Đánh đập, cướp tiền cậu bé bán vé số ở Quảng Nam, nghi phạm khai gì?

Thứ ba, 16/07/2019, 20:26 PM

Trong lúc dò vé số, nam thanh niên phát hiện trong túi cháu bé bán vé số có nhiều tiền nên nảy sinh ý định lấy tiêu xài. Kẻ lạ mặt này lừa cháu bé đến khu vực rừng keo rồi đánh đập, cướp luôn số tiền 1,2 triệu đồng.

danh-dap-cuop-tien-cau-be-ban-ve-so-o-quang-nam-nghi-pham-khai-gi
Cháu L. đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đánh đập, cướp tiền của cháu bé 13 tuổi bán vé số, chỉ trong khoảng thời gian ngắn vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm đánh đập, cướp tiền của cậu bé bán vé số.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Quý (SN 1994, trú ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Quý, vào khoảng 10h ngày 15/7, nam thanh niên này chạy xe máy qua địa phận xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn).

Khi đang đi, Quý gặp cháu L. đang đi xe đạp bán vé số nên gọi lại hỏi mượn sổ dò vé số.

Trong lúc dò, Quý phát hiện trong túi em L. có nhiều tiền nên nảy sinh ý định lấy để tiêu xài.

Quý nói với cháu L. rằng, có một người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số rồi kêu L. ngồi lên xe để người này chở đến nhà ông kia xin tiền.

Tưởng thật, cháu L. ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn).

Tại đây, nam thanh niên này đánh đập, cướp 1,2 triệu đồng của cháu L. rồi bỏ đi.

Sau đó, cháu L. bò ra đường và gặp anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) và được anh này đưa vào bệnh viện cấp cứu.

danh-dap-cuop-tien-cau-be-ban-ve-so-o-quang-nam-nghi-pham-khai-gi
Nghi phạm đánh đập cháu bé bán vé số.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án có hành vi thô bạo, đánh đập trẻ em, gây hoang mang và bất bình trong dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra quyết liệt, nhanh chóng truy tìm, sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng. Việc bắt nhanh đối tượng này thể hiện tinh thần, quyết tâm của lực lượng công an trong việc trấn áp tội phạm, mang cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Thông tin thêm về tình hình của cháu bé, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cho hay, cháu L. nhập viện vào chiều 15/7 trong tình trạng tay, chân bị bẩm máu do bị đánh bằng vật cứng, gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải.

Được biết, gia đình cháu L. có hoàn cảnh đáng thương. L chuẩn bị vào lớp 6, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ em bị bệnh tâm thần, ba sức khỏe yếu.

Ba mẹ L. cùng đi bán vé số mưu sinh. Trong những ngày hè, cháu L cũng tranh thủ đi bán vé số phụ giúp bố mẹ.

 

Khi anh bán vé số dạo ngồi vào ghế công chức

Anh Kim Thái, 38 tuổi, người bán vé số có điểm thi công chức cao cho biết đã chính thức đi làm việc tại UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Kim Thái được bà con ở địa phương nể phục vì tấm gương ham học và có ý chí vươn lên, anh xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế công chức hiện nay.

 

Bà ngoại dắt cháu bán vé số ngay trung tâm Sài Gòn cho giấc mơ đi học

Mỗi buổi sáng, người dân qua lại gần giao lộ Trần Quốc Thảo - Trần Quốc Toản (quận 3, TP.HCM) đều quen thuộc với hình ảnh bà Tư dắt theo đứa cháu ngoại từ Bình Chánh sang ngồi bán vé số ở góc đường.

 

Người phụ nữ bán vé số mưu sinh tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải ở TP HCM

Trong lúc đi bán vé số kiếm sống, chiếc xe đạp của người phụ nữ bán vé số va chạm với xe tải, vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.