Diễn biến mới vụ mẹ bị lăng mạ, tẩy chay vì từ chối khoản đóng tự nguyện 700 nghìn ở lớp

Thứ tư, 30/09/2020, 10:49 AM

Một phụ huynh phản ánh bị đẩy ra khỏi nhóm chat chung, bị các phụ huynh trong nhóm có lời lẽ thóa mạ, con chị đi học bị các bạn dè bỉu vì đóng tiền quỹ lớp ít.

Mẹ bị lăng mạ, tẩy chay vì từ chối khoản đóng tự nguyện 700 nghìn ở lớp xảy ra ở trường THPT Trương Định (Hà Nội) đang gây phẫn nộ dư luận.

Mẹ bị lăng mạ, tẩy chay vì từ chối khoản đóng tự nguyện 700 nghìn ở lớp xảy ra ở trường THPT Trương Định (Hà Nội) đang gây phẫn nộ dư luận.

Phụ huynh tố bị phụ huynh lăng mạ vì đóng quỹ lớp ít

Dư luận xã hội đang dậy sóng trước vụ việc một người mẹ bị thóa mạ trong nhóm chat trên mạng vì từ chối khoảng đóng tiền quỹ lớp quá nhiều và con trai đi học thì bị bạn bè dè bỉu...

Theo đó, mới đây mạng xã hội lan truyền câu chuyện một nữ phụ huynh ở trường THPT Trương Định (Hà Nội) đã bị kick khỏi nhóm chat chung dành cho phụ huynh học sinh, bị cha mẹ khác lăng mạ khi từ chối đóng khoản tiền tự nguyện trong buổi họp đầu năm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhân vật trong câu chuyện là chị H.T, có con trai hiện đang học lớp 10 tại trường THPT Trương Định. Phụ huynh này cho biết: Trong buổi họp đầu năm cô giáo có đề nghị thành lập hội phụ huynh. Sau đó, hội đề nghị đóng khoản quỹ 1,5 triệu đồng/học sinh. Tuy nhiên một số phụ huynh phản đối vì cho rằng số tiền đó quá cao và thống nhất thu quỹ 700.000 đồng/học sinh.

Đáng nói, khi hội phụ huynh đưa ra những khoản thu chi cho tiền quỹ 700 nghìn đồng chị thấy không đúng với những tiêu chí dành cho học sinh lớp mà toàn để chi tiêu cho Đoàn Đội của trường như: Đại hội Đoàn, sinh hoạt dưới cờ,... những khoản mà chị không hiểu, xin được giải trình nhưng không nhận được câu trả lời.

Những tin nhắn phụ huynh nói về chị T. sau khi chị rời khỏi nhóm.

Những tin nhắn phụ huynh nói về chị T. sau khi chị rời khỏi nhóm.

Phụ huynh sau đó không đồng ý và yêu cầu không tham gia quỹ này. Chị T sau đó chỉ quyết định đóng 237 nghìn đồng (bao gồm 100 nghìn tiền photo, 137 nghìn cho tiền sinh hoạt lớp). Hội phụ huynh cũng đã đồng ý và trả lại cho chị 500 nghìn.

Tuy nhiên, hôm sau con chị lại phản ánh rằng bị bạn bè trêu chọc trước những quyết định không đóng tiền của mẹ.

Chị T. sau đó đã nhắn lại việc này trong group ban phụ huynh, và yêu cầu nếu 137 nghìn không để làm gì thì sẽ lấy lại luôn. Đồng thời, các hoạt động không do nhà trường tổ chức nhưng lại là ý kiến của hội phụ huynh đi riêng thì gia đình chị cũng sẽ không tham gia.

Ngay sau đó, chị T. đã bị đẩy khỏi group chat chung, đồng thời chịu nhiều tiếng lăng mạ và mỉa mai như: "Đừng biến mình thành con rắn độc lên mặt dạy đời ai", "Hãy giữ cho con mình chút sĩ diện còn lại, đừng cướp mất tuổi thơ của chúng nó vì sự ngông cuồng của mình", "Thật ghê tởm con người đó...".

Nhà Trường xác minh

Trả lời báo chí thầy Lê Việt Dương - Hiệu trưởng trường THPT Trương Định cho biết: Phía nhà trường đã nắm được sự việc thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên về cụ thể của phụ huynh và học sinh nhà trường chưa tiếp nhận được phản ánh.

"Chúng tôi rất muốn lắng nghe cũng như tiếp nhận phản ánh trực tiếp của phụ huynh học sinh về vấn đề này để có hướng giải quyết cụ thể.

Chị T. bị kích ra khỏi nhóm giành cho phụ huynh.

Chị T. bị kích ra khỏi nhóm giành cho phụ huynh.

Nhà trường luôn đồng hành cùng phụ huynh, học sinh. Từ phản ánh chúng tôi mới có căn cứ để tìm hiểu cụ thể. Chúng tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này, đặc biệt có liên quan đến học sinh nên không để vô tình ảnh hưởng đến tâm lý các em", thầy Dương nhấn mạnh.

Cần lên án những kẻ lăng mạ phụ huynh

Những đoạn tin nhắn thóa mạ vị phụ huynh chỉ vì từ chối đóng những khoản tiền không rõ ràng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng hết sức phẫn nộ.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc người mẹ trong câu chuyện vì muốn làm rõ ràng mà bị lăng mạ, còn con đi học bị dè bỉu là hành vi đáng lên án.

"Nếu chỉ vì những đòi hỏi như thế mà người mẹ bị đẩy khỏi nhóm chát, bị xúc phạm... , còn con đi học bị bạn bè dè bỉu thì thật quá đáng, không hiểu những phụ huynh kia họ nghĩ gì", một cư dân mạng bình luận.

Trao đổi với chúng tôi nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục cho rằng, việc phụ huynh bị  xúc phạm chỉ vì những đòi hỏi chính đáng là không thể chấp nhận, đặc biệt việc học sinh đi học bị dè bỉu còn đáng lên án hơn.

Tin nhắn chị T. nhận được từ phụ huynh trong lớp.

Tin nhắn chị T. nhận được từ phụ huynh trong lớp.

"Đương nhiên người ta đóng tiền thì người ta có quyền hỏi han số tiền đó đóng vào mục đích gì, có chính đáng hay không... Còn bàn luận trên nhóm chát của phụ huynh là quyền lợi người ta. Tôi không hiểu những phụ huynh trong nhóm nghĩ gì... họ được bầu ra để bảo vệ quyền lợi cho ai?

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn vì dịch bệnh, đầu năm học các học sinh phải đóng rất nhiều tiền... vậy thì có lý do gì để những đòi hỏi của người mẹ như trong câu chuyện lại đáng để lên án? Mà đã là tiền tự nguyện tại sao lại xúc phạm người ta khi họ không đóng?

Đáng nói hơn, tại sao chuyện người lớn lại đổ lên đầu các con? Phải có phụ huynh nói, hoặc cô giáo nói thì các bạn mới biết để nói lại cho học sinh đó về việc cha mẹ không đóng tiền chứ... ", một chuyên gia tâm lý phân tích và lên án những người chỉ trích người mẹ trong câu chuyện.

Bài liên quan