Xã hội
22/01/2016 11:14Em bé mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam và những điều kỳ diệu
Em bé mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam và những điều kỳ diệu đã ra đời vào lúc 7 giờ 25 phút ngày hôm nay 22/1 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cháu bé được sinh mổ với cân nặng 3,6 kg hiện đang rất khỏe mạnh và đang được chăm sóc cẩn thận.
Em bé mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam và những điều kỳ diệu
Theo thông tin nhận được từ phía các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương thì đúng 7h00 sáng ngày hôm nay 22/1 đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế, giáo sư Nguyễn Viết Tiến đã thực hiện ca mổ sinh cho sản phụ đầu tiên mang thai hộ tại bệnh viện.
Và đúng 7 giờ 25 phút, các bác sĩ đã vỡ òa hạnh phúc khi cháu bé chào đời. Giáo sư Nguyễn Viết Tiến cũng chủ trì buổi họp báo ngay sau ca mổ. Được biết cháu bé ra đời với phương pháp mổ đẻ, rất khỏe mạnh, nặng 3,6 kg và đã khóc rất to. Cháu gái được gia đình đặt tên là Đinh Hào Quỳnh Anh.

Em bé mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam và những điều kỳ diệu
Bé Quỳnh Anh ra đời đánh dấu bước ngoặt lớn cho y học Việt Nam bởi đây là thành công đầu tiên của Việt Nam trong việc sử dụng kỹ thuật mang thai hộ. Còn về phía gia đình thì bố mẹ cháu bé, chị T.T.D, 38 tuổi và anh Hào đã nhận được điều kỳ diệu sau 16 năm chờ đợi.
“Kinh phí cho trường hợp mang thai hộ này bằng chi phí như thụ tinh trong ống nghiệm thông thường, nhưng trường hợp này dùng lượng thuốc cao hơn nên chi phí cao hơn. Trung bình khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí cho ca đầu tiên này. Đây cũng là món quà mà bệnh viện muốn dành cho gia đình anh Hào”, giáo sư Tiến cho biết.
Cũng theo lời Thứ trưởng Bộ Y tế thì chị D bị nhi hóa tử cung nên không thể mang thai vì vậy để có con thì gia đình chị bắt buộc phải thực hiện mang thai hộ. Nếu không có quy định về mang thai hộ, có lẽ vợ chồng anh Hào không bao giờ có cơ hội có được một đứa con máu mủ.

Em bé mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam và những điều kỳ diệu đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong y học Việt Nam
Người cha đã nghẹn ngào khi đón nhận cô con gái máu mủ ruột thịt của mình. Anh Hào cho hay sau khi anh và chị D kết hôn thì chờ mãi không có tin vui. Đến năm 2003, chị D mới đến Bệnh viện phụ sản Trung ương để mổ nội soi và phát hiện chị bị tử cung nhỏ bẩm sinh không thể có con. Các bác sĩ đã cho hay chỉ khi nào Việt Nam có luật cho phép mang thai hộ thì anh chị mới có cơ hội có con của mình. Dù vậy anh chị vẫn cố gắng chạy chữa, hi vọng được phép màu sẽ đến. Thế nhưng càng chờ đợi càng vô vọng.

Em bé mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam và những điều kỳ diệu ra đời vào lúc 7 giờ 25 phút ngày hôm nay 22/1
Và điều tuyệt vời đã đến khi Việt Nam có luật cho phép mang thai hộ. Vì vậy đến tháng 3 năm 2015, vợ chồng anh chị đã bắt đầu làm hồ sơ. Người mang thai hộ cho anh chị đã 46 tuổi nên mỗi lần đi kiểm tra định kỳ, vợ chồng anh đều đi theo nhưng đến giờ phút này, mọi thứ hoàn toàn tuyệt vời.
Dự kiến trong năm 2016 sẽ có thêm nhiều cháu bé chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.-
Cô gái sinh ra trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam
-
Ca mang thai hộ đầu tiên của Việt Nam là ai
-
Ca sinh 5 đầu tiên của Việt Nam và giây phút người mẹ đối mặt tử thần