Chiều 21/7, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP. Pleiku để xác minh, làm rõ vụ việc chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) tố cáo trong khi đi làm thuê bị đánh đập, hành hạ dã man.

Thiếu nữ bị bạo hành

dieu-tra-vu-thieu-nu-bi-danh-dap-bao-hanh-tan-nhan
Chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi nhà chủ với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cũng trong ngày, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) xác nhận, có vụ việc chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi nhà chủ khi đang làm thuê ở Gia Lai.

Theo đại tá Hùng, chị Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương trên cơ thể và được đưa đi chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

"Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai nên chúng tôi đã mời người nhà của chị Y Nhiêu lên xác minh thông tin. Đồng thời đơn vị cũng hướng dẫn gia đình viết đơn trình báo gửi công an tỉnh Gia Lai về vụ việc xảy ra", Đại tá Hùng cho biết.

Theo trình báo của chị Y Nhiêu, năm 2014, chị xuống TP. Pleiku xin làm thuê cho bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, trú tại phường Thống Nhất).

Trong quá trình làm việc tại đây, bà Hà cho rằng chị Nhiêu có quan hệ “yêu đương” với chồng của bà nên đã thường xuyên đánh đập, tra tấn.

Đầu tháng 6/2018, bà Hà lấy cớ chị Nhiêu ăn trộm tiền của mình nên đã tra tấn chị dã man. Bà Hà thường xuyên dùng cây sắt đập lên người, dùng bàn ủi đã hơ nóng và cây sắt có đóng đinh để đánh đập khiến chị gặp nhiều thương tích nặng nề.

dieu-tra-vu-thieu-nu-bi-danh-dap-bao-hanh-tan-nhan
Chị Nhiêu kể, chị bị bà Hà dùng bàn là nóng dí vào tay, hơ cây sắt cho nóng đỏ rồi dí lên thân mình chị. Bà Hà còn tàn nhẫn dùng dao lam rạch, lấy bàn là dí lên mặt chị. 

Chị Nhiêu kể, chị bị bà Hà dùng bàn là nóng dí vào tay, hơ cây sắt cho nóng đỏ rồi dí lên thân mình chị. Bà Hà còn tàn nhẫn dùng dao lam rạch, lấy bàn là dí lên mặt chị. Đau đớn hơn chị còn bị người này hành xác khi dùng kìm bẻ mấy chiếc răng cửa. Không tha cho chị, người đàn bà tàn nhẫn còn dùng kìm cắt kẽm cắt đứt hai tai.

Chị Nhiêu cho biết, ngày 9/7, chị bị đánh đập đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì chịu đã thấy mình nằm ở một ống cống ven đường. Sau đó chị được người dân quanh đó đưa đi cấp cứu.

Nghi can được xác định ngáo đá

dieu-tra-vu-thieu-nu-bi-danh-dap-bao-hanh-tan-nhan
Chị Nhiêu cho biết, ngày 9/7, chị bị đánh đập đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì chịu đã thấy mình nằm ở một ống cống ven đường.

Cũng trong chiều 21/7, Công an TP. Pleiku  đã cung cấp những thông tin sơ bộ về sự việc. Theo đó, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 12-7, Công an phường Thống Nhất, TP. Pleiku nhận được tin trình báo của chị Y Nhiêu về việc chị bị Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất) đánh đập dẫn đến chấn thương nặng. Sau đó, Công an TP. Pleiku đã tiến hành đưa chị Nhiêu đến bệnh viện cứu chữa và khám thương tích.

Qua làm việc với đối tượng Hà, cơ quan Công an phát hiện đối tượng có biểu hiện ngáo đá. Sau khi tiến hành test ma túy cơ quan chức năng xác định đối tượng này dương tính với ma túy đá.

Sau đó cơ quan công an đã đưa Hà đến Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai để cách ly.

Qua làm việc ban đầu với cơ quan công an, Hà cũng đã thừa nhận đã dùng dao chặt vào ngón tay của chị Nhiêu.

Tại đây, Hà cho biết đã nhận chị Nhiêu vào làm phụ việc nhà nhưng sau đó có nghi chị ăn trộm tiền, vàng nên đã đánh đập. Ngoài ra, Hà còn cho rằng chị Nhiêu đã “bỏ thuốc thư” vào thức ăn khiến Hà có những hành động tra tấn dã man. 

Liên quan đến vụ việc này, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết bệnh nhân Y Nhiêu (23 tuổi, ngụ tại làng Peng Siêl, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đang nằm điều trị tại đây với di chứng bị bỏng và bạo hành bằng hung khí với nhiều vết sẹo toàn thân, đầu mặt, cổ, hai vú và cả vùng kín để lại đầy thương tích, gãy cả răng cửa.

 

Vụ mẹ nghi trầm cảm sát hại con và cháu nhỏ: CSGT bắt được xe 'âm thầm' chở thi thể cháu bé về quê

Đội CSGT số 10 (PC67 - Công an Hà Nội) đã chặn bắt được chiếc xe chở thi thể một cháu bé trong vụ việc nghi vấn mẹ trầm cảm sát hại con và cháu nhỏ xảy ra tối 20/7.

 

Đã chạy quá tốc độ, tài xế còn dùng bằng giả

Bị dừng xe vì chạy quá tốc độ, lực lượng chức năng nhận ra GPLX của Hải là hoàn toàn giả mạo.