Đào rừng vượt hàng trăm kilomet xuống Thủ đô, kiếm tiền triệu mỗi ngày
Những cành đào rừng Tây Bắc vượt hàng trăm kilomet đã có mặt ở Thủ đô, cạnh tranh với đào truyền thống, phục vụ thú chơi cây cảnh đa dạng của người dân dịp Tết Kỉ Hợi.
Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng không khí Tết đã tràn ngập các ngả đường Hà Nội qua những sắc đào. Hàng trăm gốc đào, cành đào rừng được các thương lái đưa hàng trăm kilomet về bày bán trên các con phố lớn như Lạc Long Quân, Nhật Tân với đa mức giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu.Những cành đào rừng được bày bán trên phố với nhiều kiểu dáng khác nhau, có cành cao tới gần 3m, có cành thì bé hơn. Giá cả cũng tùy từng cành mà thương lái định đoạt giá hết sức linh hoạt.Theo ông Hoàn - một chủ vườn đào, giá cả tùy thuộc vào mỗi cành. Cành to, đẹp và có rêu phủ gốc thì khoảng 10 đến 15 triệu đồng/cành còn cành nhỏ thì từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/cành. Những gốc đào có kích thước to lớn, tán rộng, do vậy chủ vườn phải tìm cách chèn chống để cây không bị lung lay hoặc đổ gẫy.Đào rừng có tán tự nhiên, thời điểm này phần lớn các cành đều chưa ra hoa. Do chênh lệch nhiệt độ và khí hậu nên đào rừng Tây Bắc chậm nở hoa hơn các loại đào khác, do vậy khoảng 2 tuần nữa đào sẽ bắt đầu nở hoa đều và đẹp.Đào rừng tuy không có dáng thế nhưng người chơi vẫn thích mua vì nó là đào tự nhiên không qua bàn tay con người tác động vào.Theo chia sẻ, để hoa nở đúng thời điểm Tết, người chăm cành đào rừng dùng đèn khò đốt gốc, sau đó đặt vào lọ nước pha vitamin B1. Đây cũng là 1 cách kích thích sự sinh trưởng của cành đào, và giúp cho cành đào tươi lâu hơn.Những cành đào rừng lâu năm có gốc phủ rêu, xù xì mang lại vẻ đẹp mộc mạc nhưng pha trong đó sự e ấp, hoang dại của núi rừng Tây Bắc.Một gốc đào rừng có tuổi thọ lên tới hàng chục năm được gia đình ông Hoàn vận chuyển về Hà Nội đợi khách đến mua về chơi Tết.Theo tiết lộ của ông Hoàn, những gốc đào có thế đẹp đều đã có khách đặt hàng, chỉ đợi đến Tết là họ sẽ tới mang về.Để tiện chăm sóc và trông coi, cả gia đình ông Hoàn phải sinh hoạt trong lều lán dựng tạm.
Dạo quanh các chợ hoa xuân ở Hà Nội thời điểm này, không khó để bắt gặp những cây đào khá giống đào thất thốn nhưng lại nhỏ xíu. Chúng được người bán quảng cáo là loại đào chỉ các bậc vua chúa ngày xưa mới được thưởng lãm.