Xã hội
13/11/2015 06:00Đề thi sặc mùi xã hội đen của trường Luật gây sốc
Đề thi sặc mùi xã hội đen của trường Luật gây sốc mới được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đại diện của trường đại học này đã phủ nhận thông tin trên.
Đề thi sặc mùi xã hội đen của trường Luật gây sốc ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội mới đây. Ngay lập tức, nội dung đề thi này đã được lan truyền một cách nhanh chóng và nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
Đề thi sặc mùi xã hội đen của trường Luật gây sốc đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội
Nội dung chính xác của đề thi đó như sau:
- Linh Miu: Tao phạm tội “cướp tài sản” theo Khoản 2 Điều 133 BLHS.
- Hưng Cún: Tao phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 105 BLHS.
- Hà Gà: Tao phạm tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 94 BLHS.
- Long Lợn: Hôm nay dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với chúng mày nhưng xin nguyện được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tao, Long Lợn, phạm tội “Lây truyền HIV cho người khác” theo Khoản 1 Điều 117.
Linh Miu, Hưng Cún, Hà Gà: Hả?
...
Hãy xác định Linh Miu, Hưng Cún, Hà Gà, Long Lợn thuộc loại tội phạm nào (ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng)? Tại sao?”.
Đề thi sặc mùi xã hội đen của trường Luật gây sốc là thông tin được đại diện của trường này phủ nhận
Khi được đăng tải trên mạng, nhiều người đã cho rằng, đây chính là đề thi của trường Luật. Tuy nhiên, trước thông tin này, TS. Lê Đình Nghị - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội đã cho rằng, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.
Theo ông Nghị, ở trường Luật không có bất cứ ai ra đề thi như vậy. Đồng thời các giáo viên cũng như các cơ sở đào tạo Luật hiện đang có rất nhiều, nên những đề thi kiểu này cũng khó có thể xác định là ở đâu.
Ông Nghị cũng cho hay , đề thi này có ngôn ngữ “sặc mùi xã hội đen”. Trong đó còn sử dụng những câu như “cắt máu ăn thề”, “rạch cổ tay”...
Đối với đề thi này, trưởng phòng đào tạo của trường Đại học Luật đã cho rằng đây là đề thi phản khoa học và không chấp nhận được.
Đề thi sặc mùi xã hội đen của trường Luật gây sốc được cư dân mạng đồn đoán không phải là trường hợp đầu tiên và hiếm trong cách ra đề thi "phản cảm".
Còn nhớ, đề thi Toán gây phẫn nộ của khối lớp 1 “Nam năm nay 4 tuổi, bố Nam gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi bố Nam năm nay bao nhiêu tuổi?” và đề thi “Em có 5 ngón tay, em chặt bớt 2 ngón, hỏi còn mấy ngón?”.
Để khẳng định thêm việc đề thi này không phải của trường đại học Luật, TS. Nghị đã cho biết thêm "Đối với trường Đại học Luật Hà Nội, việc ra đề cho sinh viên sẽ được kiểm tra chặt chẽ từ bộ môn và không bao giờ có văn phong bậy bạ, tục tĩu, sặc mùi xã hội đen như vậy".
- Tuyến xe bus đi Trường Đại học Luật Hà Nội
- Website Đại Học Luật TP.HCM: Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhất
- Website Đại Học Luật Hà Nội: Sơ đồ và cách tìm thông tin mới và nhanh nhất

