Kim (Phanh Lee) đã mời Du (Đình Tú) đến nhà nhậu để cảm ơn anh vì việc anh đã giúp hai mẹ con cô làm hòa với nhau.

Ghét thì yêu thôi” tập 13 kết thúc bằng việc Kim và mẹ - bà Diễm (Vân Dung) cãi vã khá căng thẳng với nhau sau khi bác sĩ thú ý tên Đại ngỏ ý xin phép đi lại tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Bà Diễm khuyên con gái nên chọn người đàn ông như Đại, bởi vì với tính cách của Đại sẽ không bao giờ làm con gái tổn thương, còn Kim lại cho rằng mẹ chẳng hiểu gì về mình.

1.
Kim còn dọa sẽ dọn ra ngoài ở nếu mẹ tiếp tục can thiệp vào chuyện cô và Đại.

Sau khung cảnh lãng mạn bên bờ sông của cặp đôi ở tập trước, Du và Kim đã dần có sự tiến triển trong tình cảm. Thay vì những cuộc khẩu chiến căng thẳng, cả hai đã dần mở lòng và có sự gần gũi, lắng nghe tâm tư của nhau hơn báo hiệu một chuyện tình đẹp dần chớm nở.

Kim vẫn đang giận và buồn về chuyện mẹ gán ghép cô với Đại nên đã bơi sau giờ làm ở trung tâm để cho thư giãn. Du nhìn thấy, ra trêu chọc: "Trần đời, tôi chưa thấy người đàn ông nào mặc đồ bơi đẹp như cô đấy". Sẵn đang tức giận, Kim đẩy Du xuống bể bơi và lại dìm anh một trận nữa giống như lần ở biển.

2.

Sau đó, Kim đã tâm sự với Du về chuyện của mình và mẹ. Du khuyên Kim: "Các bà mẹ chỉ thích đúng một việc là nhìn thấy con mình hạnh phúc". Sau đó, Kim đã nghe lời Du về nhà làm lành với mẹ trước khi bà Diễm đi dã ngoại.

Tranh thủ mẹ đi dã ngoại, Kim đã gọi điện mời Du đến nhà nhậu một bữa "không say không về" để cảm ơn anh đã giúp cô làm lành với mẹ. Du vui vẻ nhận lời ngay và không quên trêu đùa: "Tôi với cô sẽ uống như hai thằng đàn ông".

3.

Liệu kịch bản "qua đêm trong cơn say mèm" giữa hai người lại có tiếp tục lặp lại hay không?

4.

Ở một tình huống hài hước khác, ông Quang quác (NSƯT Chí Trung) đến buổi tập khiêu vũ cùng bà Diễm. Bị kích mời lên biểu diễn, ông Quang tỏ ra “rất oách” đứng lên để nhảy, mặc bà Diễm khuyên can “không biết nhảy thì đừng có cố”. Trái với lo lắng của bà Diễm, ông Quang nhảy vô cùng xuất sắc, khiến mọi người rất thích thú.