Xót xa hoàn cảnh bà mẹ trẻ 26 tuổi ung thư ác tính một mình nuôi 2 con nhỏ

Thứ tư, 14/08/2019, 06:22 AM

Triệu Thị Thanh ( (26 tuổi, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) được chuẩn đoán u trung thất ác tính nằm giữa tim và phổi.

69016937_2471206562945251_6289641569590968320_n
Thanh đang điều trị tại khoa khoa Nội hệ tạo huyết (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều)

Đến khoa khoa Nội hệ tạo huyết (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) vào một ngày đầu tháng tám, chúng tôi được biết về hoàn cảnh của Triệu Thị Thanh (26 tuổi, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) đang điều trị u trung thất ác tính nằm giữa tim và phổi.

Trò chuyện với chúng tôi, Thanh cho biết, cách đây gần 2 tháng, khi có biểu hiện bị tức ngực, khó thở nên đã đi bệnh viện thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện Thanh có khối u và chuyển sang bệnh viện K Trung ương điều trị. Tại đây, Thanh được bác sĩ chẩn đoán em bị u trung thất ác tính nằm giữa tim và phổi.

Theo đó, Thanh đã nằm điều trị ở bệnh viện K trung ương cơ sở Tân Triều được khoảng 1 tháng và đã trải qua một lần truyền hóa chất.

“Thời điểm vào viện điều trị, em yếu lắm phải nhờ chị dâu và thím thay nhau lên chăm. Thời gian gần đây, em khỏe hơn nên ở lại một mình còn người nhà em đã về quê”, Thanh cho biết.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Thanh cho hay, đã lập gia đình và có hai con nhỏ (con lớn 7 tuổi, con nhỏ 6 tuổi), nhưng vì bất đồng quan điểm nên hai vợ chồng đã ly hôn cách đây 3 năm.

Sau ly hôn, hai người con được phân cho 2 bố mẹ mỗi người một đứa để nuôi dưỡng, tuy nhiên chồng cũ đã nhờ nuôi hộ cả hai đứa, nên Thanh đã đón các con về sinh sống cùng mình tại nhà mẹ đẻ.

67871617_468967063880853_402962791012499456_n
Thanh và con trai. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau khi về sinh sống ở nhà bố mẹ đẻ được một thời gian thì năm 2019, bố Thanh là ông Triệu Tiến Thông (49 tuổi) phát hiện bị bệnh ung thư vòm họng và có một khối u ở mắt rất to khiến hỏng một bên.

Khi phát hiện bệnh, gia đình Thanh đã đưa ông Thông xuống bệnh viện K cơ sở Quán Sứ điều trị. Hiện tại, sức khỏe ông Thông rất yếu, không đi lại được nên mọi công việc hay sinh hoạt đều phải nhờ mẹ chăm sóc.

Còn Thanh, khi đang làm đủ mọi việc để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và chữa bệnh cho bố thì căn bệnh ung thư quái ác đã ập đến. Khiến bà mẹ trẻ 26 tuổi phải nhập viện điều trị và xa cách các con.

“Nghĩ hoàn cảnh gia đình mà em thấy tủi thân lắm nhưng không biết làm sao được. Gia đình có hai bố con bị ung thư, khi đau khổ, bệnh tật lại không có chồng bên cạnh, kinh tế thì khó khăn. Hiện tại, ở nhà, một mình mẹ em phải chăm sóc bố vừa phải lo cho 2 con của em”, Thanh chia sẻ.

Thanh cho biết thêm, một tháng đi điều trị bệnh cũng là 1 tháng xa hai con, mẹ con chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Thanh rất muốn điều trị bệnh ổn định để về nhà với hai con, chỉ mấy tuần nữa các con đã bước vào năm học mới mà hai con vẫn chưa có quần áo, cặp sách đến trường.

Chia sẻ với chúng tôi về hình ảnh trước khi mắc bệnh, khi đó, Thanh xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn và cao ráo. Còn hiện tại, tay chân Thanh gân guốc, đầu cạo trọc, đôi mắt trũng sâu và thâm đen vì căn bệnh quái ác...

67926712_651766408657380_8859329316060659712_n
Thanh bị sút nhiều cân, chân tay gầy guộc vì bệnh tật.
68610874_458099761411019_2774818129010753536_n
Hình ảnh của Thanh trước khi bị bệnh được chia sẻ với PV. (Ảnh nhân vật cung cấp)

“Trước đây, em nặng 48kg, nhưng giờ chỉ còn 38kg. Em còn chẳng dám soi gương nhìn mình, không biết nếu các con nhìn thấy bộ dạng của mẹ hiện tại, chúng sẽ ra sao”, Thanh tâm sự.

Sự thay đổi về ngoại hình chỉ là khó khăn ban đầu mà bà mẹ trẻ 26 tuổi phải đối mặt ở gia đoạn đầu bệnh tật. Căn bệnh Thanh mắc phải còn mất rất nhiều thời gian để điều trị, trong khi cả gia tài hiện tại không còn đủ 1 triệu đồng.

“Hôm đi viện điều trị, gia đình em vay được 30 triệu và chi phí cả tháng vừa rồi cũng không còn bao nhiêu. Giờ em chưa biết phải tính sao, hàng ngày chỉ biết xin cơm, cháo từ thiện ăn. Còn thời gian tới, khi gia đình em không còn tiền có lẽ em phải xin ra viện về nhà. Lúc này em nghĩ thương cho mẹ vì 1 lúc phải chăm sóc 2 người bị bệnh ung thư”, Thanh buồn chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình Thanh, trưởng thôn Khe Lèn (xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) cho biết, ở địa phương gia đình Triệu Thị Thanh thuộc diện khó khăn khi bố mắc ung thư vòm họng, Thanh là lao động chính nhưng giờ cũng mắc bệnh.

Theo trưởng thôn Khè Lèn cho biết thêm, trước khi mắc bệnh Thanh đi làm công nhân và rửa bát thuê. Hàng ngày vừa tranh thủ đi làm vừa phải về đưa đón con đi học. Mọi thu nhập đều dựa vào đồng lương của Thanh, làm được bao nhiêu đều dồn hết vào chữa bệnh cho bố, khi phát hiện mình bị bệnh Thanh không còn tiền để điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bệnh nhân Triệu Thị Thanh, hiện đang điều trị tại khoa Nội hệ tạo huyết (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều).

Hoặc theo địa chỉ: Triệu Thị Thanh – Thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

SĐT: 0836123633

Số tài khoản ngân hàng: 8000205291283 – Ngân hàng Agribank; Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Chủ tài khoản Triệu Thị Thanh.

 

Các nhà khoa học biến đổi thành công tế bào ung thư vú thành chất béo

Các nhà khoa học đã có thể biến đổi các tế bào ung thư vú ở người thành tế bào chất béo trong một nghiên cứu mới, tờ Science Alert ngày 10/8 đưa tin.

 

5 cách đơn giản để ngăn ngừa ung thư vú

Những thay đổi tích cực trong lối sống đã chứng minh việc ngăn ngừa ung thư vú đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tờ Woman’s World cho hay.

 

Tưởng mụn lâu ngày không khỏi, đi khám mới phát hiện bị ung thư da

Gibson Miller, một giáo viên 24 tuổi ở thành phố New York, vừa phát hiện ra rằng cái mụn nhợt nhạt trên mặt cô ấy thực sự là ung thư da, tờ Prevetion đưa tin.