Giải trí
03/11/2017 09:28'Ghét thì yêu thôi' tập 18: Sau nhiều lần hôn nhau trong cơn say, Du và Kim đã có màn khóa môi... khi hoàn toàn tỉnh táo
Mở đầu tập 18 phim "Ghét thì yêu thôi", trái ngược với sự vui mừng khi tìm được bố đẻ, Du (Đình Tú) lại vô cùng tức giận và có hận bố mình vì ông đã bỏ lại cậu ở trung tâm bảo trợ xã hội. Du đã chờ đợi mãi mà không thấy bố quay trở về.
Tình tiết bất ngờ trong tập 18 phim "Ghét thì yêu thôi" chính là quyết định đóng cửa trung tâm thể dục thẩm mỹ của ông Quyết sau nhiều rắc rối liên tiếp xảy ra.
Trong cuộc họp triệu tập nhân viên để ông Quyết - Giám đốc trung tâm thông báo chính thức, chị Cú đã đổ lỗi cho Du (Đình Tú) là gián điệp của trung tâm Bốn Mùa và nhận được sự hùa theo của Ly.
Trước hoàn cảnh đó, Kim (Phanh Lee) phẫn nộ thay cho Du, cô không ngại tranh cãi và đáp trả lời vu oan của chị Cú. Phản ứng của Kim khiến Du rất bất ngờ và cảm nhận được tình cảm của Kim dành cho mình. Còn Du không thanh minh nửa lời, đúng với tính cách ngông nghênh của anh.
Sau đó, Du đã bỏ lên tầng thượng một mình. Lần đầu tiên, một chàng trai hay cười, hay trêu đùa người khác đã rơi lệ. Đúng lúc này thì Kim đã chạy đến bên Du.
Cả hai đã trao nhau ánh nhìn ấp áp cùng nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Sau suốt thời gian dài là "cái gai trong mắt nhau", là "mặt trăng mặt trời", Du và Kim đã đến với nhau một cách tự nhiên nhất, khi hoàn toàn tỉnh táo.
Khác hẳn ở những tập phim trước, người xem nhiều lần chứng kiến Du hôn trộm Kim hay cả hai trao nụ hôn đắm đuối khi say mèm. Nhưng có lẽ sự cố gắng thay đổi từng ngày của Du đã chinh phục trái tim Kim khiến cô không né tránh mà đón nhận tình cảm với nụ hôn nồng cháy.
Ở một diễn biến khác, bà Diễm vẫn không ngừng có những vệ tinh mới đeo bám khiến ông Quang bức xúc vì ghen. Ông thẳng thừng mỉa mai hành động mời bà Diễm đi xem phim của đối tượng mới và bị chửi là loại vô học. Cả hai xảy ra khẩu chiến khiến bà Diễm phải đứng ra can ngăn.
Về câu chuyện của Sĩ (Ngọc Dũng) và Ly (Tùng Lan), sau khi Ly trơ trẽn dọn đến nhà Sĩ ở, anh rất buồn và bế tắc, bỏ bê uống thuốc khiến bệnh trầm cảm lại tái phát. Ly cũng có chút lo lắng và đến thông báo cho Ca (Danh Tùng) và cô rất bất ngờ với những lời nói cay độc của anh.
Sau khi trung tâm đóng cửa, liệu Du và Kim sẽ còn làm việc cùng nhau nữa không? Cả hai sẽ phải vượt qua sự ngăn cấm quyết liệt của bà Diễm (Vân Dung) như thế nào?