Chiều 17/8, người thân và gia đình đã tổ chức tang lễ cho hai vợ chồng xấu số bị kẻ gian sát hại. Ai nấy cũng đều bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của nạn nhân.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Liên quan đến vụ hai vợ chồng ở Hưng Yên bị sát hại lúc nửa đêm, chiều 17/8, gia đình, người thân đã tổ chức mai táng  cho hai nạn nhân xấu số.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Hàng trăm người dân phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên không quản trời mưa lớn đến dự lễ tang anh Đặng Văn Trường (41 tuổi). Thi thể chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, vợ anh Trường) đang trên đường về quê nhà để tổ chức tang lễ cùng chồng.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Người thân hai nạn nhân xấu số khóc nghẹn tại lễ tang.

dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Sau khi được công an tỉnh Hưng Yên mời lên trụ sở lấy lời khai, chiều nay (17/8), em Sơn (16 tuổi, con anh Trường, chị Hoa) đã về nhà chịu tang cha mẹ.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Chị Đặng Thị Chiến (chị gái ruột anh Trường) gào khóc gọi tên hai em.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Theo lời người thân nạn nhân, thời điểm phát hiện cha mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công, em Sơn định lao vào ứng cứu nhưng ông nội đã cản em lại. Không cứu được cha mẹ, Sơn gào khóc trong lễ tang.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Người dân đến dự đám tang hai vợ chồng nạn nhân xấu số cũng không cầm nổi nước mắt.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Theo người dân, ở địa phương vợ chồng anh Trường là người rất hiền lành, sống tốt với mọi người nên ai ai cũng yêu mến. Anh Trường ở nhà chăn nuôi, còn chị Hoa làm nghề may mặc. Anh Vương Văn Bình (43 tuổi, hàng xóm) cho biết, vào đêm khuya, anh đang trong nhà ngủ thì giật mình khi nghe thấy tiếng kêy cứu của con trai anh Trường. Quá hốt hoảng anh chạy sang thì lúc này anh Trường đã tử vong, còn chị Hoa bị chấn thương rất nặng.
dam-nuoc-mat-trong-dam-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, ông Hùng (71 tuổi) kể, khoảng gần 1h sáng, ông nghe tiếng hét thất thanh từ nhà hàng xóm. Ông vội chạy sang thì thấy mọi người thân anh Trường tay chân run cầm cập, không nói ra lời. Ông Hùng sau đó chạy vào nhà thì phát hiện anh Trường nằm gục trên vũng máu còn chị Hoa ngồi dựa vào thành tủ trong phòng. Ông Hùng đoán nghi phạm có thể rất thông thuộc địa bàn trong khu nên mới manh động và tẩu thoát nhanh như vậy. Trong ảnh là nơi người thân nạn nhân cho rằng nghi phạm đã đã đột nhập vào nhà.
nguoi-than-hang-xom-khoc-nghen-trong-le-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Liên quan đến sự việc trên, đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
nguoi-than-hang-xom-khoc-nghen-trong-le-tang-hai-vo-chong-o-hung-yen-bi-sat-hai-luc-nua-dem
Hiện, công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng.
 

Hưng Yên: Nghi án hai vợ chồng bị kẻ lạ mặt sát hại lúc nửa đêm

Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra vụ việc hai vợ chồng bị sát hại lúc nửa đêm xảy ra trên địa bàn TP Hưng Yên.

 

Vụ nổ súng ở Điện Biên: Nghi phạm lên kế hoạch sát hại hai vợ chồng giám đốc như thế nào?

Sáng 16/8, công an tỉnh Điện Biên đã thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng khiến ba người tử vong tại số nhà 197 phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên).