Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã rất sốc và bật khóc khi tòa tuyên án rằng họ phải bước vào phần biện hộ bởi tòa có đủ bằng chứng chống lại hai bị cáo, AFP đưa tin.
doan-thi-huong-bat-khoc-khi-toa-tuyen-an
Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa sáng 16/8.

Sáng 16/8, Tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia tuyên bố bên công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy vụ sát hại ông Kim Jong Nam không phải "trò chơi khăm". Với phán quyết này, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải bước vào phiên biện hộ.

Theo thẩm phán Azmi Ariffin, các bằng chứng cho thấy vụ sát hại ông Kim Jong Nam là "một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng" giữa hai nữ bị cáo và 4 nghi phạm Triều Tiên đang bỏ trốn. Vì thế, ông yêu cầu các bị cáo bước vào phiên biện hộ với những cáo buộc tương ứng.

Ông nói thêm rằng không loại trừ khả năng đây là một vụ ám sát mang động cơ chính trị nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn cho lập luận này.

Sau khi nghe phán quyết, các bị cáo tỏ ra sốc và bật khóc. Trong khi đó, luật sư của họ bày tỏ sự thất vọng. “Chúng tôi vô cùng thất vọng với phán quyết. Chúng tôi sẽ nỗ lực tại phiên biện hộ”, luật sư Gooi Soon Seng của Aisyah cho hay.

Đoàn Thị Hương cùng Aisyah sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến phiên biện hộ. Thời gian phiên tòa tiếp theo chưa được ấn định.

Video các bị cáo được đưa tới tòa nghe phán quyết vào sáng 16/8:

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia. Vụ án gây chấn động dư luận quốc tế bởi nạn nhân sau đó được xác định là ông Kim Jong Nam - anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Các phiên tòa xét xử bắt đầu từ năm ngoái. Công tố viên cho rằng hai bị cáo đã được 4 công dân Triều Tiên tuyển mộ và huấn luyện để sát hại ông Kim Jong Nam. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của họ không có ý định giết người mà chỉ bị mắc bẫy. Cả hai bị cáo cũng cho biết họ tưởng rằng mình đang thực hiện trò chơi khăm cho một chương trình truyền hình.

 

Vụ Kim Jong Nam: Tòa không công nhận có trò 'chơi khăm', Đoàn Thị Hương gặp khó?

Ngày 16/8, Tòa Thượng thẩm Shah Alam cho rằng không có trò chơi khăm như lời khai của Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, hai bị cáo trong vụ sát hại Kim Jong Nam – anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un hồi tháng 2/2017.