Hồ sơ vụ án: Ghen tuông vô cớ, chồng sát hại vợ, rạch bụng rồi phi tang thi thể xuống giết sâu

Chủ nhật, 08/12/2019, 17:40 PM

Cái chết thương tâm của người vợ là đoạn kết cho những ngày tháng bị gã chồng cuồng ghen bạo hành như nô lệ. Điều phẫn uất hơn, sau khi giết, đối tượng rạch bụng vợ rồi phi tang xuống giếng sâu.

Ngày 6/11/2012, Nguyễn Văn Bình (44 tuổi, ngụ tại ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ) bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của gã chính là người vợ đầu ấp tay gối suốt 20 năm, bà Nguyễn Thị Giang (41 tuổi).

Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 26/10/2012, ông Nguyễn Văn Cung đi làm qua khu rẫy cà phê ở ấp Ba Tầng thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước dưới giếng sâu khoảng 20 mét. Ngay lập tức ông Cung hô hào người dân trong khu vực đến kiểm tra, đồng thời báo Công an địa phương.

Ghen tuông vô cớ, chồng sát hại vợ, rạch bụng rồi phi tang thi thể xuống giết sâu
Cái giếng nơi thi thể bà Giang bị ném xuống

Điều kinh hoàng nhất với những người chứng kiến sự việc khi đó là: Trên người nạn nhân không còn quần áo, trên đầu có nhiều vết thâm tím do ngoại lực tác động. Đặc biệt, vùng bụng có một vết rạch lớn. Bà Giang bị sát hại cách đó vài ngày, khi được phát hiện tử thi đang trong giai đoạn phân hủy.

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện xác bà Giang bị phi tang cách nhà khoảng 300 mét. Sau khi hoàn thành các bước điều tra cơ bản, Công an xác định, đây là vụ án mạng nghiêm trọng cần phải sớm truy bắt được hung thủ. Sau đó, Công an tỉnh xác định được Nguyễn Văn Bình là nghi can số 1 trong vụ án. Bình bị triệu tập đến làm việc ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai, hai vợ chồng ở Thanh Hóa vào Đồng Nai làm ăn. Vợ Bình là người phụ nữ hiền lành, yêu thương chồng con. Nhưng Bình bản tính thô lỗ, cục cằn, hay đánh mắng vợ và rất hay ghen tuông vô cớ. Sự độc ác của Bình đã có tiếng ở ấp Ba Tầng.

Ghen tuông vô cớ, chồng sát hại vợ, rạch bụng rồi phi tang thi thể xuống giết sâu
Con trai đau đớn khi biết tin bố giết mẹ

Theo một số người dân kể lại, ngày vợ mang bầu đến gần kỳ sinh nở, chỉ vì ghen tuông vô cớ, Bình đã bịt kín lỗ thoát nước nhà tắm, xả nước ngập ngang chân rồi cắm một đầu dây điện vào ổ, một đầu thả xuống nước rồi ung dung ngồi trên giường để chứng kiến cảnh vợ bị điện giật chết. Nhưng vừa bước chân vào nhà tắm phát hiện có điện bà Giang đã rút chân ra ngay nên may mắn thoát chết.

Không chỉ bạo hành vợ, Bình còn đánh đập đứa con hết sức dã man. Nếu con cái làm việc gì không vừa ý, hắn ta sẵn sàng dạy con bằng cách bắt ăn cơm canh trộn với đất. Hàng ngày, chứng kiến con bị đánh, bà Giang xót xa vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào.

Đỉnh điểm vụ việc, tối ngày 23/10, vợ chồng xảy ra cãi vã vì Bình cho rằng vợ ngoại tình . Bà Giang uất ức bỏ ra ngoài đường, thấy vậy, Bình chạy vào bếp lấy khúc gỗ rồi đuổi theo đập mạnh vào đầu khiến vợ gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại, Bình còn dùng tay bóp cổ cho đến khi bà Giang dừng thở hẳn.

Sợ người khác phát hiện tội ác của mình, Bình kéo xác nạn nhân đi với ý định phi tang, che dấu tội ác. Bình vác xác vợ vòng ra phía sau nhà rồi mang đến giếng ở rẫy nhà ông Hoàng cách đó 300 mét để vứt xuống. Do sợ xác vợ nổi lên, Bình đi về nhà lấy con dao rạch bụng vợ để không bị trương phình, nổi lên mặt nước. Xong việc, hắn thản nhiên về nhà đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, tội ác của Bình vẫn bị phát giác. Cuối cùng, Bình phải chịu tội trước vành móng ngựa.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/ho-so-vu-an-ghen-tuong-vo-co-chong-sat-hai-vo-rach-bung-roi-phi-tang-thi-the-xuong-giet-sau-144240.html