Giải trí
30/07/2018 22:21Diễn viên Trung Hậu: Họ gạ tôi bằng tiền, bằng các vai diễn lớn!
Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1992, Long An), tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn sự kiện, trường đại học Văn hóa TP. HCM. Hiện tại Trung Hậu hiện đang là diễn viên, mẫu ảnh tự do và dàn dựng sự kiện.
Sở hữu ngoại hình sáng, cách diễn xuất tự nhiên nhưng 9x Long An vẫn khá lận đận trong nghề. Trong chuyên mục Nhân tố mới, cùng lắng nghe những chia sẻ thăng trầm của Trung Hậu để hiểu hơn những vấn đề mà diễn viên trẻ đang gặp phải
8 năm theo nghiệp diễn viên, Hậu có thể chia sẻ cho độc giả động lực nào để bạn theo đuổi công việc “hào nhoáng nhưng cũng nhiều cám dỗ” này không?
Chào độc giả của Tin tức Việt Nam. Cơ duyên mà Hậu theo nghề diễn viên cũng khá tình cờ. Năm cấp III, Hậu đã đăng kí thi đại học Nông Lâm TP. HCM nhưng trong một buổi tối, khi vô tình xem vở cải lương “Nửa đời hương phấn” thì tự dưng đam mê được diễn xuất và đứng trên sân khấu ùa đến. Hậu lập tức đổi hồ sơ thi đại học trong đêm đó luôn, nộp vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM. Có thể nói chính đam mê ánh đèn sân khấu, mê được đứng trên sân khấu, muốn được diễn cho mọi người xem, muốn được dựng bài cho mọi người diễn đã giúp Hậu theo nghề được 8 năm.
Giữa tưởng tượng về nghề diễn viên và thực tế lúc tiếp xúc với nó có khác xa nhau không?
Khác nhau xa chứ. Lúc mới đứng ngoài nhìn vào, nghề diễn viên đối với Hậu là màu hồng, là ánh đèn sân khấu long lanh nhưng thực tế có nhiều khó khăn, thử thách, góc tối lắm. Thậm chí nhiều khi vì chông gai quá mà Hậu muốn bỏ nghề đi theo nghề khác, cụ thể là nghề làm hoa tươi.
Khó khăn, thử thách nào đã khiến bạn suýt buông xuôi như vậy?
Thời điểm đó nhiều sân khấu bị “chết”, không hoạt động nữa nên nhiều diễn viên ra trường không có công việc, phải cạnh tranh nhau để có show, để được đi diễn. Có lúc Hậu phải đi theo trung tâm văn hóa, diễn cho phường quận, song song đó thì về quê hoạt động ở các trung tâm văn hóa huyện, tỉnh để kiếm tiền nuôi sống bản thân, đồng thời để giữ lửa với nghề.
Rồi có nhiều khi đi đóng phim, lăn lộn 10 ngày liền nhưng cuối cùng lại bị người ta quỵt tiền. Số tiền lúc đó cũng tầm 8 triệu đồng nhưng nhóm Hậu tận 11 người, nghĩa là cũng bị quỵt gần cả trăm triệu. Người đó nói rằng nhóm Hậu chỉ là sinh viên thực tập thôi nên không trả kinh phí diễn, trong khi đó nhóm Hậu đã ra trường hết rồi. Sau đó thì người ta trốn luôn. Hậu cảm thấy hụt hẫng lắm vì người ta không tôn trọng công sức mình. Bệnh tật cũng ráng uống thuốc, ăn cơm bờ cơm bụi 10 ngày liền để rồi cuối cùng không nhận lại được 1 đồng.
Có thời điểm nào bạn rẽ hướng vì không thể theo nghề chưa?
Cũng có thời điểm mà kinh tế cũng không cho phép Hậu theo nghiệp diễn nên đã đi làm thêm nghề hoa tươi hoặc ai kêu gì làm đó. Như việc dựng tiểu phẩm nhỏ cho thiếu nhi trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp II, cấp III ở các huyện, xã để có tiền cho cuộc sống. Mỗi lần dựng tiểu phẩm 10 phút cho các em là phải mất hơn 1 tuần lễ, gồm dựng bài và hướng dẫn cho các em tập luyện nhưng chỉ nhận về 200.000 – 300.000 đồng thôi. Trong khi đó các em không có chuyên môn về diễn nên phải uốn nắn từng chút một, nản lắm, có lúc tự coi đó là đường cùng.
Hậu đã “vùng dậy” như thế nào để tiếp tục theo nghề diễn viên?
Vì máu nghề, vì đam mề quá nên Hậu trở lại Sài Gòn và đội kịch rối “One Two Three” - Nhà thiếu nhi Tân Bình của anh diễn viên/đạo diễn Ngô Minh Trọng. Anh bắt đầu tìm show cho mình ở các quận, dẫn vào các sân khấu đài truyền hình TP, Jet Studio.... Hậu được uốn nắn thêm về nghề sân khấu, được đạo diễn Hoàng Duẩn chỉ dạy thêm về ngành sự kiện. Cũng nhờ đó mà lửa trong nghề Hậu không tắt, vẫn tiếp tục đi theo con đường đã chọn.
Hiện tại có còn khó khăn không?
Có chứ. Giờ diễn viên trẻ đẹp rất nhiều, lại cực tài năng nên sự cạnh tranh càng khó hơn. Hậu phải cố gắng đi casting từng job quảng cáo, các sân khấu để thử vai. Lúc đầu cũng tự ti vì mình không đẹp, lối diễn không bằng nhiều bạn trẻ nhưng giờ đã tự tin hơn nhiều rồi, nhất là về kinh nghiệm.
Hiện tại thì mỗi show thì đi diễn Hậu nhận được 500.000 – 1.000.000 đồng/suất diễn, còn mỗi job mẫu ảnh thì nhận được từ 2.000.000 – 5.000.000 đồng. Nếu không có việc thì đi làm về ngành hoa tươi được khoảng 5.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng. Nhưng cũng có những tháng eo hẹp về kinh tế vì show diễn không nhiều, show làm hoa lại không có.
Có bao giờ Hậu nhận được những lời đề nghị khiếm nhã từ người đồng giới chưa?
Có chứ. Nhiều trường hợp kêu Hậu đến casting vai diễn nhưng lại không đề cập đến vấn đề casting mà nói đến chuyện tình dục. Họ gạ bằng tiền, bằng các vai diễn lớn. Hậu cũng sợ và băn khoăn lắm nhưng nghĩ đến cái tâm làm nghề, muốn xây dựng hình tượng một diễn viên có đạo đức nên không nhận lời.
Hoặc cũng có vài tin nhắn làm quen, mời Hậu đi cafe, kiểu như “em có thể đi cafe riêng với anh được không. Nếu em có khó khăn gì thì anh có thể hỗ trợ về kinh tế”. Họ mời Hậu đi cafe nhưng đề nghị cho 5.000.000 – 10.000.000 đồng. Dù số tiền lớn nhưng Hậu không đi vì không phù hợp với bản thân mình.
8 năm theo nghề nhưng Hậu vẫn không nổi tiếng. Bạn có chạnh lòng không?
Cũng có đôi lúc chạnh lòng chứ nhưng cái gì cũng cần thời điểm. Hậu không muốn đi theo một con đường chiêu trò, không sạch để nổi tiếng vì dù có tạo scandal thì cũng không thể lâu dài. Nói chung là có ít xài ít, có nhiều xài nhiều. Hậu đang muốn qua nước ngoài để học đạo diễn sự kiện, song song với nghiệp diễn. Nhưng dù sao vẫn muốn đứng sân khấu, muốn được diễn.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ!
‘Búp bê sống’ Trâm Anh chính thức giải đáp tin đồn tình cảm với diễn viên Anh Đức“Thực ra mối quan hệ của cả hai chỉ là anh em tốt và có hỗ trợ hợp tác với nhau trong công việc mà thôi chứ không phải tin đồn tình cảm như báo chí nghi vấn”, Trâm Anh chính thức chia sẻ. |