Xã hội
18/11/2015 04:38Đòi lương nợ chưa trả bị trưởng phòng đâm chết ở Gò Vấp
Đòi lương nợ chưa trả bị trưởng phòng đâm chết ở Gò Vấp (Tp. Hồ Chí Minh) là sự việc xảy ra vào ngày 16/11/2015. Chỉ vì đòi quyền lợi chính đáng của mình mà nạn nhân phải chết thảm trong tay đồng nghiệp cũ.
Đòi lương nợ chưa trả bị trưởng phòng đâm chết ở Gò Vấp
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cung cấp, nạn nhân là anh Trần Văn Lịnh (35 tuổi, quê Cà Mau) là nhân viên cũ của một công ty dịch vụ bảo vệ có trụ sở trên đường Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp.

Vào khoảng 14h55' ngày 16-11, anh Trần Văn Lịnh sau nhiều ngày nghỉ làm nhưng chưa nhận được lương đã cùng một số nhân viên đến trụ sở công ty để đòi quyền lợi.
Đòi lương nợ chưa trả bị trưởng phòng đâm chết ở Gò Vấp
Tại đây, lãnh đạo công ty không ra mặt mà cử Đào Văn Tuấn (27 tuổi) là trưởng phòng của công ty ra tiếp để giải quyết sự vụ.
Trong quá trình hai bên làm việc, giữa anh Lịnh và Tuấn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc đánh nhau, Tuấn dùng dao tự chế đâm 1 nhát vào ngực trái của anh Lịnh gây thương tích nặng.
Ngay lập tức anh Lịnh được các đồng nghiệp đi cùng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 175 nhưng do vết thương quá nặng, gây mất máu nhiều nên đã chết ngay sau đó.
Ngày 17-11 cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Đào Văn Tuấn (27 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.
- 1000 Công nhân Công ty TNHH MLB Tenergy ở Yên Thành đòi nghỉ việc vì lương thấp