Càng ngày, những tình tiết mới xung quanh việc nữ diễn viên Tangmo Nida – Chiếc Lá Bay tử nạn càng khiến cộng đồng mạng chú ý.
Bà Panida chia sẻ trong chương trình Hone-Krasae

Bà Panida chia sẻ trong chương trình Hone-Krasae

Kể từ khi nữ diễn viên Tangmo Nida tử nạn, mẹ ruột của cô – bà Panida luôn muốn sự thật được phơi bày và tố cáo mạnh mẽ quản lý của nữ diễn viên là kẻ giả dối. Giữa lúc mọi sự chú ý đổ dồn vào các đối tượng có liên quan thì mới đây, bà Panida khiến công chúng choáng váng khi tha thứ cho người đàn ông trong diện tình nghi vì số tiền bồi thường 20 tỷ.

Cụ thể, trưa ngày 4/3, chương trình Hone-Krasae trên kênh truyền hình CH3 tiếp tục mời bà Panida Siriyuthyothin đến trường quay. Tại đây, bà Panida được đặt câu hỏi về việc tại sao lại quyết định tha thứ cho Por và Robert - hai người đàn ông đã ở cùng Tangmo trên thuyền và vẫn đang trong diện tình nghi.

Empty

Trước câu hỏi này, bà Panida cho biết: “Por là người đàn ông lịch thiệp. Cậu ấy luôn nhất quán trong lời nói của mình, ngày nào cũng gọi điện cho tôi rồi khóc. Por đã đề nghị tôi nhận tiền tổ chức tang lễ. Đồng thời để tôi tự quyết định về số tiền bồi thường. Giả sử như Mo đóng phim truyền hình, tiền cát xê nhận được sẽ là từ 800.000 đến 1 triệu Baht, nếu như Mo còn sống thêm 30 năm nữa thì tức là khoảng 30 triệu Baht (hơn 20 tỷ đồng), tất nhiên nếu Mo còn sống con bé sẽ kiếm được nhiều hơn”.

Tiếp đó, mẹ của Tangmo tỏ ra khó chịu với bạn của con gái: “Tôi tha thứ cho Hippo (bạn của Tangmo) 50% và tha thứ cho Por 100%”. Chưa hết, khi được hỏi tiền bồi thường từ San, Kratik và Job, bà Panida đã nói: “Ồ, họ có tiền sao? Nếu họ có...”

Phát ngôn này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, bởi vụ việc của Tangmo vẫn còn nhiều điều mâu thuẫn và những đối tượng tình nghi vẫn đang được làm rõ.

Sau buổi phỏng vấn này, mối quan hệ thực sự trong gia đình của Tangmo Nida cũng được đào lại. Theo đó, bà Panida không phải người nuôi Tangmo lớn lên, mà lại là cha của Tangmo. Bà Panida và cha của Tangmo đã chia tay từ rất lâu trước đây, đó là lý do vì sao Tangmo chỉ thân thiết với bà hơn sau khi cha mình qua đời.

Hiện tại, cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận vô cùng thất vọng trước chia sẻ của mẹ Tangmo. Thậm chí có ý kiến cho rằng bà đã coi trọng tiền hơn tính mạng của chính con gái mình.