Trong ngày "Come back Old Trafford" trước 76.000 khán giả, Ronaldo rực sáng với cú đúp vào lưới Newcastle thì đội bóng cũ Juve nhận thất bại 1-2 trước Napoli.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Ronaldo với phong cách ăn mừng quen thuộc tái hiện ở sân Old Trafford trong trận đấu giữa MU - Newcastle.

Ronaldo với phong cách ăn mừng quen thuộc tái hiện ở sân Old Trafford trong trận đấu giữa MU - Newcastle.

Trước trận đấu với Newcastle diễn ra, nhiều người còn nghi ngờ về cuộc tái ngộ khi C. Ronaldo trở về mái nhà xưa Old Trafford sau hơn 12 năm xa cách.

Nghi ngờ xen lẫn lo ngại bởi Ronaldo dù đã ẵm 5 quả bòng vàng và luôn là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong hơn 15 năm qua, đối trọng của L. Messi nhưng hiện tại Ronaldo đã 36 tuổi.

Anh đã không nổ súng trong nhiều trận tại Juve trước khi trở về khoác áo quỷ đỏ. Người ta cũng lâu rồi không được chứng kiến anh qua người, sút phạt, tăng tốc ghi bàn... Những pha làm bàn gần nhất là những cú bật cao đánh đầu đã trở thành thương hiệu.

"Ronaldo phải chăng hết thời? Anh không còn sức để ghi những bàn thắng siêu phẩm như trước? Và liệu rằng 1 cầu thủ 36 tuổi có thể tỏa sáng ở môi trường bóng đá giàu tốc độ và thể lực như ngoại hạng Anh? Trước những cầu thủ khỏe như voi rừng Traoré của Wolverhampton, hay Maximin của Newcastle? vân vân và mây mây...", đó là những câu hỏi mà không ít Fan hâm mộ đã đặt ra trước trận chào sân của CR7.

Ronaldo bứt tốc kinh hoàng ghi bàn vào lưới thủ môn Woodman của Newcastle.

Ronaldo bứt tốc kinh hoàng ghi bàn vào lưới thủ môn Woodman của Newcastle.

Thế nhưng vẫn như thường lệ, dưới áp lực kỳ vọng của 76.000 khán giả đến sân, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ, biến trận đấu thành Show diễn của riêng anh bằng 2 bàn thắng đẳng cấp đưa Mu vươn lên trong lúc khó khăn nhất.

Trong bàn đầu tiên Ronaldo thể hiện bản năng sát thủ vòng cấm bằng việc đánh mùi bàn thắng bằng khả năng di chuyển của một tiền đạo hàng đầu. Anh băng lên ngay khi tất cả các cầu thủ sững lại chờ thủ môn Woodman của đội khách bắt quả bóng từ cú sút hiểm hóc mà Greenwood tạo ra, một pha đệm lòng tinh tế.

Thế nhưng dù đã ghi bàn, nhiều ý kiến vẫn nói rằng Ronaldo ăn may, "ăn hôi" thì đến phút 62 trong thế Mu đang gặp khó vì bị thủng lưới, Ronaldo lại một lần nữa rực sáng đập tan sự nghi ngờ. Anh bứt tốc từ giữa sân đón đường chuyền của hậu vệ trái L.Shaw, xử lý một chạm rồi sút xuyên háng Woodman một lần nữa.

Bàn thắng và những bước chạy khiến những ai theo dõi trận đấu cũng không tưởng tượng nổi Ronaldo năm nay đã 36 tuổi rồi.

Cả 2 bàn thắng đã dập tắt mọi hoài nghi về cuộc tái hợp lần 2 trong màu áo quỷ đỏ. Chắc chắn chẳng ai theo dõi trận đấu tối qua giữa Mu và New sẽ còn suy nghĩ "Ronaldo về Mu để ăn hôi, để thành gánh nặng" mà giờ đây người ta sẽ nghĩ "Ronaldo về Mu để giành chiến thắng, để nâng tầm quỷ đỏ".

Thế nhưng trùng hợp thay cũng trong ngày Ronaldo rực sáng tại Nhà hát của những giấc mơ thì tại Italia, đội bóng cũ Juve lại thua sấp mặt trước Napoli 1-2 dù đã dẫn trước.

Điều đó càng chứng tỏ rằng, Juve không Ronaldo cũng chỉ là đội bóng rất tầm thường. Hậu Ronaldo Juve đã thua 2 trận gần nhất trong 3 trận đấu mùa giải mới với chỉ 1 điểm. Thế mới biết, Ronaldo những năm tháng qua tại Juve đã gồng gánh bà đầm già thế nào.

Nhìn vào đội hình Juve hẳn ai cũng đồng tình rằng nhà cựu vô địch Serie A không có hàng tiền vệ đủ tốt để cạnh tranh các danh hiệu, trong khi đó các hậu vệ cánh thì đã quá già, lối chơi riêng lẻ không có gì đặc sắc.

Ronaldo và Messi ai xuất sắc hơn luôn là câu hỏi được các Fan bóng đá đặt ra.

Ronaldo và Messi ai xuất sắc hơn luôn là câu hỏi được các Fan bóng đá đặt ra.

Điều này cũng dễ hiểu bởi suốt 3 năm qua Juve luôn trung thành với chính sách "mua rẻ, bán đắt". Hàng tiền vệ của họ hầu như đều là những cái tên gần như bị lãng quên ở các đội bóng cũ. Những Rabiot, Ramsey đều là những cầu thủ giá 0 đồng, bị những Paris Saint Germain hay Arsenal cho lên ghế dự bị từ rất lâu. Thế nhưng khi sang Juve những tiền vệ này lại trở thành những yếu nhân khó thay thế.

Vậy nhưng đã có không ít lời đồn, bàn tán nói rằng Ronaldo về Juve chỉ để ăn hôi bởi bà đầm già đã liên tục thống trị Seria suốt 9 năm. Và rằng Ronaldo trở thành gánh nặng cho đồng đội bất chấp rằng quá 80% bàn thắng ở C1 của Juve là do CR7 ghi, trong đó có cú hattrick thần thán vào lưới Atletico Madrid trong chiến thắng 3-0 đưa Juve đến tứ kết Champions League tháng 3/2019.

Nói về Ronaldo hẳn nhiên không thể không nhắc tới L.Messi - 2 đối trọng cạnh tranh ông vua trong suốt 15 năm qua trong làng túc cầu.

Mùa hè năm nay M10 cũng rời Barcelona đến với PSG để cùng Ronaldo trở thành 2 thương vụ chuyển nhượng điên rồ nhất mùa hè.

Suốt những năm qua, Messi cũng được nói rằng phải gồng gánh Barcelona khiến anh mệt mỏi. Mặc dù Barca đã đưa hết những bom tấn này đến bom tấn khác về Camp Nou để ước mong vô địch C1 của M10 trở thành hiện thực nhưng đều thất bại, từ P.Coutinho đến A.Griezman...

Giờ đây M10 về PSG khi đội hình này đầy dẫy những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Mbappé, Neyma, Hakim... Nhưng vẫn nhiều ý kiến nói rằng "Messi đến đây để gánh đội" dẫu sau 5 vòng đấu M10 vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào cho đội mới. Trong khi đó, kể từ khi Messi rời đi, Barcelona lại toàn thắng liên tục.

Rõ ràng đâu đó có sự bất công trong cách đánh giá giữa Ronaldo và Messi và cuộc tranh luận ai là người giỏi hơn trong 2 cầu thủ này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Thế nhưng sau trận đấu tối qua ở Old Trafford ít nhiều người sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

(Bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả).