Diễn biến mới vụ 2 cha con chết cháy trong ôtô: Từng dọa ôm con tự tử để níu kéo vợ

Thứ năm, 22/02/2018, 21:27 PM

Theo lời kể từ người thân, trước khi xảy ra sự việc nam thanh niên cùng con trai nhỏ chết cháy trong ô tô 4 chỗ thì nạn nhân này này từng dọa ôm con nhảy lầu tự tử để ngăn cản vợ viết đơn ly dị.

dien-bien-moi-vu-2-cha-con-chet-chay-trong-oto-tung-doa-om-con-tu-tu-de-niu-keo-vo
Hiện trường vụ hai cha con chết cháy trong ô tô ở Biển Hồ (TP Pleiku, Gia Lai).

Liên quan đến vụ việc hai cha con nam thanh niên chết cháy trong ô tô xảy ra vào ngày 20/2, vừa qua tại Biển Hồ (TP Pleiku, Gia Lai), nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Thi (23 tuổi, trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) và con trai Trần Quốc Huy (3 tuổi).

Ngày 22/2, trao đổi với báo chí anh N.M.L. (bạn của anh Thi) cho biết: Thời gian trước khi xảy ra vụ việc, anh Thi và vợ có xảy ra mâu thuẫn, anh này cũng từng có ý định tự tử để níu kéo tình cảm với vợ mình.

Mẹ ruột anh Thi, cho hay: Hai vợ chồng anh Thi hàng ngày hay xảy ra cãi vã. Sau đó, vợ anh Thi đã viết đơn ly hôn ra tòa. Anh Thi nhiều lần níu keo tình cảm nhưng không thành. Cách đây khoảng 1 tháng, anh Thi có mua lại chiếc xe taxi để làm nghề tài xế với hy vọng có công việc ổn định lo cho vợ con sau đó xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trong khi đó chị N.T.T.H (23 tuổi, vợ anh Thi) chia sẻ: Chị và anh Thi kết hôn với nhau từ năm 2014, đến tháng 5/2015, thì sinh cháu Trần Quốc Huy. Tuy nhiên, dù có con nhưng anh Thi lại thường xuyên nhậu nhẹt, suốt ngày trong tình trạng say xỉn.

Sau nhiều lần khuyên ngăn chồng không thành, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến năm 2017, chị H. làm đơn ly dị và đưa con về sống tại nhà mẹ đẻ ở thị trấn Đak Đoa. Sau đó, anh Thi đã nhiều lần nhắn tin và gọi điện đe dọa chị H..

Cũng theo chị H., anh Thi vẫn thường xuyên đến nhà mẹ đẻ chị chở cháu Huy đi chơi rồi chở về.

Tuy nhiên, vào hôm ngày 7/2, anh Thi đến chở con trai tại nhà giữ trẻ ở thị trấn Đak Đoa và nói với nhân viên giữ trẻ ở đây rằng đưa cháu đi mua sắm quần áo Tết. Nhưng tối cùng ngày, Thi gọi về cho chị và nói rằng chị không cần phải viết đơn ly dị nữa vì Thi cùng con nhảy lầu tự tử. Đến đêm 30 Tết Thi chở con về nhà mẹ vợ.

Tiếp đến sáng 20/2 (mùng 5 Tết) Thi đến đón cháu Huy và nói chở cháu đi chùa đầu năm. Mặc dù, cháu Huy khóc to không chịu đi, nhưng gia đình chị H. tin tưởng nên dỗ dành để cháu đi cùng bố, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng gia đình chị găp cháu.

dien-bien-moi-vu-2-cha-con-chet-chay-trong-oto-tung-doa-om-con-tu-tu-de-niu-keo-vo
Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa ra ngoài.

“Gia đình tôi không ngờ lại xảy ra như thế này, cháu kháu khỉnh thông minh lắm mà sao…”, chị H. khóc nấc.

Trước đó, theo thông tin từ tờ Zing.vn vào trưa ngày 20/2, Thi điều khiển xe taxi mang BKS:81A-021.XX, chở theo con trai 3 tuổi băng qua rào chắn Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) rồi lao với tốc độ cao xuống khu vực đồi Vọng Cảnh.

Sau đó, Thi cho dừng xe và dùng xăng đốt cả hai người và xe sau đó cho xe lao xuống khu vực hồ nước. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng chức năng đã tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, hai người trong ô tô đã bị lửa thiêu rụi, tử vong.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) điều tra, làm rõ nguyên nhân.

 

Mùng 5 Tết: Cha đốt xe ô tô rồi lao xuống hồ cùng con trai 5 tuổi

Khoảng 12h30 hôm nay (20/2), một chiếc ô tô đã vượt rào chắn Khu di tích Biển Hồ sau đó người đàn ông lái xe đã tưới xăng lên xe đốt rồi lao xuống lòng hồ.