Xã hội
19/02/2016 10:12Dân thủ đô đi hôi hoa sau ngày Tết
Dân thủ đô đi hôi hoa sau ngày Tết. Sau khi kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên đán, một lượng lớn hoa và cây cảnh trang trí phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân bị người dân thản nhiên đến lấy mang về trồng.
Dân thủ đô đi hôi hoa sau ngày Tết
Một số nhân viên công ty cây xanh phụ trách trang trí và chăm sóc cây cảnh trên đường Phạm Hùng (Cầu Giấy) cho biết ngày 16/2 và đặc biệt là ngày 17/2 - Rất nhiều người dân đến lấy hoa mang về nhà. Khi bị nhắc nhở ở địa điểm này, họ lại chuyển ra lấy ở vị trí khác.

Dân thủ đô đi hôi hoa sau ngày Tết
Tại "con đường hoa" trên đường Phạm Hùng, có khá nhiều người đến lấy hoa. Được biết những cây hoa ở đây được trang trí phục vụ Đại hội Đảng và Tết nguyên đán. Chủ yếu là hoa Păng C và hoa cúc.
Ông Hùng - Một người lái xe ôm trên đường Phạm Hùng cho biết "có nhiều người dân ra lấy hoa về lắm. Lấy vài ba cây chưa đủ, một người còn đẩy cả xe cải tiến ra lấy".
"Nhân viên cây xanh không thể túc trực cả ngày lẫn đêm để trông hoa. Lấy vài ba cây còn đỡ chứ mang cả xe cải tiến ra lấy thì không còn gì để nói" - Ông Hùng bức xúc.
Khi được hỏi, đa phần người "hôi hoa" đều trả lời dạng chống chế như "Được nhân viên cây xanh cho".
Cá biệt có cả người thẳng thắn trả lời "Thấy đẹp thì lấy".

Dân thủ đô đi hôi hoa sau ngày Tết trên đường Phạm Văn Đồng
Trước đó vài năm, khoảng 10h trưa 26/3, tại ngã ba Trần Duy Hưng-Trung Kính-Trung Hòa (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến xe máy chở hàng trăm quả trứng ngã nhào.
Theo chứng kiến của người dân, chiếc xe máy chở trứng đi ngược chiều, va chạm xe chạy phía đối diện dẫn đến xảy ra tai nạn.
Vào chiều tối cùng ngày, chị Trần Phương Anh - bán nước đầu đường Trung Hòa cho biết: "Chiếc xe máy chở hàng chục khay trứng đi từ phố Trung Kính ra, do đi ngược chiều nên va chạm nhẹ với xe máy khác rồi loạng choạng ngã nhào khiến rất nhiều trứng trên xe bị vỡ, chảy thành dòng trên đường".
"Ngay sau khi xe bị tai nạn, một số người dân đã dừng xe giúp người bị nạn dựng xe lên và nhặt số trứng còn nguyên vẹn để vào khay, cũng có người thì dùng túi nilon nhặt hàng chục quả và đem về mà không thấy trả tiền cho chủ xe. Trong khi đó, lái xe máy chở trứng mặt nhăn nhó kêu đau nhưng vẫn cố gắng nhặt những quả trứng không bị vỡ bỏ vào khay" - chị Anh cho biết.
-
Nhân viên ăn cắp hàng của công ty giá trị hàng tỷ đồng ở khu công nghiệp Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội