Ghé thăm ngôi đền rực rỡ sắc màu ở Ấn Độ
Du Mi
Ngôi đền tại Tamil Nadu (Ấn Độ) có tuổi đời hơn 2000 năm gây ấn tượng mạnh bởi khung cảnh rực rỡ sắc màu. Mỗi năm, ngôi đền thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan và hành hương.
Ngôi đền này có tên là Meenaskshi nằm ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, bao gồm 14 tòa tháp với 33.000 bức tượng nhiều hình thù kỳ thú và rực rỡ sắc màu. Các họa tiết hoa văn trên từng tòa tháp được trang trí vô cùng công phu, tinh xảo và được phủ bởi một lớp men dày đặc biệt. Mỗi một nhân vật tượng trưng cho các vị thần, ma quỷ, hay các con vật khác nhau. Trong quần thể này, có đền thờ của nữ thần Meenakshi, nữ thần Parvati, vợ của chúa Shiva trong đạo Hindu. Tại đây cũng có một số tác phẩm điêu khắc nhằm tôn vinh những anh hùng đã dũng cảm hy sinh trong chiến tranh. Đền Meenakshi được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên nhưng các công trình và tác phẩm nghệ thuật lại được tạo ra từ thế kỷ 16-18. Cái tên Meenakashi được ghép giữa 2 từ “mina” có nghĩa là "cá" và “aksi” có nghĩa là "đôi mắt". Từ lâu, nơi đây hằng năm đã trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch trong lẫn ngoài nước trong chuyến hành hương đối với các tín đồ Hindu giáo, thu hút 20.000 lượt khách mỗi ngày. Họ đến đền để cầu may trong hôn nhân, cầu sức khỏe, tiền bạc và con cái, cũng như đến ăn, ngủ và tu tập. Những dãy hành lang dài, các cột trụ, trần nhà đều được chạm trổ tượng đá tinh xảo... Tất cả là minh chứng cho sự tinh tế về nghệ thuật điêu khắc của Ấn Độ. Một bức tượng bò thiêng trong tháp Sri Meenakshi Amman thờ nữ thần Hindu Parvati. Ngôi đền sáng lên trong đêm với hệ thống đèn lộng lẫy. Myanmar là đất nước Phật giáo, vì vậy không khó hiểu khi đất nước này có số lượng chùa chiền lớn được xây dựng hết sức quy mô, độc đáo.
Chùa Nôm là một trong những ngôi chùa cổ có quy mô lớn của đồng bằng Bắc bộ hiện còn bảo tồn nguyên vẹn được những kiến trúc xưa.