Vào khoảng 9h ngày 15/4, tại Khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ đứt cáp treo trò chơi “Vũ trụ bay mini” khiến 2 cháu bé rơi tự do từ trên cao xuống đất.

Theo anh Thái (bố cháu Hoàng Ph. 8 tuổi) cho biết, vào sáng nay gia đình anh đưa bé Quỳnh Ch. (11 tuổi) và cháu Ph. đến Khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk. Lúc này anh dẫn bé Ch. đến quầy để mua 2 vé, sau đó anh đợi rất lâu thì một anh nhân viên dẫn 2 cháu vào, mở chốt ghế cho 2 cháu vào ngồi.

Anh Thái cho hay, khi vừa mới bật điện cho máy chạy, chạy được 1 vòng, vòng thứ 2 vừa lên tới đỉnh thì bị đứt rơi xuống. Lúc này, Ch. và Ph. bị rơi tự do từ độ cao khoảng 4m xuống đất. Gia đình anh sau đó tiến hành sơ cứu và đưa 2 cháu đến bệnh viện thăm khám, chữa trị.

dut-cap-tro-choi-2-em-nho-bi-roi-tu-do-cao-4m-xuong-dat
Cáp trò chơi bị đứt khiến 2 em nhỏ rơi từ độ cao 4m xuống đất.

Qua thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, cháu bé nói đau tức ngược, khó thở, cháu trai bị đau cột sống.

Sau đó, bác sĩ cho đi chụp X- Quang cột sống và X-quang ngực. Qua kiểm tra, tình hình sức khỏe của 2 cháu ổn định nhưng tinh thần bị hoảng loạn.

Cháu Quỳnh Ch. sau khi được thăm khám, sức khỏe ổn định hơn thì cháu cho biết, sau khi được chú nhân viên mở ghế cho ngồi thì các cháu nghe thấy tiếng kêu rẹt rẹt, chạy được 2 vòng là bị đứt khiến cháu và em mình rơi xuống luôn.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Trợ lý của Giám đốc Khu vui chơi Giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk cho rằng, trò chơi này ngừng hoạt đông từ hôm trước Tết. Tuy nhiên, do sáng nay sinh viên làm nên không biết mới bấm cho chơi dẫn đến sự việc trên.

Cũng theo bà Thơ, sáng nay 2 cháu này dùng thẻ miễn phí, không mua vé nên tự leo lên ngồi thì nhân viên mới bấm.

Tuy nhiên, anh Thái khẳng định, anh trực tiếp đưa 2 cháu đi mua vé vào chơi. Lúc này anh đứng xem con chơi, khi thấy con gặp nạn thì anh lập tức bế các con vào phòng trong quán cà phê.

Theo anh Thái, lúc này bà (bà Thơ – PV) mới đến nói sự việc không mong muốn và gửi lời xin lỗi gia đình. Sau đó, người này mang 3 cái thẻ miễn phí ra tặng nhưng do lo cho con nên anh không quan tâm.

“Tôi muốn nói cảnh báo cho các phụ huynh khác được biết và cũng muốn cho người ta thấy, làm ăn phải đặt cái tâm lên chứ không phải vì lợi nhuận khi xảy ra sự cố rồi đùn đẩy trách nhiệm. Tôi mong cơ quan báo chí can thiệp để cho các phụ huynh khác, các cháu khác không xảy ra tình huống tương tự.

Rất là may mắn các cháu không bị nặng, chứ không may xảy ra việc gì thì người ân hận trước tiên là bố mẹ”, anh Thái nói. 

Ông Tạ Quang Toản, Giám đốc Công ty Anh Hùng, Khu vui chơi giải trí thanh thiếu nhi Đắk Lắk xác nhận có vụ việc trên. Tuy nhiên, theo ông trong nghề nghiệp nào cũng có rủi ro.

“Chúng tôi phục vụ các cháu chơi chẳng ai mong muốn sự cố xảy ra. Nhưng khi xảy ra điều đó, không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chúng tôi cũng đưa các cháu đi viện khám không có vấn đề gì cả”, ông Toản nói.

 

Đứt cáp, tảng đá 2 tấn rơi xuống gây tai nạn thương tâm

Xe cẩu bất ngờ đứt cáp khiến tảng đá rơi từ trên cao xuống đập mạnh vào đầu tài xế điều khiển xe.

 

Vụ đứt cáp hầm lò Khe Tam khiến 2 công nhân chết ở Cẩm Phả, Quảng Ninh

Vụ đứt cáp hầm lò Khe Tam khiến 2 công nhân chết ở Cẩm Phả, Quảng Ninh xảy ra vào chiều 5/8. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Vụ đứt cáp...