiến về phía chiếc két sắt, rà mã số. Những cọc tiền 500.000 đồng mới cứng hiện ra. Ông lấy 10 cọc trên cùng để vào chiếc khay sơn mài được dùng để đựng đồ sính lễ. Chưa hết, một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, đôi hoa tai có gắn kim cương và chiếc nhẫn đính một viên đá quý cũng được ông nhẹ nhàng lấy ra, giá trị của tất cả lễ phẩm ấy, vào thời điểm bấy giờ, đã trên 1 tỷ.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: hạnh phúc với người vợ thứ 6
Lê Ân sung sướng chia sẻ: “Cuộc đời tôi như đang sống lại tuổi thơ, có thể nói tôi rất hạnh phúc. Bởi chúng tôi đồng chí hướng, đồng quan điểm, cùng một công việc và cùng đạo giáo. Vì biết thấu hiểu lẫn nhau nên chúng tôi sống rất thoải mái”.
Vị đại gia cho biết thêm, Mai Mai trẻ người nhưng rất chu đáo, biết chăm sóc cho chồng và cũng rất đảm đang. Cô thay ông gánh vác công việc quản lý khu du lịch Chí Linh, được nhân viên cũng như bạn bè ông yêu quý và nể phục. Nhiều khi công việc gặp rắc rối cô là người nhẹ nhàng góp ý giúp ông giải quyết mọi chuyện.
“Có khi vợ thức đến sáng để giúp tôi soạn thảo giấy tờ, tài liệu nọ kia. Thấy vợ vất vả quá, tôi bảo nghỉ ngơi nhưng cô ấy không chịu. Vợ tôi bảo cô ấy còn trẻ, tôi thì không còn nhiều thời gian nên sẽ có gắng giúp tôi làm hết những việc gì có thể. Vui vì có người vợ tâm đầu ý hợp tôi như trẻ thêm được mấy tuổi, tăng liền mấy ký”, ông Ân không giấu được niềm vui.
Ông Lê Ân tự hào: “Nhiều người không hiểu, xì xầm tôi thì hám sắc, còn Mai Mai hám tiền mới chịu lấy tôi… Chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc”. “Lấy vợ, tôi trẻ ra mấy tuổi. Tôi thương vợ rất nhiều”.
Ông khẳng định “Người ta nói tui là đại gia cưới vợ trẻ. Thực ra làm vợ tui đâu có sướng. Từ hồi lấy tui đến giờ, bả sụt 4 ký lô vì phải làm đủ thứ chuyện: từ giúp tui điều hành khu du lịch (Chí Linh), kiêm luôn kế toán, rồi sáng sáng phải điểm báo cho tui, giờ thêm việc quản lý hoạt động của quỹ từ thiện Lê Ân”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: chiều vợ có tiếng
Đại gia Lê Ân cũng nổi tiếng là người chiều chuộng vợ khi có lần, chính tay ông lái chiếc siêu xe Rolls-Royce vài chục tỉ đưa vợ đi ăn sáng, có vệ sĩ kèm theo. Hình ảnh này rất quen thuộc ở Vũng Tàu.
Khi thiên hạ dèm pha, buông lời ác ý về việc lấy vợ trẻ có “mần gì được không”, ông chỉ nói nhẹ nhàng: “
Tui không tức giận mà tui mắc cười. Đàn ông mà bị nói như vậy, tự ái lắm. Chẳng lẽ chuyện sinh hoạt vợ chồng, tui cũng phải trình bày cho mọi người biết? Ai đời cưới vợ về, không “làm ăn gì” mà cưới? Tui đâu có đua đòi, chứng tỏ với mọi người mà làm chuyện tào lao bát xế như vậy? Tui xin nói là những người soi mói cuộc đời tui, hãy dành thời gian làm giàu, lo cho gia đình đi.
Thừa nhận có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, bản thân không còn là người đàn ông “mạnh mẽ”, nhưng với nhiều điểm chung về lối sống, biết thông cảm cho nhau, vợ chồng Lê Ân luôn hòa hợp và có một cuộc sống rất thoải mái.
Lý giải về việc phải luôn cân nhắc trước quyết định lấy vợ mới, ông bảo, từ lâu ông luôn lấy châm ngôn sống là “giàu không đổi bạn, sang không đổi vợ và không lừa thầy phản bạn”. Hơn nữa, ông lại là người theo đạo tin lành với tâm nguyện tuyệt đối không được bỏ vợ, vợ chết không được lấy vợ. Nhưng người vợ đầu đã bỏ ông, công việc kinh doanh bận rộn không có người giúp quản lý tiền bạc ông buộc phải đi thêm bước nữa.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: mua xe rollroyce để thế giới biết
Giống như các đại gia khác, sở hữu siêu xe là một điều phải làm, Lê Ân cũng không đứng ngoài cuộc. Việc mua xe của Ông dựa trên lý do hết sức đơn giản và thẳng thắn như con người Ông vậy, đó là bực lên thì mua hay mua để cho thế giới biết, mua để chứng minh mình không nợ nần ai cả. Chắc chắn đây là những lý do độc nhất vô nhị.
“Thực ra tui đã 75 tuổi rồi. Khi ra tù, vợ phản, con hư. Đã vậy, người ta đồn là cha Lê Ân nợ như chúa chổm. Tui chán đời nên mua chiếc Rolls-Royce này cho cả thế giới biết chơi. Coi coi có cha chủ nợ nào thấy Lê Ân mua xe xịn mà tới đòi tiền không. Mà sao tui chờ hoài hổng thấy ai tới”, ông nói.
“Bực lên thì mua chiếc này, chứ có mấy khi tui đi, giờ nó lỗ muốn chết”, ông cười và thêm: “Tui tức nên làm vậy. Trước khi vào tù, tui có đội xe 3 chiếc, giờ tui mua 6 chiếc, toàn xe vài trăm ngàn đô trở lên”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: Không phải gái trinh, dứt khoát không cưới
Lê Ân gây sốc Việt Nam bằng quan điểm cá nhân về trinh tiết phụ nữ
“Cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng", “Tính tui kỳ lắm, tui không thích ăn “đồ cặn, đồ thừa”, cả 5 bà vợ tui cưới trước đó, bà nào cũng còn trinh trắng cả”.
Ông cho rằng xã hội bây giờ "hầm bà lằng", không mấy người tử tế nên ông phải chọn người vợ thuộc gia đình đàng hoàng mới dám cưới. Người vợ của ông dứt khoát phải còn trong trắng. “Nếu vợ tôi hiện nay, Mai Mai không còn con gái thì không bao giờ tôi cưới. Dứt khoát là như vậy”, ông Ân nói.
Ông cho biết, tất cả những người vợ mà ông cưới, chỉ duy nhất có bà Lê Ngọc Lan là không còn con gái. Có với nhau 3 mặt con ông mới làm hôn thú với bà ấy. Người vợ này ông sống cùng trong thời chiến tranh. Lúc đó ông chỉ “chơi cho vui thôi” nhưng không may dính con nên phải lấy.
“Dù bà ấy không còn trinh trắng trước khi đến với tôi nhưng tôi vẫn tha thứ. Thế nhưng khi chung sống rồi, người ta vẫn đổi trắng thay đen, làm cuộc đời của tôi xuống dốc, nếu tôi không bản lĩnh thì tôi đi xuống địa phủ rồi. Từ đó tôi có kinh nghiệm là cô nào đã lang chạ rồi thì tôi không lấy, đã đến với tôi phải như một tờ giấy trắng”, đại gia này chia sẻ.
Từ kinh nghiệm ấy, mỗi lần cưới vợ là ông lại “phỏng vấn” vợ hẳn hoi: có bồ bịch hay không, hợp mặt hay không, ông tìm hiểu rồi mới cưới.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: “Không còn trinh, đừng có hòng về làm dâu nhà tôi”!
Không chỉ khắt khe trong chọn vợ, lão đại gia còn yêu cầu tất cả những cô gái về làm dâu nhà ông phải còn trinh tiết.
Ông Ân có cả thảy 3 người con trai, bất cứ người con nào cưới vợ ông cũng yêu cầu phải kiểm tra trinh tiết, và đứa nào nghe theo chỉ thị “trinh tiết” của ông mới được làm đám cưới đàng hoàng.
Ông kể: “Trong số 6 đứa con tui, có một đứa con trai út năm nay 29 tuổi, chưa có vợ. Đã quá 3 lần, nó đòi tui cưới cho nó cô gái nào đó. Tui nói với nó: “Nếu con tự chọn vợ thì con tự cưới, ba không có ý kiến, không chịu trách nhiệm. Còn nếu con để ba chọn vợ cho con, ba sẽ chịu trách nhiệm, sẽ mua nhà, sắm xe hơi, cho tiền con lập nghiệp đàng hoàng, không thua kém ai”.
Thằng con trai thứ 3, nghe lời tui, tui làm đám cưới đàng hoàng, rất lớn. Không ai ngờ là tui ở trong tù mà vẫn lo đám cưới cho con trai đầy đủ ở bên ngoài. Hai vợ chồng nó đang sống ở Canada, rất hạnh phúc.
Còn thằng con đầu, nó cưới cô thư ký của tui. Tui biết rõ tánh tình của cô thư ký của mình, đã cản con ngay từ đầu. Nó vẫn cương quyết cưới, tui phản đối bằng cách không đi dự đám cưới của nó, không nhận vợ nó là dâu của mình”.
“Mua heo lựa nái, mua gái lựa dòng”, lão đại gia còn quan tâm đến cả tiểu sử của mẹ con dâu. “Nếu cô gái còn trinh, nhưng có mẹ là đĩ điếm, cờ bạc, sớm đầu tối đánh, tui dứt khoát không cho con trai mình lấy, buồn tui chịu. Dĩ nhiên, nếu không còn trinh, cô đó đừng có hòng về làm dâu nhà tui”, đại gia cương quyết.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: quan điểm dạy con
Quan điểm của Lê Ân rất rõ ràng: “Tui sẽ dạy tụi nó ý chí vươn lên, có bản lĩnh, không ỷ lại vào tài sản của cha mà làm biếng. Chính vì vậy, tui đã để ra 1500 tỷ dành cho việc từ thiện và chưa bao giờ làm di chúc phân chia tài sản cho con cái”.
Bề mặt, ông rất nghiêm khắc với 6 đứa con của mình nhưng sau lưng, ông âm thầm lo cho từng đứa. Vị đại gia này từng nói: “Tui không muốn các con của tui ỷ lại vào ông bố giàu có. Từng đứa phải tự vươn lên bằng sức lực của mình. Thương con, không phải cứ cho tiền chúng nó là đủ mà phải dạy chúng nó biết kiếm tiền, biết cách sử dụng đồng tiền và làm cho đồng tiền sinh sôi nẩy nở…”
Chính vì quan niệm đó, vị đại gia này đã bỏ ra số tiền 1.500 tỷ đồng, lập Quỹ Từ thiện Lê Ân, dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Gần như chưa bao giờ nghe ông nói đến việc sau này phân chia tài sản cho các con của mình.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: vất vả đường con cái
Ông kể lại rất rành mạch và thành thật:
Tui có cả thảy 6 người con với người vợ cả Lê Ngọc Lan. Nhưng số của tui không có phước được gần con cái và được chúng nó báo hiếu.
Thằng con trai thứ 5 của tui ở Canađa, nhưng lần nào về nước, nó với thằng trưởng nam cũng đánh lộn, chửi lộn… toàn là tranh giành tài sản, với lý do: “Nhà này của ông già để lại, là của tao”.
Tui nản lắm, kêu nó xuống nhà tui ở Vũng Tàu, nói: “Thôi, tụi bây đừng ẩu đả nhau nữa. Con muốn gì thì cứ nói, ba lo cho…”. Nó nói với tui cuộc sống ở Canađa đang khó khăn, chưa có nhà cửa, xe cộ. Tui dẫn nó ra ngân hàng, rút 2 tỷ tiền mặt cho nó mang về Canađa. Tui nói với nó: “Ba cho tiền con, tùy nghi con sử dụng. Con khôn thì nhờ, dại thì chịu, coi như ba đã sống trọn vẹn nghĩa tình với con”.
Thằng con thứ 5 này ít hỗn với tui, chứ cũng không gọi là thương tui đâu. Lúc tui ở tù, bị kết án chung thân, rồi tử hình… nhưng cuối cùng tui may mắn chỉ ngồi tù 5 năm 6 tháng, 17 ngày, chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đến trại giam thăm nuôi tui.
Chính tui là người lo cho nó cưới vợ đàng hoàng, trong lúc đang thụ án tù. Nghe tin nó sắp cưới vợ, tui đã nhờ một người bạn tù nhưng được thả tự do trước tui, mang 2000 đôla về đưa nó làm đám cưới. Trước đêm chia tay ông bạn tù, tui đã nói với ông bạn này: “Tui thương con nhưng không về được để lo cho ngày trọng đại của nó. Anh may mắn hơn tui, được hưởng tự do sớm. Tui muốn nhờ anh chuyện này, anh giúp được thì tui rất mang ơn. Ngoài việc mang 2000 đôla về đưa cho con trai tui, mong anh đứng ra làm chủ hôn cho nó”. Ông bạn tù xúc động, gật đầu đồng ý. Đêm đó, tui không sao ngủ được, ngồi cặm cụi viết lời chúc mừng hôn lễ, nhờ người bạn tù này mang về đọc trong đám cưới.
Đám cưới xong, đứa con trai này sang Canađa sống, còn vợ nó vẫn ở Việt Nam, làm ở khách sạn New World. Tuy vẫn ở Việt Nam nhưng con dâu tui cũng chưa bao giờ vác mặt đến trại giam thăm nuôi tui lần nào.
Ngày 31 tháng 8 năm 2005, có rất nhiều bạn bè đến đón tui ra tù, trở thành người tự do. Báo chí đăng tin rất nhiều, nhưng tui không thấy bóng dáng một đứa con nào, nhứt là vợ, con của thằng con thứ 5. Chỉ một người thân duy nhất.
Đến năm 2009, tui mua chiếc Rolls Royce trị giá hơn 25 tỷ, báo chí đăng tin thì đột ngột vợ, con, ba mẹ vợ của thằng con thứ 5 mới từ TP.HCM xuống Vũng Tàu thăm tui. Tui thấy ngộ quá. Họ khoe là họ đã được con trai tui bảo lãnh sang định cư ở Canađa hết. Tui bắt tay ông, bà thông gia, tui nói rõ hoàn cảnh mình bị tù tội, không về dự đám cưới của con trai được.
Tui nói nhẹ nhàng: “Cám ơn anh chị sui. Đến bây giờ mới đến thăm tui”. Tui cho nhân viên sắp xếp cho ông bà một phòng, đứa con dâu một phòng trong khu du lịch để nghỉ ngơi, nhưng có lẽ họ thấy xấu hổ nên về ngay buổi trưa.
Còn một đứa con trai nữa, tui đã mua nhà, cho tiền nó làm ăn sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó vừa bỏ vợ, lấy thêm một cô vợ khác.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: cháu gái cưng của đại gia
Lê Ân xúc động khi chia sẻ với báo giới về người cháu gái thương ông nhất và cái kết rất có hậu
Ngoài 3 đứa con trai, tui cũng có 3 đứa con gái: Một đứa hiện đang ở Nha Trang, tui cho tiền mở một tiệm vàng ngoài đó. Một đứa đang ở Canađa như tui đã kể trong bài trước. Một đứa con gái nữa, mất sớm để lại cho tui một đứa cháu ngoại gái.
Tui xin nói kỹ về đứa cháu ngoại gái này, tội nghiệp nó lắm. Mẹ nó mất, trong lúc tui đang sống với người vợ thứ 3, bà Lê Đỗ Hạnh Kiều. Sợ cháu ngoại của mình côi cút, tui đưa cháu về sống chung. Thời đó, tui dám mua chiếc xe hơi trị giá 500 triệu, dành riêng để đưa, rước cháu đi học đàng hoàng. Con nhỏ đang sống trong nhung lụa, bất ngờ vận rủi giáng xuống đầu tui, tui phải sống trong cảnh tù tội, cuộc sống của cháu bị đảo lộn. Đó là vào năm 1999…
Cháu gái của tui là người thân duy nhất rơi nước mắt khi hay tin ông ngoại bị rơi vào vòng lao lý. Lúc tui ở tù, nó bị bà Kiều hắt hủi, đuổi về quê ở Buôn Mê Thuột sống, đường học vấn dở dang. Một phần vì chán nản cảnh bị bà Kiều đối xử tệ bạc, chửi bới, một phần vì thương nhớ ông ngoại, đứa cháu gái của tui đã uống thuốc độc, thắt cổ tự tử đến 3 lần nhưng bất thành. Sau đó, không còn tiền để ăn cơm, cháu tự thân một mình đi vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh.
Lang thang chốn đầu đường, xó chợ, đói khát giữa Sài Gòn phồn hoa nhưng thiếu tình người, con nhỏ gặp một người đàn ông tốt bụng. Biết nó là cháu tui, đã giang tay giúp đỡ mấy triệu bạc. Thời đó mấy triệu bạc lớn lắm, chứ không rẻ rúng như bây giờ. Tới giờ này, tui cũng không biết vị ân nhân đó là ai, chỉ biết đó là một người bạn trước đây của tui…
May mắn, cháu lại gặp một người bạn thân khác của tui nữa, biết hoàn cảnh khó khăn của nó trong lúc ông ngoại đang bị tù tội, ông này vì tình nghĩa với tui trước đây, đã thay mặt tui, rộng lòng giúp cho nó chỗ ăn ở, đóng tiền cho đi học lại.Nhờ thông minh, sáng dạ, cháu học rất giỏi, sau đó được cấp học bổng đi du học ở nước ngoài.
Ngày tui ra tù, trời xui đất khiến sao, cháu tui cũng vừa hoàn thành khoá học, được về Việt Nam. Nó đến trai giam đón tui, hai ông cháu khóc như chưa từng khóc. Nó chính là người có máu mủ duy nhất đến đón tui tại trại giam, ngoài ra không có ai nữa hết.
Sau này, cháu gái tui về làm ở một khách sạn 5 sao. Một thời gian, nó quen một thanh niên ngoại quốc, là người sống tử tế, làm bên ngành ngân hàng. Cháu đã dẫn người yêu của mình đến gặp tui, xin phép tui được làm đám cưới. Tui đồng ý, bỏ tiền ra tui tổ cho nó một đám cưới rất lớn…
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: mua siêu giường
Lão đại gia Lê Ân lại gây xôn xao toàn đất Việt khi tuyên bố ông đang tìm mua chiếc giường dựa trên thiết kế cho hoàng gia Anh giai đoạn 1640 – 1740 có giá khoảng 4 tỷ đồng.ngày 10/1/2014, ông Lê Ân cho biết, “siêu giường” đắt nhất thế giới mà ông đặt mua của hãng Savoir Beds (Anh) đã được nhà sản xuất gửi bằng đường hàng không về đến sân bay Tân Sơn Nhất
Ngày 21/1/2014, chiếc giường có mức giá khó tin này đã được vận chuyển về đến TP Vũng Tàu.
Khi dư luận quan tâm, thắc mắc, ông nói ngắn gọn: Tui không ngờ mọi người quan tâm tui còn hơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nữa! Tui chỉ trả lời ngắn, gọn thế này: Khi nào tui lấy tiền của quý vị để xài, quý vị hãy phê phán. Tiền tui làm ra, bằng mồ hôi, nước mắt, xin đừng nhọc công quan tâm làm gì.
Theo vị đại gia, tiền thuế nhập khẩu chiếc “siêu giường” là 1,45 tỷ đồng. Chi phí mà ông Lê Ân phải bỏ ra cho việc vận chuyển bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất trong 2 ngày khoảng 9.600 USD.
Được biết, chiếc giường có thiết kế phần màn treo quanh giường được thêu từ hơn 2.500 km sợi lụa bởi các thợ thủ công của nhãn hàng xa xỉ Hermes và chỉ bán 60 chiếc giường loại này trên thế giới
Mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh nên chỉ có 60 chiếc giường được sản xuất trong năm 2012. Khách hàng đầu tiên của Royal Bed là một người Trung Quốc.
Lão đại gia khẳng định: “Giường có giá khoảng 4 tỷ đồng đối với tôi không phải là cao. Trung Quốc mua được thì người Việt Nam cũng mua được. Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: tìm hiểu siêu giường của đại gia:
Mặc dù không bằng giường của Hắc Công tử (Công tử Bạc Liêu) với giá 7 tỷ đồng nhưng chiếc giường của lão đại gia vẫn làm hàng triệu người choáng váng.
Được đặt tên là chiếc giường Hoàng gia – Royal Bed, sản xuất với số lượng hạn chế chào mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Là sản phẩm của hãng sản xuất giường ngủ sang trọng nổi tiếng Savoir, mỗi chiếc giường sang trọng này có giá khoảng 4 tỷ đồng.
Với mức giá 175.000 USD, khách hàng sẽ nhận được một chiếc giường, nệm, ga trải giường và màn che phía trên, bên cạnh đó là những phụ kiện trang trí tinh tế, xứng đáng với chiếc giường đắt đỏ này.
Mức giá của chiếc giường là do nó được sản xuất hoàn toàn thủ công, với sự góp mặt của 700 nghệ nhân tay nghề cao cho mỗi sản phẩm. Bên cạnh đó là các nguyên liệu đặc biệt như len Mông Cổ hay lông đuôi ngựa xoăn ở khu vực Mỹ Latinh.
Phần thân giường được làm tại Anh và các chi tiết được dệt từ tơ Suffolk, các cột giường được sản xuất tại Trường đào tạo thủ công Hoàng gia tại Cung điện Hampton Court. Nơi đã làm nên bộ váy cưới tuyệt vời của Công nương Catherine trong đám cưới với Hoàng tử William.
Royal State Bed là một chiếc giường có nệm lò xo. Để sản xuất ra nó, các công nhân phải làm việc trong 700 giờ đồng hồ. Mọi công đoạn đều được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, thậm chí phải làm thủ công. Theo nhà sản xuất, nó được lấy cảm hứng từ chiếc giường hoàng gia Anh thế kỷ XVII – XVIII.
Nguyên liệu làm chiếc giường này bao gồm những thứ tốt và đắt đỏ nhất tới từ khắp nơi trên thế giới. Lông ngựa được chọn từ khu vực Mỹ Latinh với giá 25USD/kg (khoảng 500.000 VND).
Sử dụng lông ngựa làm giường sẽ giúp giữ ấm khi trời lạnh, duy trì độ ẩm phù hợp cho người dùng. Không những thế, sợi len cũng được đặt mua riêng ở Mông Cổ. Những sợi tơ óng ánh, mềm mại sẽ được chuyển tới từ Vanners, Suffolk với số lượng lớn, nó nhiều tới mức nếu nối với nhau, nó đủ để trải suốt quãng đường từ New York tới Miami. Tất cả thợ làm giường đều từ vương quốc Anh và có tay nghề cao.
Trong đó, người ta phải tuyển hẳn một nghệ nhân từ xứ Wales chỉ để quản lý công đoạn xử lý llông ngựa, chế lò xo. Các thợ thêu thùa giỏi đều được mời từ trường may mặc hoàng gia Anh Hampton Court – những người đã may váy cưới cho nữ công tước xứ Cambridge – Kate Middleton.
Quy trình làm giường có thể chia thành 3 công đoạn chính: thiết kế, làm khung, hoàn thiện và trang trí sản phẩm. Royal State Bed được thiết kế phỏng theo giường hoàng gia thế kỷ XVII – XVIII. Nói như đại diện công ty Savoir, chiếc giường không khác gì một ngai vàng, ngoại trừ việc bạn có thể nằm lên đó. Mặt trước của giường được gắn một phù hiệu “Dorme Bene, Vive Bene” có nghĩa là “ngủ ngon, sống tốt”.
Khung giường được làm từ gỗ cứng, ráp lại bởi các khấc nối. Lò xo giường được nối với nhau bằng dây bện từ lông ngựa đem lại sự chắc chắn và tính đàn hồi tuyệt vời. Các phần gỗ phía trần của giường sau này đều được áp dụng kỹ thuật bọc lụa từ năm 1700 trông như dát những lớp vàng mỏng.
Sau đó, người ta tiến hành nhồi len, bông để làm nệm cho giường. Công đoạn này được tiến hành hoàn toàn bằng tay nên phải tuyệt đối cẩn thận. Công đoạn trang trí được giao cho các nghệ nhân ở trường may mặc hoàng gia. Các mẫu thêu đều được lấy cảm hứng từ thời xưa và chỉ riêng thêu họa tiết tạo hiệu ứng 3D đã ngốn tới 70 giờ đồng hồ của các nghệ nhân.
Sau khi các mẫu trang trí hoàn thành, chúng được gắn lên giường theo bản thiết kế bằng keo. Và thế là một chiếc giường hoàng gia Royal State Bed ra đời.
Theo tính toán của công ty Savoir, giường Royal State Bed đảm bảo người dùng có thể sử dụng tốt ít nhất trong vòng 25 năm, tương đương với 9.150 đêm. Như vậy, tính ra, mỗi đêm ngủ trên giường hoàng gia mất có 19USD (tương đương 400.000 VND).

Lão đại gia và tượng 3 người vợ đầu
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: dựng tượng vợ
Trong khuôn viên làng du lịch Chí Linh, Vũng Tàu, đại gia Lê Ân cho tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ra đi, gây cho ông cảnh tù tội.
Khi những hình ảnh 3 bức tượng “căm hận” của 3 người vợ cũ mà ông tạc được trưng bày trong khu du lịch Chí Linh đăng tải trên báo, có nhiều ý kiến cho rằng ông thù dai.
Ông nói đơn giản: Tui nghĩ đèn nhà ai nấy sáng. Đó là những ý kiến của những cá nhân, không phải ai cũng đồng tình. Nếu họ rơi vào trường hợp bị 3 bà vợ đối xử tệ bạc, đẩy vào tù tội, lấy hết tiền của ra đi… chắc gì họ dám nói những lời nặng nề như vậy? Dù mấy bả còn sống sờ sờ, không chừng họ còn lập bàn thờ cho mấy bả, đốt nhang hàng ngày để “tưởng nhớ” chuyện cũ nữa.
Ông Lê Ân nói: “Nhiều bạn bè, nhất là mấy đứa con khuyên tui đập bỏ 3 bức tượng để bỏ qua chuyện cũ. Có chết tui cũng không đập bỏ. Đập làm sao được, khi mấy bả quá tệ bạc với tui….”.
“Hồi xây dựng làng du lịch Chí Linh này, tui đã cho tạc tượng 3 bà vợ tệ bạc, để khắc cốt, ghi tâm những gì xấu xa mà mấy bả dành cho tui. Tui hận mấy bả lắm mới làm vậy. Tui mất trắng tài sản, ngồi tù cũng vì mấy bà này. Mỗi lần nhìn các bức tượng là tui lại nhớ chuyện cũ. Mỗi bà tui cho mặc một loại trang phục, nhìn là biết quê hương của mấy bả. Một bà ở miền Bắc, hai bà miền Nam. Gương mặt, vóc dáng đều giống y chang mấy bả. Tui thề không nhắc tới tên mấy bà này, đừng có hỏi tui mấy bả tên gì”, Đại gia Lê Ân nói.
“Trong 3 bức tượng, bức có vóc dáng lùn lùn, gương mặt bầu là bà vợ đầu tiên, có với tui 5 đứa con, làm tui hận nhứt”, Đại gia Lê Ân nói thêm.
Ông Lê Ân đặt 3 bức tượng của 3 người vợ tệ bạc với mình ở một nơi trang trọng nhất làng du lịch Chí Linh, tọa lạc tại thành phố Vũng Tàu. Xung quanh các bức tượng “căm hận” này có rất nhiều cỏ, hoa.
Đại gia chia sẻ: “Nhớ lại chuyện cũ, tui mới có nghị lực để vươn lên, sống tốt hơn và không bao giờ để xảy ra những chuyện như vậy nữa”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: tổng tài sản
Mới đây, trong một tiết lộ với báo chí đại gia Lê Ân cho biết, hiện tổng tài sản của ông trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài khai thác Làng du lịch rộng 14 ha ven biển thành phố Vũng Tàu, ông còn kinh doanh dịch vụ lưu trú, bất động sản và hiến 1.500 tỷ đồng cho Quỹ từ thiện Lê Ân gồm tiền mặt và tài sản của Làng du lịch Chí Linh rộng 14 ha.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: chọn 7 người thừa kế 2.000 tỷ
Đại gia Lê Ân chọn 7 người trong gia đình và họ tộc để trao quyết định kế thừa, nhận nhiệm vụ quản lý khối tài sản trên 2.000 tỉ đồng để tiếp tục kinh doanh sinh lãi, phục vụ cho mục đích làm từ thiện. Đây là tất cả tài sản ông Lê Ân tích cóp được. Ông cũng đến UBND phường 10, TP Vũng Tàu làm thủ tục giao 14 loại tài sản chủ yếu là những biệt thự cao cấp, nhiều căn nhà lầu và hàng chục hecta đất xây dựng tại Vũng Tàu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng cho 7 người thân quản lý.
Chia sẻ với phóng viên, đại gia Lê Ân nói: “Bảy người được chọn sẽ lĩnh lương của công ty để làm nhiệm vụ kế thừa 14 tài sản trị giá hàng ngàn tỉ đồng của tôi khi tôi già yếu. Họ sẽ phân công nhau điều hành kinh doanh kiếm lãi làm từ thiện”,
7 người kế thừa tài sản của đại gia Lê Ân bao gồm người vợ trẻ Mai Thị Mai cùng con gái của người vợ trước và cháu nội, cháu kêu ông bằng chú ruột, bác ruột với một người anh họ.
Được biết, ngoài quyết định kế thừa tài sản, đại gia còn trao cho 7 người này những quy định chi tiết dài 17 trang liên quan đến việc quản lý, điều hành Chương trình Từ thiện Lê Ân.
Ông có lời khuyên với “các bậc làm cha, làm mẹ có tài sản nên chia đều cho các con khi mình còn minh mẫn, hoặc lập di chúc chia cho các con thì sẽ không xảy ra việc tranh chấp dẫn đến cốt nhục tương tàn. Đó là điều tối kỵ trong một đất nước nghìn năm văn hiến như Việt Nam”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: mong ước giản dị như bao người,
Trải qua nhiều thăng trầm, ông Lê Ân hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lê Hoàng và làm chủ Khu Du lịch (KDL) Chí Linh tại phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở tuổi 77, lão đại gia Lê Ân đang sống hạnh phúc với người vợ trẻ Mai Thị Mai.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, lão đại gia Lê Ân cho biết ông không mơ ước gì nhiều, chỉ muốn kinh doanh có lãi lớn để có điều kiện cùng người vợ thứ 6 làm từ thiện nhiều hơn trong những năm cuối đời. Ông Lê Ân nói: “Tui an phận tuổi già. Thình thoảng thấy mảnh đời bất hạnh nào cần giúp, thì tui giúp, coi như đó là trách nhiệm của mình với cuộc đời”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: khẳng định cách sống
Bên cạnh đó, đại gia Lê Ân còn khẳng định phong cách của mình bằng việc khắc danh ngôn “tự chế” khắp biệt thự. “Mất để được” và “Danh tiếng tốt hơn tiền của nhiều” là 2 dòng chữ được dán cố định trên tường nhà.
Thứ nhất về phương châm “Mất để được”, Ông giải thích: ““Mất để được” có nghĩa là mình kiếm ra được tiền, chấp nhận chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh. Cái được là phúc đức cho con cháu sau này. Kiếm 10 đồng, xài 10 đồng thì bình thường quá.
Tôi chấp nhận mất nữa cũng được để được cho đời sau. Chứ bon chen bằng mọi giá cho bằng được của mình nhưng cuối cùng ông trời không cho thì mất tất cả”.
“Dang tiếng tốt hơn tiền của nhiều” cũng là một phương châm sống được vị đại gia khắc cốt ghi tâm. Ông tâm sự: “Con người sống không được bao lâu. Không ai sống muôn thủa được, đừng để tiếng xấu cho đời. Làm thế nào giữ uy tín khi còn sống, đừng làm bất cứ điều gì quá đáng để lại tiếng tốt cho đời. Để bạn bè, dòng họ, bà con quý mến nhiều hơn. Đừng để bị nguyền rủa khi chết đi. Anh sống tốt với đời, nhiều người nhắc đến anh khi qua đời. Biết bao người tiền của nhiều nhưng khi qua đời bị phê phán quá”.
Đại gia Lê Ân là ai mà cưới vợ trẻ mua giường đắt nhất thế giới: đóng góp cho cộng đồng, cưu mang những mảnh đời khó khăn
Công việc từ thiện là việc làm hàng ngày của vợ chồng lão đại gia. Nhưng nổi tiếng nhất là việc ông cho tiền Hào Anh.
5 năm trước, thương cảnh đời bất hạnh cậu bé Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ, đại gia Lê Ân tặng cậu bé 4 năm “lương” với mức 2 triệu đồng mỗi tháng. Do Hào Anh lúc đó chưa đủ 18 tuổi nên ông Lê Ân đã mở một tài khoản 100 triệu đồng cho Hào Anh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam chi nhánh TP Cần Thơ. Hàng tháng người thân của ông Lê Ân là một phóng viên đang công tác ở miền Tây đã rút lãi nhập vốn cho cậu bé.
Tổng số tiền tiết kiệm đã “đẻ” được 50 triệu và cuối tháng 2.2014 tổng số tiền hơn 150 triệu đồng được rút ra khỏi ngân hàng để trao cho Hào Anh khi cậu đủ 18 tuổi, chỉ tiếc Hào Anh ngày nay không xứng đáng với số tiền này cũng như lòng hảo tâm của rất nhiều cá nhân, tổ chức khác khi cậu bé đáng thương ngày nào ăn chơi bây giờ là gã thanh niên lêu lổng, trộm cắp.
Khi được hỏi về việc đã cho Hào Anh số tiền lớn, với ý muốn bù đắp và mong cậu trở thành một công dân tốt, nhưng kết cục thực sự là một bi kịch vậy ông có đắn đo hay từ chối khi giúp đỡ ai đó sau này không? Đại gia Lê Ân trả lời: "Tánh tui đã giúp ai, giúp xong là tui quên. Tui đưa tiền rồi, họ bỏ tiền vào túi thì họ xài thế nào là việc của họ. Tui đưa tiền cho họ tay phải, còn tay trái họ làm gì thì họ làm. Nói thẳng ra là khôn nhờ, dại chịu! Nhưng tui không muốn nói đến Hào Anh nữa. Ai đã làm mất uy tín tui một lần thì suốt đời đừng có hòng tui nhìn mặt và nhắc tới!".