Du xuân, lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Năm nay do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đền, chùa nổi tiếng tại Hà Nội đóng cửa nhưng nhiều người dân không quên đeo khẩu trang, đến cổng chiêm bái, cầu mong sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, đất nước giàu mạnh, Quốc thái, dân an.

Ghi nhận của phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (2/2/2022), tại cổng đền Quán Thánh có khá đông khách thập phương du xuân, tham quan, lễ thánh nhân ngày đầu năm mới. Do cổng đền khóa cửa nên người dân đứng ngoài chiêm bái, mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách để phòng chống dịch bệnh.

k1

Tương tự tại chùa Trấn Quốc, lực lượng chức năng phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội cũng dựng hàng rào ngay phía ngoài cổng để tránh tụ tập đông người nhưng nhiều du khách vẫn đến tham quan, lễ phật trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ tổ tự quản phường Yên Phụ, đang phối hợp với lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự tại đây cho biết, tổ tự quản phối hợp với công an phường Yên Phụ chốt trực tại cổng chùa Trấn Quốc từ ngày 29 Tết để đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh.

Tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An), điểm di tích tâm linh thu hút khá đông du khách thập phương vào các ngày lễ, Tết. Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Quản lý di tích và lực lượng chức năng địa phương đã dựng hàng rào từ xa nhưng nhiều người dân vẫn đến du xuân, đặt đèn, nến, hương, hoa ngoài cổng cầu sức khoẻ, tài lộc.

Chính quyền phường sở tại cũng đã huy động lực lượng công an, dân phòng bảo đảm an ninh trật tự phía ngoài cổng và quanh khu vực Phủ Tây Hồ. Một chiến sỹ công an giữ gìn an ninh trật tự tại đây cho biết: Chúng tôi trực ở đây từ ngày 29 tháng Chạp đến hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự, không để người dân tụ tập quá đông, chúng tôi còn nhắc nhở người dân giữ khoảng cách và đeo khẩu trang để phòng dịch.“Năm nay dịch bệnh, nhiều người biết Phủ Tây Hồ đóng cửa nên lượng người vắng hơn những ngày chưa có dịch COVID rất nhiều. Nhìn chung mọi người đều đeo khẩu trang, không chen lấn xô đẩy gây mất an ninh trật tự”, một cán bộ Ban Quản lý Phủ Tây Hồ thông tin.

k2

Có cầu ắt có cung, dịch vụ trông giữ xe, bán đồ lễ, phóng sinh, viết sớ, thư pháp cũng nhộn nhịp phục vụ du khách trong ngày đầu năm mới. Cũng theo ghi nhận, chưa có phản ánh về tình trạng “chặt chém” giá trong giữ xe và các dịch vụ khác.

Trước đó vào tối mùng 1 Tết, ghi nhận tại đền Bà Chúa Kho, một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây Ban Quản lý đền đã mở cửa cho du khách vào tham quan, lễ thánh. Loa tự động đặt ngay cổng vào nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Phía trong đền cũng đặt nhiều bảng thông báo phòng dịch, cạnh đó là các hộp khẩu trang, cồn sát khuẩn để phục vụ người dân chống dịch… Do vào tối muộn nên lượng du khách đến đây khá thưa vắng, mọi người đều đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, chị Nghiêm Thị Nhung, du khách đến từ quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, nhiều năm nay chị cùng gia đình thường lên đây vào tối muộn, cứ 21 giờ là khởi hành từ nhà đi, đến đây lễ xong về đến là hơn 12 giờ đêm. “Đi lễ đêm thưa vắng, thanh tịnh, không bị chen lấn, xô đẩy, tắc đường khiến tôi và các thành viên trong gia đình cảm thấy thư thái”, chị Nhung giải thích.

k3

Không chỉ có gia đình chị Nhung, tại đây PV cũng gặp một số thanh niên khác ở Hà Nội và các tỉnh cũng du xuân trong ngày đầu năm mới như bạn Nguyễn Tiến Công ở xã Bắc Hồng, bạn Bình ở Vân Nội, huyện Đông Anh… Tất cả mọi người đều có chung ý thức đeo khẩu trang phòng dịch, cầu mong cho nhà nhà sức khoẻ, bình an, đất nước đẩy lui dịch bệnh, phát triển cường thịnh.