Đôi vợ chồng tặng khối tài sản hơn 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi

Thứ sáu, 06/09/2019, 16:24 PM

Gần 10 năm qua, vợ chồng ông Hiệp ở quận 9 (TPHCM) đã nuôi dưỡng gần 100 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt. Với suy nghĩ lo cho tương lai những đứa trẻ, vợ chồng ông đã làm thủ tục tặng toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng cho các bé.

Người đàn ông tặng tài sản "khủng" cho trẻ mồ côi

Đôi vợ chồng có tấm lòng Bồ Tát đó là vợ chồng ông Bùi Công Hiệp (ngụ đường số 1, phường Long Trường, quận 9, TPHCM). Ông Hiệp và vợ vừa làm giấy trao tặng 2.500 mét vuông đất và căn nhà 3 tầng tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng để làm mái ấm cho trẻ mồ côi. Việc làm này của ông bà đang khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm.

Đôi vợ chồng tặng khối tài sản hơn 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi
Gần 10 năm qua, mái ấm Thiên Thần của ông Hiệp đã nuôi dưỡng hơn 80 đứa trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Sáng 6/9, phóng viên Dân trí đã gặp và được ông Hiệp chính thức xác nhận thông tin nói trên. Người đàn ông này kể lại, gần 10 năm trước, sau khi về hưu (ông Hiệp từng công tác trong quân đội) đã cùng người thân mở xưởng cơ khí và đó là nguồn thu lớn để ông hoạt động công tác từ thiện như ngày nay.

Đôi vợ chồng tặng khối tài sản hơn 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi
Những đứa trẻ tại mái ấm Thiên Thần trong vòng tay yêu thương của ông Hiệp.
Đôi vợ chồng tặng khối tài sản hơn 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi
Vợ chồng ông Hiệp đã trao tặng khối tài sản gồm 2.500 mét vuông đất cùng căn nhà 3 tầng giá trị hơn 100 tỷ đồng cho những đứa trẻ mồ côi mà ông đang nuôi dưỡng tại mái ấm. 

Vợ chồng ông Hiệp mua khu đất rộng hơn 2.500 mét vuông, xây căn nhà 3 tầng trên đường số 1, phường Long Trường, quận 9. Là người lính cụ Hồ, với tấm lòng bác ái, ông Hiệp và vợ đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh không may mắn là những người làm công cho gia đình ông và những hàng xóm xung quanh. Ông Hiệp và vợ đã nhận nuôi một số đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Năm 2010, được UBND quận 9 cấp phép, mái ấm có tên Thiên Thần của ông Hiệp ra đời và đến nay, mái ấm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, cho ăn học 85 đứa trẻ có độ tuổi từ vài tháng đến 7 tuổi.

Đôi vợ chồng tặng khối tài sản hơn 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi
Bé gái vài ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi, được người dân đưa vào mái ấm Thiên Thần trưa ngày 4/9.

“Thậm chí có những bé chỉ mới sinh ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi, chúng tôi cũng sẵn sàng đón về chăm sóc, nuôi dưỡng’, ông Hiệp cho biết. Gần đây nhất, trưa ngày 4/9, một bé gái khoảng vài ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình, TPHCM được những người ở phòng trọ phát hiện và đưa đến mái ấm Thiên Thần của ông Hiệp để nhờ cưu mang, nuôi dưỡng.

Mới đây, ông Hiệp đã có ý định vô cùng bất ngờ là tặng khối bất động sản có giá trị "khủng" gồm 2.500 mét vuông đất cùng căn nhà 3 tầng (theo giá trị trường thì số tài sản này hơn 100 tỷ đồng) cho những đứa trẻ mồ côi mà ông đang nuôi dưỡng tại mái ấm. Để thực hiện ý định, ông Hiệp đã hỏi ý kiến vợ cũng như 2 đứa con của mình.

“Bất ngờ là vợ và 2 đứa con tôi đều đồng ý mà không chút đắn đo, suy nghĩ. Điều này làm tôi rất vui”, ông Hiệp bày tỏ và cho biết, lý do ông muốn làm điều này một cách cụ thể, bằng giấy trắng mực đen là vì “hiện tại cả gia đình đã đồng thuận nuôi các con nhưng lỡ sau này nếu vợ chồng tôi hoặc 2 con có ý kiến trái chiều, không muốn nuôi các trẻ nữa thì chúng sẽ đi về đâu? Thôi thì mình thống nhất tặng cho các con khu đất và căn nhà này”.

Lãnh đạo UBND quận 9 cho biết, cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần của ông Hiệp được quận cấp giấy phép hoạt động từ năm 2010.

“Ông Hiệp là một gương sáng của quận. Phải thật sự là người có suy nghĩ lớn, luôn vì cộng đồng , xã hội và giàu tình thương thì mới có những nghĩa cử như ông Hiệp”, ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND quận 9, cảm kích chia sẻ.

 

Cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn bị bắt vì cấu kết với người khác nhập lậu hàng cấm

Phạm Minh Sơn, Cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn bị bắt về hành vi nhập lậu hàng cấm.

 

Lũ cuốn trôi gỗ về bờ sông, dân đua nhau đi vớt củi

Mưa lũ đã khiến rất nhiều thân gỗ lớn, nhỏ từ thượng nguồn trôi về, tấp vào 2 bên bờ sông. Người dân Quảng Trị đổ xô ra vớt làm củi, xẻ ván…