An ninh Hình sự
24/01/2018 14:23Bị nhóm ‘người lạ’ chém trọng thương sau bữa tiệc sinh nhật
Nhiều ngày qua, anh Phan Văn Phương (SN: 1984, ngụ Q.12) và gia đình đã gởi đơn kêu cứu khắp nơi về việc bị nhóm “người lạ” dùng hung khí chém trọng thương.
“Tối 13/1 vừa qua, tôi cùng gia đình đến dự sinh nhật của cháu gái 3 tuổi ở quán ăn B.C. trên đường Song Hành Quốc lộ 22 (phường Tân Hưng Thuận, Q.12). Khi đến gần 22h cùng ngày, tôi lấy xe máy để chở anh, chị em về nhà rồi quay lại.
Đến hơn 23h, tôi cùng một người em chở cháu gái 3 tuổi về nhà. Trên đường đi thì xuất hiện 3 xe máy với một nhóm thanh niên tay cầm hung khí đuổi theo.”, anh Phương nói.
Theo đó, anh Phương nhảy xuống xe để hỏi rõ mọi chuyện thì bất ngờ bị nhóm thanh niên trên đuổi đánh, và chém gây thương tích.
“Vừa nhảy xuống xe thì nhóm người lạ mặt kia đến, tôi chưa kịp hỏi sự việc thì đã bị đuổi, tôi chạy vào nhà dân gần đó để trốn nhưng nhóm người trên xông vào chém khiến tôi ngã gục. Lúc tỉnh dậy thì tôi được mọi người đưa vào BV Thống Nhất cấp cứu trong trình trạng đứt gân tay, đa chấn thương trên người..”, anh Phương nói.
“Trong lúc nhập tiệc sinh nhật, 1 thanh niên (bạn của em họ anh Phương) ngồi chung bàn có xảy ra xung đột với một nhóm thanh niên bàn bên cạnh. Có thể, nhóm người này đã gây ra sự việc trên”, anh Ngô Quang Dũng (em họ của Phương) nghi ngờ.
Gia đình cho biết, anh Phương trước kia làm tài xế xe tải và chưa hề mâu thuẫn với ai. “Ở nhà nó (tức anh Phương – PV) sống vui vẻ, hòa thuận lắm, nó sống ở phòng trọ chật hẹp, giờ bị chém gây thương tích, công việc bỏ ngang…”, bà Lý Thị Hoa (mợ ruột của anh Phương) thông tin.
Đáng nói, khi sự việc xảy ra, một thanh niên tên Hòa tự xưng là đạ diện của nhóm người chém Phương đến và xin được trả tiền bồi thường và yêu cầu không xác định thương tật.
“Khoảng 8h sáng 14/1, anh Hòa đến hỏi thăm sức khỏe Phương và xin được bồi thường số tiền 30 triệu đồng và tất cả các chi phí về việc anh Phương nằm viện, cũng như tổn thất về tinh thần và được chúng tôi đồng ý nhận tiền và có làm giấy xác nhận.
Đến ngày 15/1, anh Hòa tiếp tục dẫn 2 người khác đến nhà và yêu cầu chúng tôi không được chứng nhận thương tật và không được khiếu nại. Tôi không đồng ý thì buộc phải trả lại tiền, và tôi chấp thuận trả lại số tiền trên dưới sự chứng kiến của Công an phường Tân Hưng Thuận”, ông Ngô Văn Mỹ (cậu ruột) kể lại.
Theo người nhà anh Phương cho hay, trong ngày 16/1, có một người tên T. (tự xưng là cán bộ Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đến ngỏ lời và có nhã ý hòa giải cho 2 bên và cho biết với tỉ lệ thương tật của anh Phương khoảng 11% thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên có nhã ý muốn gia đình anh Phương rút đơn khiếu nại.
“Khi sự việc xảy ra, anh T. (chính là cán bộ lập biên bản sự việc) đến nhà ngỏ ý hòa giải, nhưng khi lên Công an phường Tân Hưng Thuận thì cán bộ này “chối” chưa gặp chúng tôi bao giờ”, một người thân của anh Phương đặt câu hỏi liệu gì đó khuất tất trong sự việc này hay không.
Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ qua số điện thoại Trưởng Công an phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP HCM) để xác minh sự việc trên. Tuy nhiên, vị Trưởng công an cho rằng không có quyền cung cấp thông tin cho báo chí.
Trao đổi với PV, Đại tá Đoàn Văn Phúc – Trưởng Công an quận 12 cho biết đang kiểm tra lại hồ sơ bên Đội Cảnh sát hình sự quận rồi thông tin lại.
Mâu thuẫn chồng chất, hàng xóm chém nhau kinh hoàngDo mâu thuẫn, ông Xìu dùng dao chém trọng thương người hàng xóm là ông Huy. Trước đó, ông Huy cũng đã dùng chiếc bồ cào bổ vào mặt làm ông Xìu mù 1 mắt, vỡ xương quai hàm; còn con ông Xìu chém trọng thương ông Huy. |
Mâu thuẫn cẩu xe ở BOT Cai Lậy, chém nhau ở Cần ThơMột số người trong nhóm Bạn hữu đường xa đến gặp công ty để nói chuyện thì bị chủ công ty dùng rựa chém bị thương. |
Vụ thanh niên chém nhau giữa đường ở quận 4, TP HCMVụ thanh niên chém nhau giữa đường ở quận 4, TP HCM vào ngày 22/5. Hai thanh niên mở cốp xe lấy hung khí bằng kim loại rồi lao vào, hậu quả là cả hai đều được đưa đi viện cấp cứu. |