Dịch COVID-19 Quảng Ninh: Chú rể đón dâu chạy, hoãn tiệc cưới

Thứ năm, 28/01/2021, 16:54 PM

Nhà hàng thông báo đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, Chú rể Quảng Ninh đón dâu chạy hoãn tiệc cưới vì sự an toàn phòng dịch.

Empty
Chú rể Quảng Ninh

Chú rể Quảng Ninh "than trời" vì phải hoãn tiệc cưới

Ngày 28/1, dịch bệnh COVID-19 bất ngờ diễn biến phức tạp, đặc biệt ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, hàng loạt ca mắc mới được phát hiện. UBND tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch như: tạm dừng các hội nghị, hội thảo, sự kiện, dịch vụ văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn…

Ngày vui của không ít cặp đôi vì dịch COVID-19 mà bị ảnh hưởng. Chú rể Đức Giang (quê Cẩm Phả, Quảng Ninh) là một trong số đó. Anh tự nhận mình là “chú rể nhọ nhất năm” vì trong chính ngày cưới lại bị nhà hàng thông báo huỷ tiệc cưới, đóng cửa phòng chống dịch bệnh.

Chia sẻ của Đức Giang trong một group kín thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng: “Hôm nay mình cưới và tỉnh Quảng Ninh có trường hợp nhiễm COVID-19, cấm tất cả các hoạt động tại nhà hàng, báo huỷ ngay trong ngày. Danh hiệu chú rể nhọ nhất năm ngoài mình ra thì chẳng còn ai xứng đáng hơn. Mong Quảng Ninh sớm hết dịch để mình còn tiếp tục tổ chức lại đám cưới ngoài nhà hàng”.

Trong những lần dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng trước đó, không ít cặp đôi cũng phải hoãn cưới. Thế nhưng, chú rể Quảng Ninh được cho là “nhọ” hơn nhiều khi bị nhà hàng báo huỷ tiệc cưới ngay trong ngày cưới.

Dân mạng bày tỏ sự đồng cảm đối với chú rể Đức Giang và cho rằng, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và mọi người xung quanh là điều quan trọng hơn cả.

Chia sẻ trên Dân Việt, chú rể Đức Giang (sinh năm 1994) cho biết, dịch bệnh diễn biến quá nhanh và bất ngờ khiến anh cùng gia đình không kịp trở tay. Cho đến tận sáng ngày tổ chức đám cưới, phía nhà hàng mới thông báo rằng, sẽ đóng cửa để phòng chống dịch. Lo sợ có lệnh giãn cách xã hội, anh và gia đình buộc phải gấp rút tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu ngay trong sáng ngày 28/1. 

“Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới, thiệp mời đã được gửi đi hết và khách hàng đã chuẩn bị đến nhà hàng dùng bữa chung vui với gia đình. Thế nên, nhà mình phải gọi điện cho từng người để xin lỗi và dời lại lịch tổ chức. May mắn là đa phần mọi người đều thông cảm cho gia đình mình”, Đức Giang chia sẻ.

Dẫu không thể tổ chức tiệc mừng nhưng Đức Giang không quá buồn bã. Anh cho hay, anh cùng gia đình đã chuẩn bị ổn thoả mọi thứ để đón cô dâu mới về dinh. Riêng tiệc mừng có thể đợi đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt thì sẽ tổ chức.

“Cả đời mới có một lần lại bị hoãn lại vì dịch bệnh, mình và vợ cũng có chút buồn. Mọi thứ đột ngột quá. Nhưng vì an toàn của tất cả mọi người thì tụi mình sẵn sàng nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của nhà nước”, Đức Giang nói.

Cũng trong ngày 28/1, một đoàn xe ô tô từ TP. Hải Phòng sang Quảng Ninh đón dâu, tới trạm thu phí đã quay về sau khi địa phương này ghi nhận 11 ca nhiễm mới. 

Mẹ chú rể cho biết, gia đình quê ở Hải Phòng, nay là ngày tổ chức hôn lễ của con trai. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày trước, hai bên gia đình đã chủ động gộp lễ ăn hỏi và đón dâu vào một ngày.

Đoàn đón dâu dừng xe trước trạm BOT, đành hoãn đón dâu do dịch COVID-19 tại Quảng Ninh.

Đoàn đón dâu dừng xe trước trạm BOT, đành hoãn đón dâu do dịch COVID-19 tại Quảng Ninh.

"Chủ động gộp 2 lễ vào làm một rồi giờ phải qua nhà gái để dâng lễ mà dịch bất ngờ quá. Chúng tôi đang đi đến Yên Hưng (Quảng Ninh) để đón dâu nhưng giờ vào đó thì không ra ngoài địa bàn tỉnh được nữa. Chắc chúng tôi phải nói chuyện lại với bên nhà gái chứ không biết làm thế nào nữa", mẹ chú rể chia sẻ.

Theo người thân của chủ nhân hôn lễ này, những ngày trước, dịch bệnh chưa có diễn biến bất ngờ như hiện nay nên hai gia đình đã chọn ngày làm đám cưới. 

Lễ đón dâu được tổ chức ngay trên đường cao tốc, tại trạm thu phí

Lễ đón dâu được tổ chức ngay trên đường cao tốc, tại trạm thu phí

"Đến phút 89 rồi thì lại có dịch bùng phát, giờ không đón được dâu thì đành phải đi về chứ làm thế nào được, dịch bệnh mà", một người thân trong đoàn đón dâu nói.

Rất may, trong tình cảnh bất khả kháng, hai bên gia đình đã nhanh trí "chốt" phương án tổ chức lễ đón dâu ngay tại đầu trạm thu phí. Thế là gia đình cô dâu tức tốc lên đường đến trạm, còn gia đình chú rể cũng nhanh chóng quay đầu lại.

"Hai gia đình gặp nhau giữa trạm thu phí, không pháo, không MC, nhưng ai cũng tay bắt mặt mừng và chụp ảnh trao nhau sính lễ để kịp đón cô dâu về cho kịp giờ hoàng đạo" - một tài khoản khác bình luận về lễ đón dâu "độc nhất vô nhị" này.

Cô dâu và chú rể đã chính thức thành vợ, thành chồng. Hôn lễ được tổ chức thành công mà vẫn đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Bình luận về đám cưới, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú. Một số người cho rằng đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong đời, đồng thời cũng không quên gửi lời chúc mừng hạnh phúc trăm năm tới cặp vợ chồng mới cưới.