Du khách nước ngoài nói gì khi biết tin cà phê đường tàu bị 'xóa sổ'?
Theo những du khách nước ngoài, phố đường tàu là một trong những địa điểm "bắt buộc" phải đến khi ghé thăm Hà Nội bởi khung cảnh hết sức lãng mạn và độc đáo so với các địa điểm du lịch khác trên thế giới.
Tâm trạng bất ngờ và tiếc nuối
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, phố đường tàu chạy dọc theo các đường Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Phùng Hưng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở thành điểm du lịch tự phát, thu hút rất đông khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan và chụp ảnh.
Do đó, các hộ dân quanh khu vực ven đường ray đã mở các quầy hàng bán đồ giải khát để đáp ứng nhu cầu của du khách, điều này vô hình chung đã gây ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, gây cản trở hoạt động của ngành đường sắt. Tuy nhiên, theo một số chia sẻ của khách du lịch, việc có một tuyến đường ray ngay trong lõi đô thị khiến Hà Nội trở nên độc đáo hơn so với các thành phố du lịch khác trên thế giới.
''Thay vì cấm đoán hãy ngồi xuống cùng bàn giải pháp''
Không đông người như phố đường tàu ở Phùng Hưng, nhưng các quán cà phê trên đường Lê Duẩn cũng là điểm đến hấp dẫn cho những du khách muốn tìm sự tĩnh lặng khi tới Hà Nội.
Bà Lan Anh – chủ một hộ kinh doanh cà phê ven đường sắt trên đường Lê Duẩn cho biết: “Chuyện các hộ kinh doanh ven đường tàu bày đồ ra hành lang an toàn giao thông là có thật, nhưng chỉ như ‘con sâu làm rầu nồi canh’. Tôi muốn mọi người nhìn theo cách tích cực, kể từ khi các hộ quanh đây bán hàng ý thức chấp hành được tăng cao do họ phải nhắc nhở khách về giờ tàu chạy qua, cho nên chưa hề có một vụ tai nạn nào xảy ra đối với du khách tại đây".
"Theo tôi thay vì cấm đoán thì mọi người nên ngồi xuống bàn lại giải pháp với người dân để làm phát triển du lịch tại Hà Nội, chính quyền có thể ban hành các quy tắc xử phạt những hộ vi phạm hành lang đường sắt. Nhiều người nước ngoài nói rằng họ tới đây vì cảnh quan khác lạ của đường tàu, họ tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người dân quanh đây, cũng nhờ mở quán nên khu vực này bớt hẳn cảnh nghiện ngập tụ tập quanh khu vực đường ray”, bà Lan Anh nói.
Theo chia sẻ của chị Hồng Tú - chủ một quán cà phê dọc đường ray trên phố Phùng Hưng, kể từ khi rục rịch có thông tin chính quyền thành phố Hà Nội sẽ dẹp bỏ các quán cà phê tại đây, số lượng khách đổ về tăng đột biến.
“Nhiều khách cho biết họ rất tiếc nuối và muốn lên đây lần cuối trước khi bị dẹp bỏ. Trước kia khi chưa có hàng quán như bây giờ, mọi người dân ở đây cũng đều phải đi làm để tìm kế sinh nhai. Thế nhưng do lượng khách đổ lên đây rất đông nên nhiều hộ dân nghĩ tới chuyện mở quán kinh doanh, chứ không có chuyện chúng tôi mở quán để hút khách lên đây. Nếu không có những quán cà phê ven đường ray này, rất có khả năng xảy ra nhiều vụ tai nạn bởi xung quanh không hề có biển giờ tàu chạy qua. Trước giờ tàu chúng tôi đều nhắc nhở du khách đi đứng cẩn thận để tàu đi qua".
Chị Tú cho biết các hộ kinh doanh giải khát tại đây đều trang bị còi để mỗi khi tàu chuẩn bị chạy qua có thể nhanh chóng nhắc nhở du khách không cản trở hành lang an toàn đường sắt.
"Hiện nay nếu chính quyền có biện pháp dung hòa lợi ích của người dân và du khách thì nơi này có thể trở thành địa điểm du lịch độc đáo, các hộ kinh doanh tại đây đều cam kết chỉ bán hàng trong nhà, không bày bàn ghế ra ngoài hành lang an toàn giao thông để không xảy ra nguy hiểm”.