Đại úy công an xô xát với dân ở Bình Dương bị giáng chức

Thứ năm, 02/06/2022, 06:10 AM

Đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sau khi bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày sẽ bị giáng chức và điều chuyển công tác đi nơi khác.

Đại úy Trần Xuân Phương xảy ra xô xát với người phụ nữ - Ảnh cắt từ clip

Đại úy Trần Xuân Phương xảy ra xô xát với người phụ nữ - Ảnh cắt từ clip

Ngày 1/6, theo tờ Tin Tức, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về trường hợp một cán bộ công an có liên quan đến vụ xô xát với người dân tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sau khi bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày sẽ bị giáng chức và điều chuyển công tác đi nơi khác.

Trên mạng xã hội trước đó đã xuất hiện video ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Trong đó có một người đàn ông được cho là Đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Theo tố cáo của chị N.T.A.H (sinh năm 1989, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; người dân trong video), vào khoảng 16 giờ ngày 11/4, gia đình chị đi xe ô tô vào đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, thành phố Thuận An) để về nhà.

Theo tờ Người Lao Động, khi vừa vào hẻm được khoảng 100 m thì bị một số ôtô đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển để vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe, dùng lời nói thách thức chị H.

Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung chị H. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị tấn công phải bỏ chạy.