Dân mạng soi chi tiết Trọng Hưng để vợ cũ trả phí ly hôn dù trước đó sang tận Paris cầu hôn
Nguyễn Trọng Hưng sang tận Paris để cầu hôn nhưng đến khi ly hôn, anh lại để vợ cũ Âu Hà My trả hết lệ phí.
- Âu Hà My ẩn ý có người bôi nhọ mình, Nguyễn Trọng Hưng bị bóc phốt copy tin nhắn ngôn tình
- Chân dung diễn viên Nguyễn Trọng Hưng - người chồng phản bội Âu Hà My là ai?
- Âu Hà My khẳng định 'Nếu Hưng tiếp tục thanh minh, pháp luật sẽ vào cuộc'
- Xôn xao hình ảnh chồng cũ Âu Hà My lên chùa
Tối 26/8, Nguyễn Trọng Hưng cho biết mình và vợ là Âu Hà My đã hoàn thành thủ tục ly hôn sau 2 tuần ồn ào. Bên cạnh đó, quyết định ly hôn cũng đã được đăng tải. Được biết, vợ chồng Nguyễn Trọng Hưng chưa có con, không phân chia tài sản nên tòa không xét đến. Tuy nhiên, trong tờ quyết định này dân mạng lại soi ra một điểm khiến nhiều người bất ngờ.
Nguyễn Trọng Hưng để vợ cũ tình nguyện chịu phí ly hôn
Cụ thể, ở phần lệ phí ly hôn có viết: “Chị Âu Hà My tự nguyện chịu cả 300.000 đồng, được trừ vào 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số…ngày 17/8/2020…”. Chi tiết nhỏ này cũng được cư dân mạng đưa ra bình luận, nhiều người cho rằng vì số tiền phí ít ỏi nên “ai trả cũng được”, một số khác lại cho rằng dù Âu Hà My có “tình nguyện” thì Trọng Hưng cũng không nên để như vậy bởi trước đó khi cầu hôn anh còn chi tiền bay sang cả Paris.
Tối 26/8, Nguyễn Trọng Hưng lần đầu lên tiếng phản pháo sau khi bị vợ cũ tố ngoại tình. Anh thừa nhận mình sai khi chưa chấm dứt với Âu Hà My về mặt luật pháp mà đã tìm hiểu mối quan hệ mới. Bên cạnh đó, Nguyễn Trọng Hưng cũng khẳng định không có chuyện Âu Hà My sảy thai, không có chuyện anh vay của nhà vợ 1 tỷ, không có tin nhắn gửi ảnh nhạy cảm như Âu Hà My đăng tải.