Free soloing là gì, đây là bộ môn thể thao cực kỳ nguy hiểm chỉ dành cho những người đam mê chinh phục thiên nhiên hiểm trở. Người chơi môn thể thao mạo hiểm này trong suốt quãng đường,...

Free soloing là gì, đây là bộ môn thể thao cực kỳ nguy hiểm chỉ dành cho những người đam mê chinh phục thiên nhiên hiểm trở. Người chơi môn thể thao mạo hiểm này trong suốt quãng đường, không mang theo bất cứ đồ dùng cá nhân nào, điều quan trọng phải chuẩn bị là sức khỏe và một túi bột ma-giê.

Free soloing là gì?

Free Soloing là môn thể thao mà người chơi không mang theo bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào khác ngoài một túi đựng bột Ma-giê để bôi lên tay nhằm tăng ma sát khi bám vào các tảng đá trơn trượt. Free Soloing không sử dụng đến thiết bị an toàn, dây thừng hay bất cứ thứ gì khác mà chỉ đơn thuần là leo trèo lên những vách đá một cách tự nhiên nhất. Đây là môn thể thao không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra, người chơi phải tự nhận thức và cảm nhận rõ ràng về cơ thể mình, không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc bám chặt vào bất cứ cái gì có thể để không bị rơi xuống từ những vách đá cheo leo.

Free soloing là gì (8)

Free soloing là gì: Free Soloing là môn thể thao mà người chơi không mang theo bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào khác ngoài một túi đựng bột Ma-giê để bôi lên tay nhằm tăng ma sát khi bám vào các tảng đá trơn trượt

Những người chơi môn này thường chơi giữa thiên nhiên, ít người quan sát, cổ vũ hay chụp ảnh quay phim... vì họ cần sự tĩnh lặng và tập trung cực cao độ vào đôi bàn tay. Nhận thức cơ bản của môn chơi chỉ vỏn vẹn trong mấy từ “Chỉ những ngón tay bám chắc lấy vách đá mới có thể cứu rỗi bạn khỏi cái chết” - Đã chạm tay vào vách núi đồng nghĩa với việc không có đường lui, đừng hối tiếc, điều duy nhất là tập trung cao độ để nhắm đến đích".

Đây là tên môn thể thao mạo hiểm mà Aiden Webb (du khách Anh thiệt mạng khi lên đỉnh Fansipan) đã chơi để nhắm đến đỉnh Fansipan, môn chơi luôn đứng giữa sự sống và cái chết, thậm chí phải trả giá bằng chính tính mạng mình... Một bộ môn không bao giờ xuất hiện trong bất cứ cuộc thi nào vì nó được đánh giá là điên rồ, nguy hiểm và dũng cảm nhất trên hành tinh bởi người chơi luôn phải đối diện với tử thần.

Free soloing là gì (7)

Free soloing là gì: Đây là tên môn thể thao mạo hiểm mà Aiden Webb đã chơi để nhắm đến đỉnh Fansipan

Free soloing là gì và thực hư cái chết của Aiden Webb

Nếu theo dõi những bài báo viết về Aiden Webb trong suốt thời gian qua có thể thấy những nhận định như "thiếu kinh nghiệm", "thiếu kĩ năng leo núi" hay "mạo hiểm" là những cụm từ những bài báo này dành cho anh. Ít ai biết rằng chuyến leo núi mạo hiểm này chính là mơ ước bấy lâu nay của Aiden Webb, chàng trai này đã chọn Free Soloing để chinh phục đam mê được leo núi của mình.

Trong tài khoản Facebook, Aiden Webb luôn cập nhật rất nhiều những hình ảnh về môn thể thao mạo hiểm này, đặc biệt tấm hình chụp bàn tay dính đầy bột trắng đã khẳng định Aiden Webb có chơi Free Soloing.

Free soloing là gì (1)

Free soloing là gì: Trong tài khoản Facebook, Aiden Webb luôn cập nhật rất nhiều những hình ảnh về môn thể thao mạo hiểm này, đặc biệt tấm hình chụp bàn tay dính đầy bột trắng đã khẳng định Aiden Webb có chơi Free Soloing

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Aiden Webb không phải do anh thiếu kinh nghiệm như một vài báo đã đưa tin, thực tế những người tham gia trò chơi này luôn phải sẵn sàng tâm lý mất đi nhiều thứ ngay cả tính mạng của mình. Người tham gia trò chơi này không phải chuẩn bị quá nhiều đồ đạc mà chỉ cần luôn giữ trong người một túi bột ma-giê, giữ cho bản thân nhẹ nhàng nhất. Đây là lí do vì sao khi thi thể Aiden Webb được tìm thấy, xung quanh anh ta không hề có bất cứ một đồ đạc nặng nào.

Theo facebooker Trịnh Ngọc Sáng chia sẻ, bản thân Sáng cũng từng ngủ nhiều đêm trong rừng sâu, chơi qua môn leo vách, và khám phá nhiều hang động sâu dưới lòng đất nên Sáng biết sự tương đồng và nguy hiểm của thú chơi Trekking/Climb này, hơn ai hết Sáng hiểu rằng việc dính chấn thương và phải sinh tồn qua đêm lạnh nhiều ngày trong dãy Hoàng Liên là rất rất mong manh... Cuộc đời mỗi người ai cũng đều có những sự lựa chọn riêng của mình... Aiden Webb đã được sống trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng với niềm đam mê đã chọn của cậu ấy, tuy cuộc đời của cậu có ngắn ngủi, nhưng đáng sống... Đây là lí do vì sao ngay từ những hôm đầu, khi đọc được thông tin mất tích của Aiden, Sáng đã nghĩ rằng sẽ còn rất ít hy vọng tìm thấy Aiden còn sống, vì những người chơi môn này thường không mang theo nhiều đồ đạc theo người, đơn giản vì nó làm nặng cơ thể và vướng víu trong việc leo trèo.

Free soloing là gì (5)

Free soloing là gì: Theo facebooker Trịnh Ngọc Sáng chia sẻ, bản thân Sáng cũng từng ngủ nhiều đêm trong rừng sâu, chơi qua môn leo vách

Bên cạnh đó, tài khoản này cũng phê phán những bài báo viết về Aiden mà chưa tìm hiểu kĩ đã phán xét thiếu kĩ năng, thiếu kinh nghiệm thậm chí là ngu xuẩn khi vào rừng một mình. "Có thể các bạn nghĩ rằng các bạn giỏi, chinh phục được dăm ba ngọn núi cao ở Việt Nam là các bạn có quyền vỗ ngực phán xét người khác, các bạn đã bao giờ dám đi ra nước ngoài hàng tháng trời, chinh phục những đỉnh núi xa lạ mà trên người chỉ độc có mỗi bộ quần áo và túi bột Magie buộc sau lưng để tăng ma sát khi leo núi ko? Nếu chưa, hãy ngậm bớt mồm lại... Đừng xát thêm muối vào nỗi đau của những người còn sống...", tài khoản Trịnh Ngọc Sáng bày tỏ thái độ không đồng tình.

Thậm chí, tài khoản này còn chỉ trích hành động vào tài khoản facebook của người thân Aiden Webb, chia sẻ đường link đã tìm kiếm thi thể và cãi cọ trong đó khiến chủ tài khoản phải xóa bài viết. "Tôi còn chứng kiến thêm sự bất nhẫn khi vào tường facebook của cô Lisa Shaw Webb, các bạn trẻ VN thi nhau copy-paste đường link tìm thấy thi thể của cậu vào tường cá nhân của người ta, rồi cãi lộn mạt sát nhau ngay trên đó đến nỗi cô ấy phải xóa hẳn các bài viết liên quan đến cuộc tìm kiếm - Các bạn không thấy tàn nhẫn khi hành động như thế à?"

Free soloing là gì (4)

Free soloing là gì: Đội tìm kiếm thi thể  Aiden Webb

Hầu hết các nhận định về cái chết của Aiden Webb đều là lý do Aiden chết vì chủ quan, thiếu kỹ năng, không đem theo lều, võng, áo ấm, không thuê dân bản địa dẫn đường mà chưa cần biết cậu ấy chọn cách Climb nào để lên đến đỉnh (VietnamNet có đăng lại bài này, lược bỏ 1 số đoạn của tác giả nói rằng "Đừng chết ngu xuẩn như Aiden Webb" - "Ngôn từ thể hiện sự chế giễu hèn hạ khi cậu ấy vẫn còn đang nằm lạnh lẽo trên khe suối, một kiểu tự tôn mình lên một cách bẩn thỉu) - Đây là kiểu suy diễn rất hồ đồ và áp đặt khi không biết đến lịch trình leo và môn Climb người khác chơi là như thế nào, thật nực cười.

Free soloing là gì (3)

Free soloing là gì: Ảnh minh họa

Nên nhớ cậu ấy không hề lựa chọn tuyến Trekking thông thường theo đường mòn có sẵn từ bao năm nay mà chọn Free Soloing xuyên rừng, đi theo dọc tuyến cáp treo trên đầu để đến đích rồi trở về bằng cáp treo trong ngày - Sự cố ngã và gây chấn thương nghiêm trọng cũng là do thiếu may mắn, sự chủ quan và không lường hết được nguy hiểm của dãy Hoàng Liên trong mùa này (Hiện đang là mùa mưa ở các vùng núi phía Bắc - Hoàn toàn không phải mùa thích hợp cho các chuyến Trekking) - Những người chơi môn thể thao mạo hiểm này họ không mang theo balo/đồ đạc là chuyện rất bình thường, nên những ai mở miệng ra nói Aiden không chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi, thiếu kỹ năng leo núi thì nên ngậm bớt mồm lại, gõ bàn phím ít đi và tìm hiểu về Free Soloing là như thế nào... Đừng nghĩ rằng mình giỏi và biết mọi thứ trên đời... Ai cũng có sở trường và sở đoản của riêng mình - Cậu ấy đã sống và đã ra đi với niềm đam mê của mình... Thế là đủ... Hãy biết tôn trọng sự khác biệt - Không ai có quyền phán xét nếu chưa phải sống cuộc đời của người khác..." Trịnh Ngọc Sáng viết.

  • Đã tìm thấy du khách Anh mất tích ở Fansipan chưa