Sau khi uống rượu say về, người đàn ông lớn tiếng chửi bới các y bác sĩ rồi hành hung một nhân viên bảo vệ của bệnh viện.

Ngày 2/11, bác sĩ Y Bliu Arul (Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã làm công văn gửi đến Sở Y tế và Công an trình bày về vụ việc người nhà bệnh nhân đánh nhân viên bảo vệ. Bệnh viện mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý để cán bộ, nhân viên tại bệnh viện yên tâm công tác.

Trước đó, vào chiều 30/10, anh N.V.T. (SN 1984) đưa vợ là N.T.D. (SN 1987) vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để khám và chữa bệnh do chị D. có biểu hiện khó thở. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định chị D. bị tụt canxi, có triệu chứng co quắp tay chân và hoảng loạn tâm lý.

anh 1
Người nhà bệnh nhân đánh bảo vệ bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, các y bác sĩ tiến hành truyền dịch, thăm hỏi, động viên chị D. thì anh T. lao vào lớn tiếng chửi bới và yêu cầu các y bác sĩ phải cứu sống vợ mình. Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện đã có mặt để yêu cầu anh T. ra ngoài cho các y bác sĩ làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, anh T. không nghe mà còn chửi bới và hành hung một nhân viên bảo vệ. Tiếp đó, thêm ba người bạn anh T. chạy đến rồi la hét, hăm dọa điều dưỡng và nhân viên bảo vệ. Thấy sự việc ngoài tầm kiểm soát, hỗn loạn nên bên phía bệnh viện đã gọi điện trình báo lên công an phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) nhờ can thiệp. Tại trụ sở công an, anh T. thừa nhận đã say rượu, lại lo lắng cho vợ nên không kiềm chế được bản thân.

 

Rách tay, nam bệnh nhân được chỉ định khâu… âm đạo

Nam thanh niên vào viện vì bị rách tay đã vô cùng bất ngờ khi được bác sĩ chỉ định khâu âm hộ, âm đạo. Trước thông tin trên, lãnh đạo Bệnh viện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đó chỉ là sự nhầm lẫn trong lúc đánh máy.