Xã hội
16/04/2017 18:34Đức "Cổ Lễ" là ai và tiểu sử Đức "Cổ Lễ"
Đức "Cổ Lễ" là ai và tiểu sử Đức "Cổ Lễ"
Đức "Cổ Lễ" tên thật là Nguyễn Văn Đức, 34 tuổi thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Khi nhắc đến Đức "Cổ Lễ" giới giang hồ trong Nam, ngoài Bắc đều biết đến cái tên khét tiếng xã hội đen này. Biệt danh Đức "Cổ Lễ" xuất phát từ địa danh thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) nơi anh sinh ra.

Đức "Cổ Lễ" là ai và tiểu sử Đức "Cổ Lễ", Đức "Cổ Lễ" là trùm giang hồ khét tiếng trong giới xã hội đen
Sau khi học xong lớp 12, Đức lang bạt ra Hà Nội làm ăn sinh sống. Cuộc sống đưa Đức tiếp cận và quen biết dân xã hội ngày càng nhiều vì vậy mà các mối quan hệ trong giới giang hồ cũng rộng thêm. Xây dựng chỗ dựa vững chắc đó, Đức bắt đầu làm ăn với những vụ cho vay nặng lãi, đâm chém nhau ở đất Thủ đô.
Được biết, Đức là một người hành xử manh động và rất kiên quyết khi sẵn sàng ra tay xử con nợ của mình theo ý muốn. Mỗi hình xăm trên cơ thể Đức đều thể hiện dân xã hội, sở dĩ nhiều hình xăm như vậy đều xuất phát từ sở thích của anh.
Vào thời điểm 2006 - 2007, cái tên Đức "Cổ Lễ" trở nên nổi như cồn trong giới giang hồ miền Bắc sau một vài vụ đâm chém con nợ.
Tháng 8/2007, Đức "Cổ Lễ" đã cùng 2 đối tượng khác đi tìm để xử lý anh Nguyễn Trọng Tuấn (Ba Đình, Hà Nội) vì cho rằng anh ta có thái độ coi thường mình. Được biết, anh Tuấn cũng là một trong số các con nợ của Đức.

Đức "Cổ Lễ" là ai, chân dung Đức "Cổ Lễ" nổi như cồn trong giới giang hồ từ Bắc vào Nam
Sau khi hẹn và gặp anh Tuấn tại ngã ba Giảng Võ - Núi Trúc (Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội), 2 đối tượng đi cùng Đức đã lập tức dùng dao chém anh Tuấn. Do quá sợ hãi nạn nhân vội vã chạy sang đường thì Đức "Cổ Lễ" dùng xe máy đuổi theo và đâm anh Tuấn ngã xuống đường.
Sau vụ đâm con nợ trước sự chứng kiến của nhiều người, Công an đã ra lệnh truy nã đối tượng Đức "Cổ Lễ". Vì vậy, anh ta để lại vợ con mình ở Hà Nội và một mình trốn vào Nam ẩn dật. Nhờ quen biết trong xã hội và sự khôn khéo Đức "Cổ Lễ" thường dùng Chứng minh nhân dân giả khi hành tẩu giang hồ nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.
Trong một lần hành tẩu, đối tượng bị phát hiện lấy tên giả là Nguyễn Xuân Nam (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình.
Trong ngày quay về Hà Nội 2/1/2009, Đức "Cổ Lễ" đang uống rượu tại vũ trường Diamond thì bị Công an phường Hàng Bột (Đống Đa) bắt giữ. Ngay sau đó, tại phiên Toà của Toà án nhân dân quận Ba Đình, đối tượng bị xử phạt 6 năm từ giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Tiểu sử Đức "Cổ Lễ", để tiện hành tẩu giang hồ qua mặt cơ quan chức năng Đức "Cổ Lễ" từng dùng Chứng minh thư nhân dân giả dưới cái tên Nguyễn Xuân Nam
Không chỉ dừng lại ở việc chém con nợ rồi bỏ trốn, Đức "Cổ Lễ" cùng đàn em của mình còn gây ra rất nhiều vụ "dằn mặt" gây chấn động giới giang hồ. Trong đó, có vụ dằn mặt Phạm Đức Thuận (Thuận adam) tại nhà hàng Sen Đông Dương, quận 1, TP. HCM được nhiều người biết đến.
Năm 2011, Đức “Cổ Lễ” ra tù và gia nhập một băng nhóm chuyên bảo kê cho các quán hàng rồi đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn tại TP.HCM và cả các tỉnh ngoài Bắc nếu có “hợp đồng”. Ngoài các hung khí như dao, kiếm, nhóm của Đức lúc nào cũng có súng trong người.
Khoảng 18h ngày 5/6/2014, nhóm của Thuận đang nhậu tại nhà hàng này và gọi điện cho Đức thương lượng và giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên từ trước. Sau đó khoảng 15 phút, Đức cùng Đào Xuân Nam (Nam con) đến để cùng thương lượng nhưng hai bên đều không tìm được tiếng nói chung nên Đức và Nam con bỏ về.

Tiểu sử Đức "Cổ Lễ", chân dung Đức "Cổ Lễ" cùng đàn em của mình
Đến 21h cùng ngày, Đức cùng Nam và 3 đàn em khác quay lại, đạp cửa xông vào phòng Thuận cùng một vài người bạn đang ngồi nhậu. Tiếp tục, 1 trong 3 đàn em của Đức rút súng chĩa thẳng vào Thuận khống chế, buộc mọi người ngồi im, nhúc nhích sẽ bị bắn.
Một trong số bạn bè của Thuận, Tung con bị Đức tóm cổ lôi ra ngoài và dùng tay ra hiệu cho đàn em của mình cầm mã tấu để xử Tùng và Thuận. Hai người này gục tại chỗ khiến mọi người xung quanh khiếp sợ.
Ngay sau đó, Đức bỏ trốn. Đến khoảng 19h ngày 30/9/2014, Đức "Cổ Lễ" bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ khi đang đi xe máy Lead màu trắng cùng túi xách màu nâu xuất hiện tại khu vực cổng bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Khám chiếc túi màu nâu Đức mang theo bên người, các trinh sát thu được 1 khẩu súng ngắn K59, trong băng tiếp đạn có 7 viên; 1 khẩu súng ngắn K54, trong băng tiếp đạn có 7 viên; 5 chiếc điện thoại di động các loại cùng 8 sim điện thoại khuyến mại khác.

Tiểu sử Đức "Cổ Lễ", vào ngày 15/4, Đức "Cổ Lễ" trong một vụ mâu thuẫn đã bị đâm chết trong quá trình điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà
Đức "Cổ Lễ" - trùm giang hồ khét tiếng trong giới xã hội đen gây ra hàng loạt các vụ án vi phạm pháp luật nhưng nhờ có bệnh án tâm thần đã cứu Đức thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Bệnh án tâm thần của Đức được Công an TP. Hồ Chí Minh đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà (TP. Biên Hoà - Đồng Nai).
Trong quá trình điều trị bệnh tại Viện tâm thần, Đức "Cổ Lễ" đã xảy ra xích mích với nhiều người đang chữa trị tại viện.
Vụ bắt nghi phạm sát hại bé Nhật Linh: Nghi ngờ của cảnh sát Nhật Bản
Vụ người đàn ông giết vợ giấu xác hơn 2 tháng ở Quảng Ngãi
Vụ truy sát trong bệnh viện đa khoa Cái Nước, Cà Mau
Bố ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử ở Bệnh viện đa khoa Quảng NgãiMới đây nhất, vào ngày 15/4, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà đã xác nhận tại đây đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai bệnh nhân khiến một người tử vong. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Đức "Cổ Lễ".
Theo thông tin được cung cấp, khoảng 6h ngày 15/4, bệnh nhân Nguyễn Văn Đức trong lúc đi vệ sinh xảy ra mâu thuẫn với bệnh nhân Mạc Như Thân (25 tuổi, ngụ tại Thới Quảng, Bình Phước).
Sau một hồi cãi vã, bệnh nhân Thân đã dùng vật nhọn bằng sắt đâm liên tiếp vào bệnh nhân Đức khiến đối tượng này bất tỉnh tại chỗ. Ngay lúc đó, bệnh nhân Đức được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.
Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà đã xác nhận cả hai bệnh nhân đều liên quan đến các vụ án hình sự, do biểu hiện tâm thần nên được công an địa phương đưa đến điều trị bắt buộc.
Cái chết của Đức "Cổ Lễ" gây xôn xao trong giới giang hồ từ Bắc vào Nam. Các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm ngay trong đêm. Xác nạn nhân được chuyển về an táng tại quê hương gia đình Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định).