Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái

Chủ nhật, 22/04/2018, 08:04 AM

Chủ hôn cho đám cưới là anh Huỳnh Minh Thảo, Giám đốc truyền thông và dịch vụ của ICS (Tổ chức đầu tiên tại Việt Nam làm việc về quyền của người đồng tính).

photo-7-1524330668188136113419.jpg

Vào tối ngày 21/4/2018, cặp đôi đồng tính nữ Tyna và Thanh Trúc từng gây xôn xao MXH với chuyện tình có 1-0-2 khi từ tình địch chuyển thành tình nhân - đã có một buổi thành hôn lãng mạn bên bờ biển Kê Gà, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Trong hôn lễ này người ta thấy có tới hai cô dâu xinh đẹp rạng rỡ. Người ta được chứng kiến tình yêu mật ngọt của hai cô gái đã từng vượt qua bao khó khăn sóng gió để đi được tới vạch đích cuộc đời mang tên Hạnh Phúc. Và đương nhiên, người ta sẽ nồng nhiệt mỉm cười, giơ cao tay nâng ly để chúc mừng đôi uyên ương được đầu bạc răng long.

Từ khung cảnh bên bờ biển tuyệt đẹp buổi hoàng hôn cho đến từng món đồ decor nhỏ nhắn xinh xắn đều được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, đem đến một đám cưới cổ tích giữa đời thường khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ.Bên dưới đây là những hình ảnh quá đỗi đẹp xinh đến từ buổi lễ thành hôn giữa Tyna và Thanh Trúc:

Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Toàn cảnh buổi thành hôn của Tyna và Thanh Trúc bên bờ biển Kê Gà, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái

Đây là một lễ cưới đặc biệt, không chỉ vì chúng ta có 2 cô dâu vô cùng xinh đẹp mà tất cả các chi tiết của lễ cưới đều được chuẩn bị rất chu đáo. Ngay cả chiếc váy cưới đẹp lung linh cũng được giữ bí mật đến tận phút cuối.

Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái

Đám cưới diễn ra hết sức ấm cúng với sự tham gia của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết của cặp đôi. Làm chủ hôn sự là anh Huỳnh Minh Thảo, Giám đốc truyền thông và dịch vụ của ICS (Tổ chức đầu tiên tại Việt Nam làm việc về quyền của người đồng tính).

Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái

Mối nhân duyên kỳ lạ: Từ tình địch trở thành người yêu

Nhắc đến chuyện tình yêu của mình chắc có lẽ đến chính Tyna (Lê Thị Thuý Tiên, 1994) và Thanh Trúc (Nguyễn Thị Thanh Trúc, 1994) cũng đều cảm thấy ngạc nhiên và có phần thảng thốt. Đó là bởi trước đây, cả hai không phải là bạn bè, chẳng phải là do vô tình gặp gỡ trên đường đời tấp nập, mà oái oăm thay lại đứng ở thế đối đầu trong vai trò tình địch.

Khi ấy, cả Tyna và Trúc đều có tình cảm với một cô gái, lẽ dĩ nhiên hai người sẽ vô tình bị đặt vào vị trí hai đầu chiến tuyến. Tuy nhiên khác với logic thông thường, đã là tình địch thì phải thù hằn hoặc ghét bỏ nhau, tìm mọi cách đấu đá hay hạ triệt nhau để giành lấy tình yêu, Tyna và Trúc lại có cách cư xử văn minh hơn rất nhiều.

Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Ngỡ như là tình địch, cuối cùng lại trở thành tình nhân.

Cụ thể, lúc phát hiện ra người con gái mình yêu có quan hệ tình cảm với một người khác, Tyna đã chủ động liên lạc với "đối thủ" để hỏi han, trò chuyện thân tình. Chắc có lẽ ai đó nói đúng, định mệnh thường rất biết cách an bài những câu chuyện tình đẹp. Đôi khi chúng ta buộc phải nhận ra nhau trong những trường hợp hết sức tréo ngoe, và mối tình giữa Tyna cùng Thanh Trúc chính là như thế.

Chỉ đơn giản từ một mối quan hệ tay 3, Tyna và Trúc làm quen với nhau, tình cảm nảy nở như một hạt mầm nhỏ sau cơn mưa xuân được dịp đâm chồi nảy lộc. Và người con gái ở giữa kia hoá ra lại chính là chiếc cầu nối, bắc một nhịp nhân duyên giúp hai người nhận ra định mệnh của đời mình.

Từ yêu đến cưới là một cuộc hành trình dài

Đối với người dị tính, chuyện yêu và cưới một người đã có muôn vàn trắc trở. Vậy nên đối với một người đồng tính thì câu chuyện của họ còn trở nên gian nan gấp vạn lần.

Đó là những sự phản đối gay gắt từ gia đình, là những định kiến khắt khe từ chính bậc sinh thành của đôi bên. Có lẽ ai cũng sẽ hiểu được ở vị trí làm cha mẹ, chẳng mấy ai dễ dàng đồng thuận để con gái mình kết hôn cùng một cô gái khác.

Chưa kể mối tình giữa Tyna và Thanh Trúc còn là một mối tình xa. Một người là du học sinh ở Mỹ, một người ở Việt Nam – cách biệt nhau nửa vòng Trái Đất. Với khoảng cách địa lý này, nói khó chẳng quá khó nhưng cũng không ai dám nói là dễ dàng.

Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Mặc dù có nhiều khó khăn thử thách, nhưng cả Tyna và Thanh Trúc đều không nản lòng.

Tất cả những ai đã đang và sẽ yêu chắc đều sẽ hiểu cảm giác yêu xa là như thế nào. Chỉ cần một trong hai người không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm, thì chuyện buông lơi đôi tay cũng là điều không xa lạ.

Tuy nhiên, tình yêu vẫn có một khả năng diệu kỳ: Đó chính là sắp xếp mọi thứ ổn thoả, giống như việc tìm ra những người phù hợp để đặt họ được ở cạnh đời nhau vậy.

Sau một thời gian dài nỗ lực thể hiện bản thân và chứng minh tình yêu đích thực với hai bên bố mẹ, cuối cùng mối quan hệ giữa Tyna và Thanh Trúc cũng được chấp thuận. Chuyện yêu xa của họ cũng vậy, dẫu đã từng khó khăn tới mức "2 năm mới gặp nhau được 2 lần", nhưng cả 2 cô gái đều không nề hà gian khó, nguyện nắm chặt tay nhau để đi cùng nhau đi xa nhất cuộc hành trình lứa đôi.

Đám cưới đẹp như mơ bên bờ biển của cặp đôi đồng tính nữ từng là tình địch khi yêu chung một cô gái
Sau bao sóng gió thăng trầm, Tyna và Thanh Trúc có được đặt một cái kết không thể ngọt ngào hơn cho chuyện tình yêu của mình.

Lời cuối, xin được gửi lời chúc hạnh phúc trăm năm tới Tyna và Thanh Trúc. Mong rằng hai bạn sẽ luôn ngọt ngào trong tình yêu và thành công trong cuộc sống.