Đưa thi thể 22 chiến sĩ về Đông Hà: Người thân khóc nghẹn, bám vào xe cứu thương

Thứ hai, 19/10/2020, 11:13 AM

Xe cứu thương đã vào hiện trường để đưa các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại huyện Hướng Hóa về TP Đông Hà (Quảng Trị).

Đưa thi thể 22 chiến sĩ về Đông Hà: Người thân khóc nghẹn, bám vào xe cứu thương. (Ảnh: tuoitre)

Đưa thi thể 22 chiến sĩ về Đông Hà: Người thân khóc nghẹn, bám vào xe cứu thương. (Ảnh: tuoitre)

Sáng 19/10, các xe cứu thương đã vào hiện trường để đưa các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại Hướng Hóa, Quảng Trị, về TP Đông Hà.

Theo TTXVN, lúc 7h50 ngày 19/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết các xe cứu thương đã vào hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong ngày 18/10 về thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu thương đến hiện trường. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 15 thi thể cán bộ, chiến sỹ tại hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng.

Người thân của các quân nhân bị thiệt mạng của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tại Hướng Hóa, Quảng Trị bật khóc khi nhìn thấy nhưng chiếc xe chở thi thể về tới Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị.

Lán trại trước cổng vào nhà thi đấu vừa được quân đội dựng lên. (Ảnh: Tuoitre)

Lán trại trước cổng vào nhà thi đấu vừa được quân đội dựng lên. (Ảnh: Tuoitre)

Trên Báo Tuổi Trẻ, khoảng 10h cùng ngày (19/10), người thân các quân nhân đến ngày một nhiều hơn, phần lớn họ vừa trải qua một đêm thức trắng trên các chuyến xe khách từ các tỉnh về Quảng Trị.

Vào đúng lúc xe cấp cứu đưa thi thể các cán bộ, chiến sỹ vừa trở về, chị Kiều Thị Nhung - vợ anh của quân nhân Trần Quốc Dũng như lao ra khỏi xe taxi để bám lấy một chiếc xe cấp cứu “Anh Dũng ơi”, chị gào lên dù chẳng biết bên trong xe có phải là chồng mình.

Chị gào lên khóc trong tuyệt vọng “Anh hứa mà sao anh thất hứa anh Dũng ơi, sao anh lại không về với mẹ con em”, chị Nhung khóc.

Trong nước mắt ai oán khóc chồng mình, chị Nhung bảo sinh ra hai người con, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ ba tuổi. Từ ngày cưới nhau ba bốn tháng anh Dũng mới ghé nhà một lần.

Chị Nhung cứ khóc gào “Anh đi làm nhiệm vụ em có trách gì anh đâu, sao anh lại đi mãi anh Dũng ơi”. Mọi suy nghĩ trong lúc này của chị Nhung dừng lại ở người chồng.

Đau đớn nhất trong chia sẻ của chị là anh đi quá lâu, đứa con nhỏ chưa quan cha nên không cho cha bồng. Nên đợt này anh hứa sẽ về lâu chưa con quen cha. Nhưng rồi anh đi mãi...

Khu vực xảy ra sạt lở vùi lấp 22 người. (Ảnh: Vietnamnet)

Khu vực xảy ra sạt lở vùi lấp 22 người. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, rạng sáng 18/10, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Theo thông tin ban đầu, trong vụ sạt lở trên có khoảng 5 người được cứu ra ngoài, còn khoảng 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Bài liên quan